Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím hoa ban rợp trời, chị em xúng xính áo dài chụp ảnh dịp cuối tuần

Khánh Dung 2023-03-04 16:34
- Đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, khu đô thị Ciputra… trở thành những tọa độ được đông đảo những người thích hoa ban đổ đến chụp ảnh.

Tiết xuân đang trong những ngày đẹp nhất với không khí se lạnh và ánh nắng dìu dịu, khắp phố phường Hà Nội tràn ngập sắc hoa. Cùng với hoa phong linh vàng rực, hoa sưa trắng tinh khôi, sắc tím phớt ngọt ngào của hoa ban đã điểm tô cho thành phố 12 mùa hoa một diện mạo rạng rỡ, căng tràn sức xuân.

Vốn là loài hoa mang đặc trưng nơi vùng Tây Bắc nhưng hoa ban đã được trồng ở Hà Nội từ những năm 1960. Trải qua hàng chục năm, loài hoa này đã trở thành một phần không thể thiếu ở Thủ đô mỗi độ tháng 2, tháng 3 về. 

Hoa ban còn được biết đến với một tên gọi có phần dân dã - hoa móng bò bởi lá của chúng có hình dáng tương tự móng bò. Nhị hoa mang vị ngọt, thu hút nhiều loài côn trùng, đặc biệt là ong bướm đến lấy mật nên trong tiếng Thái, hoa ban có nghĩa là hoa ngọt.

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Cây ban đem lại nhiều giá trị với con người. Trong bữa cơm của người dân Tây Bắc, hoa ban là một món ăn quen thuộc. Do có mùi thơm dễ chịu và vị đắng nhẹ, hậu ngọt, chúng thường được dùng để nấu canh hoặc chế biến thành món nộm.

Trong y học, ban là một vị thuốc được sử dụng rộng rãi. Vỏ cây được sử dụng để trị các bệnh ngoài da. Rễ cây có thể sắc nước uống để chữa đầy hơi, chướng bụng, rắn cắn. Nhiều công dụng hữu ích là vậy nhưng có lẽ hoa ban được biết đến nhiều nhất bởi chính vẻ đẹp mà nó mang lại. Khi tháng 2 về, tiết trời dần ấm lên, từng chùm hoa đua nhau bung nở, phủ kín cả đất trời trong sắc tím phớt mộng mơ.

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Bắc Sơn, Hoàng Diệu, khu đô thị Ciputra…, người dân nô nức xuống phố chụp ảnh cùng hoa ban, đặc biệt là giới trẻ. Nhân mùa hoa đang nở rộ, bạn Yến (21 tuổi, Ba Vì) đã tranh thủ thời gian tới đường hoa Bắc Sơn để check-in dù lịch học ở trường khá bận rộn.

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Yến nói: “Hoa ban nở quá đẹp, lại ngay gần Hoàng thành Thăng Long nữa nên mình với bạn tranh thủ tới đây chơi rồi chụp ảnh”.

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Bên cạnh đó, có không ít người đã đầu tư những bộ áo dài và thuê nhiếp ảnh gia để chụp cho mình những bộ ảnh đẹp nhất. Trong tà áo dài tím duyên dáng, thướt tha, cô Khương (61 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Cô thích hoa lắm. Cô từng đi tận Điện Biên, Sơn La để chụp hoa ban, đi Hoàng Su Phì, Bắc Hà để chụp hoa mận. Hàng ngày đi qua đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, thấy hoa ban nở rất đẹp nên cô cùng các bạn ra đây chụp ảnh".

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Trong tà áo dài để xuống phố chụp ảnh cùng hoa, cô Hà (65 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Thông thường, cứ mỗi độ sau Tết, chị em tôi lại rủ nhau đi du xuân, ngắm cảnh hoa ban, ghi lại hình ảnh đẹp rực rỡ của Hà Nội trong những mùa hoa để làm kỷ niệm”.

Mùa xuân Hà Nội đẹp nao lòng trong sắc tím của hoa ban

Giữa một Hà Nội ồn ào, tấp nập, hoa ban đã đem đến một nốt nhạc dịu dàng, lãng mạn, khiến con người ta sống chậm lại. Ai cũng cói thể ngắm nhìn nhiều hơn và thưởng thức những vẻ đẹp bình yên của cuộc sống.

Khánh Dung 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ mông, săn chắc đùi thần tốc với 2 động tác đơn giản tại nhà