Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Ngọc Huyền 2023-03-20 17:00
- Các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc đã biến đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ thành công viên xanh sạch đẹp.

Mỹ biến đường sắt trên cao cũ thành công viên công cộng

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

New York (Mỹ) biến một tuyến đường sắt trên cao cũ từ thành công viên công cộng. Do nhu cầu sử dụng giảm, từ năm 1980, đường sắt High Line gần như bị bỏ hoang. Năm 2004, Friends of the High Line - tổ chức phi lợi nhuận do Robert Hammond và Joshua David sáng lập, sau khi tham khảo ý kiến của dân chúng mong muốn mục đích sử dụng High Line làm chỗ vui chơi giải trí công cộng đã đứng ra tổ chức cuộc thi ý tưởng thiết kế cải tạo đường sắt trên cao này. Nhóm Công ty thiết kế cảnh quan Field Operations của kiến trúc sư James Corner và Công ty kiến trúc Diller Scofidio + Renfro được chọn.

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Đến hết năm 2008, công trình cải tạo High Line mới hoàn tất đoạn từ đường Gansevoort của khu Meatpacking District đến đường số 20. High Line mở đoạn đầu tuyến đến phố 20 vào năm 2009 rồi mở cửa tiếp khi xong giai đoạn 2 năm 2011. Tới năm 2014, High Line đã chính thức mở cửa trở lại. Giờ đây, tuyến đường sắt trên cao cũ đã thành một con đường xanh dài 2,3 km với hơn 500 loài thực vật và cây cối. Đến nay, High Line đã chính thức trở thành một công viên được duy trì, vận hành bởi Friends of the High Line hợp tác với Sở Công viên & Giải trí NYC.

Hàn Quốc biến cầu vượt trên cao cũ thành công viên

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Cây cầu vượt cũ Seoullo 7017 hay có tên là Seoul Sky Garden hoặc Skypark (Seoul, Hàn Quốc) đã được biến thành công viên ngập tràn cây xanh và hoa. Vào những năm 1970, cây cầu vượt được xây dựng để cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nhưng, hiện nay nó không còn được sử dụng nữa. Công trình này được mở cửa từ ngày 20/5/2017. 

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Đây là một phần của dự án nhằm làm cho thành phố Seoul đặc biệt là khu vực ga Seoul xanh hơn, thân thiện và hấp dẫn hơn với người đi bộ, đồng thời kết nối tất cả mảng xanh trong khu vực rộng lớn.

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Vào ban đêm, ánh đèn màu xanh xung quanh các chậu cây chiếu sáng lối đi của cầu vượt làm cho khu vực này thêm ấn tượng. Ánh sáng đèn được điều chỉnh để phù hợp với các sự kiện và lễ hội.

Trung Quốc biến mỏ khai thác sắt thành công viên văn hóa xanh

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Sau nhiều thập kỷ phát triển kinh tế và khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, thành phố Hoàng Thạch (Hồ Bắc, Trung Quốc) bị liệt vào danh sách thành phố cạn kiệt tài nguyên vào năm 2009. Nhằm cải thiện môi trường, người dẫn địa phương đã bắt đầu trồng cây ở đây từ những năm 1980. Và vào năm 2005, để cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trồng 1,2 triệu cây để phục hồi hệ sinh thái, thành phố đã biến khu mỏ thành một công viên văn hóa xanh.

Chuyện thật như đùa: đường sắt, cầu vượt, mỏ khai thác sắt cũ biến thành công viên xanh sạch đẹp

Công viên Mỏ Quốc gia Hoàng Thạch được tân trang thành khu danh thắng cao cấp ở Trung Quốc, xây dựng cạnh một mỏ quặng sắt có tuổi đời hàng thế kỷ được gọi là Mỏ sắt Daye. Khu vực miệng hố của mỏ sắt cũ này rộng bằng 150 sân bóng đá tiêu chuẩn, trải dài hơn 1,08 triệu mét vuông với độ sâu 444 mét. Đây từng là mỏ lộ thiên lớn nhất châu Á.

Ngọc Huyền – Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn