Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

2024-04-03 14:15
- Chán cảnh ồn ào, bí bách ở nơi buôn bán đông đúc, vợ chồng chị Thảo bàn nhau chuyển về xóm nhỏ, tậu một mảnh đất bỏ hoang rồi tự tay cải tạo, dựng nhà làm vườn, trồng hàng chục loại hoa sắc hương, hô biến thành không gian sống đẹp mắt.

Cách đây hơn 1 năm, chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) cùng chồng bàn bạc tìm mua một mảnh đất bỏ hoang ở cuối xóm để làm chốn ở mới.

Chị Thảo cho biết, trước đây, gia đình 4 thành viên sống ở huyện, nhà gần mặt đường lớn, gần chợ và thuận tiện về mọi mặt, nhất là công việc của hai vợ chồng. Tuy nhiên, đất chật người đông, nhà chỉ đủ ở chứ không dư chút đất nào để trồng cây nên chị Thảo cảm thấy ngột ngạt, bí bách.

“Nhà mình lại có hai con nhỏ, thiếu chỗ vui chơi, cửa và cổng phải đóng chặt suốt ngày vì ồn ào và bụi bặm. Thời gian dài sống như vậy, lại quanh quẩn ở nhà buôn bán online và chăm con khiến mình cảm thấy ngột ngạt, buồn chán nên hai vợ chồng bàn bạc chuyển tới nơi khác rộng rãi hơn, có thể tự trồng trọt, chăn nuôi và làm những điều mình muốn”, chị nói.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

 Căn nhà vườn tràn ngập hoa sau cải tạo của vợ chồng chị Thảo.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Hoa trong vườn khoe sắc quanh năm, tỏa hương thơm giúp không gian sống của gia đình nhỏ càng thêm ấn tượng.

Sau thời gian suy nghĩ và cân nhắc, vợ chồng chị Thảo quyết định tìm mua một mảnh đất nhỏ ở khu thưa dân, vừa tránh cảnh xô bồ, náo nhiệt, vừa tận hưởng sự trong lành, bình yên và có thể làm chủ cuộc sống như ý thích.

Qua quá trình tìm kiếm, họ biết đến một mảnh đất bị bỏ hoang khoảng chục năm nay nằm ở phía cuối xóm, rộng 3.000m2, cỏ mọc um tùm, không có lối đi. Nơi này gần cánh đồng, ít người qua lại nên rất thoáng mát và yên tĩnh.

Chị Thảo chia sẻ, thoạt nhìn khu vực này, ai cũng sợ, không muốn đặt chân đến. Nhưng nghĩ đến cảnh có một nơi ở rộng rãi, được tự do tự tại trồng trọt, chăn nuôi, hít hà không khí trong lành mỗi ngày, vợ chồng chị vẫn mạnh dạn chuyển về đây, bắt tay vào cải tạo mọi thứ.

“Để quyết định mua mảnh đất này và chuyển đến ở, mình đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Nghĩ liệu mình có đủ sức để bắt đầu lại từ những thứ nhỏ nhất không,  rồi đất bỏ hoang đã rất lâu, nếu về thì mất rất nhiều công sức tiền bạc cải tạo. Chưa kể khu vực đất lại ở cuối xóm, không gần đường xá nên rất bất tiện cho công việc hiện tại của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, nếu về đây, các con sẽ có nơi thoáng mát rộng rãi tha hồ vui chơi chạy nhảy, không phải nhốt mình trong nhà, mà mình cũng có nơi để trồng rau trồng hoa và làm những việc mình thích. Hai dòng suy nghĩ  trong mình cứ đối lập như vậy nên mất một tháng suy nghĩ, mình mới quyết định được việc về mảnh đất này sống”, bà mẹ hai con chia sẻ.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Không gian lung linh khi lên đèn quanh chốn ở mới của gia đình chị Thảo sau khi rời nơi đông đúc về chỗ thưa dân.

 

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Ngoài hoa sao nhái, hướng dương,... gia chủ còn trồng hoa hồng, hoa ti-gôn các loại.

Anh chị dành 1.000m2 làm vườn và nhà ở, phần diện tích còn lại bố trí làm chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm và trồng thêm cây ăn trái như dứa, bắp (ngô), đậu, lạc,…

Trên mảnh đất rộng còn có một ngôi nhà và căn bếp bỏ không nhiều năm, đã xuống cấp. Chị Thảo cùng chồng tự tay sơn sửa, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thoải mái hoàn thiện nơi ở theo sở thích bản thân.

Trong vườn, một nửa diện tích chị trồng cây ăn quả dài ngày như vải, dứa. Nửa còn lại được dành để trồng các giống cây ngắn ngày như ngô và nuôi thêm gà, vịt, ngỗng, chim bồ câu,…

Vào vụ thu hoạch, ngoài sử dụng trong gia đình, một số loại nông sản, trái cây cũng được chị Thảo đem ra chợ bán để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Gia chủ trồng nhiều loại rau, củ trong vườn như bắp cải, ngô, đỗ, su hào, đậu xương rồng, cải chíp,...

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Vườn cũng có nhiều loại trái cây như ổi, xoài, chuối, chanh dây, dứa, khế,... đủ để gia đình chị thưởng thức mỗi ngày.

Vốn thích hoa, nữ gia chủ đảm đang còn sưu tầm hạt giống, trồng thêm đủ loại hoa màu sắc quanh nhà như sao nhái, hướng dương, hoa ti-gôn,… Tùy từng mùa mà chị trồng các giống hoa khác nhau, vừa tô điểm không gian, vừa thu hút ong bướm.

Chị Thảo thừa nhận, việc chuyển nơi ở và cải tạo đất, làm nhà vườn không dễ dàng, tốn nhiều thời gian và công sức. Thời điểm đó, chồng chị phải từ bỏ công việc để tập trung tu sửa, dọn dẹp đất hoang nên mất đi nguồn thu nhập chính. Chưa kể hai vợ chồng còn vướng bận con nhỏ, cuộc sống chưa ổn định, thiếu thốn nhiều.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mảnh đất ban đầu nhiều cỏ rác, gồ ghề, cây cối um tùm nên hai vợ chồng chị Thảo phải cải tạo mỗi ngày, từ làm cỏ, san đất cho đến phát hoang,… để có được nơi ở mới thoáng, đẹp như hiện tại.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Chị Thảo tận dụng các khúc gỗ, củi khô để dựng cổng, làm bàn trà ngoài trời,… tạo những góc check-in thú vị ngay tại nhà cho các con, bạn bè, người quen tới chơi có thể thỏa thích chụp ảnh.

“Khi quyết định dọn về đây sống, từ anh chị em đến bạn bè đều nói chẳng ai như vợ chồng mình, chỗ đông dân vui thuận tiện đủ thứ không muốn ở lại dẫn nhau vào nơi  hoang vắng buồn tẻ như thế này. Nhìn vào nơi mảnh đất chằng chịt cây cối, cỏ rác như rừng, mọi người lại càng lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, ước muốn có được một chốn bình yên của riêng mình, làm điều mình thích mỗi ngày cứ thôi thúc khiến mình chấp nhận bỏ hết mọi lời nói ngoài tai để về đây”, chị Thảo kể.

Sau gần hai tháng, vợ chồng chị cuối cùng cũng dọn dẹp được mảnh đất hoang, rồ kiên nhẫn cải tạo, vun vén từng gốc cây, gốc hoa để có được không gian sống đúng với mong muốn.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Cặp đôi còn nuôi thêm gà, vịt, ngỗng, chim bồ câu,… để tự cung tự cấp, thu hoạch hàng ngày cũng như đem ra chợ bán kiếm thêm tiền trang trải.

Hàng ngày, chị Thảo và chồng dành một nửa thời gian cho công việc bán hàng online, còn lại tập trung chăm sóc vườn tược, con cái. Hiện tại, chị có thể vừa chăm con tại nhà, vừa thoải mái làm vườn, thu hoạch rau trái kiếm thêm thu nhập.

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Con gái chị Thảo thích thú hái hoa trong vườn, tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Từ khi chuyển về đây sinh sống, gia đình chị Thảo cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn. Các con có không gian thoải mái chạy nhảy, vui chơi, lại được sử dụng rau trái sạch trong vườn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

“Mỗi sáng thức dậy được ra vườn hít thở không khí trong lành, được nghe tiếng chím hót, cùng nhau tự tay hái những cọng rau sạch, trái ngọt do chính tay mình trồng rồi vào bếp nấu một bữa cơm cho chồng con khiến mình cảm thấy sao cuộc sống nó nhẹ nhàng ý nghĩa đến thế.

Từ khi chuyển về đây, các con của mình luôn vui vẻ kể với mọi người về ngôi nhà nhỏ màu hồng có rất nhiều hoa, nơi con được sống hoà mình với thiên nhiên, không còn bị nhốt chân trong góc nhà như trước đây nữa”, chị Thảo chia sẻ.

Cùng xem thêm một số hình ảnh về không gian nhà vườn thoáng mát, đẹp mắt của gia đình chị Thảo nhé!

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Mẹ đảm biến đất hoang không điện, không nước thành nhà vườn tràn ngập hoa ở Đắk Lắk

Ngọc Anh - Ảnh: Nguyễn Thị Thảo

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sở hữu 5 nốt ruồi 'vượng phu ích tử' này, thời trẻ có nghèo mấy, hậu vận cũng đủ đầy, viên mãn