Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

2017-10-05 09:00
- Chị em thời còn son thì đi đâu cũng e dè, kín đáo, chẳng dám hở tí nào vì sợ người khác chê cười. Thế nhưng từ sau cái ngày trèo lên cái bàn đẻ kinh hoàng đó, mẹ nào cũng trở nên "máu lửa" hơn đến mức chẳng còn sợ hãi, lo lắng gì chuyện "lộ hàng" nữa.

Chị em thời còn son thì đi đâu cũng e dè, kín đáo, chẳng dám hở tí nào vì sợ người khác chê cười. Thế nhưng từ sau cái ngày trèo lên cái bàn đẻ kinh hoàng đó, mẹ nào cũng trở nên “máu lửa” hơn đến mức chẳng còn sợ hãi, lo lắng gì chuyện “lộ hàng” nữa.

Em còn nhớ mãi cái cảnh những ngày đầu sau khi đẻ xong, trong phòng của các mẹ sau sinh thì lúc nào cũng có người ra vào, trong đó có rất nhiều ông chồng đến thăm bà đẻ nhé. Ấy thế mà vì công cuộc kích sữa cho con, em vẫn cứ phải phanh hết cả áo mà chẳng còn tí xíu ngại ngần gì cả. Mẹ chồng với mẹ đẻ em thì thay nhau massage để mong sữa về cho cháu được bú.

May mắn là đến ngày thứ 2 sau đẻ thì sữa em cũng về, con được bú no nê. Lúc thì mong mãi chẳng thấy sữa đâu, đến khi sữa về thì ròng ròng ướt áo không có cách nào ngăn lại được các mẹ ạ.

Rồi đến khi chăm con mới thấy hết độ “bá đạo” của mình. Con chỉ cần thèm ti mẹ là dù có ở bất kỳ chỗ nào em cũng sẵn sàng mà vạch ti ra cho con bú. Thực ra thì em cũng tế nhị lắm, nếu ở nhà em sẽ bế con vào trong phòng nhưng có những khi đưa con đến chỗ đông người không có phòng riêng thì đành bất chấp tất cả.

Hôm vừa rồi ngồi lướt internet, em thấy các mẹ bỉm sữa khoe mấy bức ảnh cho con bú còn “bá đạo” hơn gấp ngàn lần mình ấy. Nhìn cực kỳ thú vị nên em chia sẻ cho các mẹ trong diễn đàn chiêm ngưỡng nè:

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Mẹ phải làm việc nhưng con thì đói lắm. Chỉ những bà mẹ có con sinh đôi mới thấu hiểu được hết sự khó khăn, vất vả của bà mẹ này.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Hai con đều có phần như nhau, không ai phải nạnh tị ai đâu nhé.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Hai thanh niên này “nhớn” rồi mà vẫn không chịu nhường nhịn, may mà có đủ hai bên cho các bạn tu ti ngon lành nhé.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Mẹ này sinh con thứ hai và vẫn tiếp tục cho con đầu bú nè. Ku anh bú khỏe quá, xẹp hết cả bình sữa của mẹ rồi kìa!

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Dù mẹ đang tập yoga mà con thích thì vẫn cứ lao vào bú như thường.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Nhìn cái mặt của bé con được bú mẹ sung sướng chưa kìa!

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Mẹ có mải lướt facebook thì cũng phải nhớ cho con tu ti.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Có con lớn thế này rồi mẹ mới được tổ chức lễ cưới nè. Con thèm ti quá nên mẹ dù đang là cô dâu thì cũng không được từ chối con đâu.

Cười ra nước mắt với muôn vàn kiểu ti mẹ – Mình thích thì mình vạch vú mẹ ti thôi

Ôi con tu ti thế nầy thì chả mấy mà mẹ thành mướp mất thôi…

mẹ vạch vú mẹ ti

Thế nên mẹ phải nghĩ ra chiêu này để cai sữa khi con lớn nè. Nhìn ti mẹ bị hóa trang thế này không biết có bé nào dám vạch ra đòi bú nữa không nhỉ?

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương