Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng "quả ngọt" khi cho con đi lớp

Lê Huyền 2020-12-07 06:00
- Nhờ luyện con theo Easy, mà trong suốt quá trình nuôi con cho đến lúc đi lớp, chị Tuyết Hiền (27 tuổi, sống tại Tuy Hoà, Phú Yên) gần như đều giải quyết mọi vấn đề khó khăn một cách nhẹ nhàng.

Chị Hiền chia sẻ, chị biết đến Easy từ khi mang bầu tháng thứ 8, nhưng đến khi sinh con, một phần vì bé đang trong "tuần trăng mật" nên trộm vía khá ngoan ngoãn, chỉ có ăn và ngủ nên chị quên mất Easy.

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Chị Tuyết Hiền và em bé Tí (Ảnh: NVCC) 

“Đến khi Tí bước sang tuần thứ 5, con bắt đầu có sự thay đổi khiến mẹ mệt mỏi. Con khóc mọi lúc mọi nơi, ngủ chỉ 30 phút là dậy khóc, ti xong cũng khóc,... cả ngày con chỉ khóc. Lúc ấy con không ăn, không ngủ, khiến mình stress cùng con luôn.

Vậy là tuần thứ 5 trôi qua trong mớ hỗn độn giữa ti và ngủ. Lúc này mình mới nhớ ra, bắt đầu lên mạng tìm kiếm và nghiêm túc tìm hiểu về Easy. Bên cạnh đó, mình cũng tham gia rất nhiều group nuôi con để học hỏi kinh nghiệm, mua bộ sách, nhộng, ti giả, loa,...

Cùng với đó, mình dành ra 2 ngày liên tiếp để quan sát và ghi chép trình tự sinh hoạt của con. Cụ thể như mấy giờ con ăn, ăn được bao nhiêu ml, mấy giờ con ngủ, ngủ được bao lâu,... Sau 2 ngày ghi chép đó, mình cảm thấy Tí đã có thể theo được lịch E3 ổn. Vậy là 2 mẹ con mình bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cậu bé Tí đáng yêu luôn cười lúc trước”, chị Tuyết Hiền tâm sự.

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Từ 6 tuần tuổi, con đã được mẹ luyện theo Easy (Ảnh: NVCC)

Theo đó, bà mẹ trẻ bắt đầu luyện con theo Easy từ giữa tuần thứ 6 và theo lịch E3, chưa luyện tự ngủ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra không mấy thuận lợi, chị gặp phải sự phản đối, chê trách của ông bà, cô chú, với những vấn đề như: “khéo nuôi con khoa học”, con khóc thì không cho ti, mắt thao láo thì bắt đi ngủ, đang ngủ thì bắt dậy, phòng gì lạnh như tủ đá, tối thui tối thít, ...

Tất cả những áp lực ấy đã khiến bà mẹ một con muốn buông xuôi, để thuận tự nhiên. Nhưng may mắn chị vẫn có người chồng ở bên thấu hiểu và động viên ngay tại thời điểm cần thiết nhất. Nhờ đó, chị quyết định gạt bỏ tất cả lời chê trách ngoài tai, lấy thêm động thực cho Tí theo Easy. Trong khi đó, mẹ có thời gian hút kích sữa để con được ti sữa mẹ hoàn toàn đến 15 tháng.

Trộm vía, khi chị cho Tí theo Easy, tầm 1 tuần con đã theo chuẩn E3. Dựa theo tình hình đó, chị dần dần nâng lên E3,5 -  E4, E biến thể, và cuối cùng là E56. Đó cũng chính là lúc Tí tốt nghiệp Easy và mở ra một hành trình mới, mang tên “đi lớp”.

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Thông qua camera của  nhà trường, chị Tuyết Hiền nhận thấy con đã sớm làm quen được với môi trường mới (Ảnh: NVCC)

Sau khi tham khảo một vài ý kiến của các mẹ đi trước, cùng một số group nuôi con nổi tiếng, chị Tuyết Hiền đã tìm cho con 1 ngôi trường, tuy có lẽ không phải là tốt nhất nhưng là hoàn hảo nhất đối với 2 mẹ con.

Hành trình 8 ngày giúp Tí làm quen với lớp

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi yếu tố, từ lựa chọn trường học, đến việc chuẩn bị tâm lý cho mẹ, cho con, chị Tuyết Hiền bắt đầu hành trình đưa con đi lớp. Bà mẹ trẻ cho biết, trộm vía chỉ 8 ngày là Tí không còn khóc nữa.

“Ngày 10/10 mình dẫn Tí đến lớp lúc 15h chiều, để con được vào lớp ngồi với các bạn, cho chơi đồ chơi, cầu trượt ở trường để làm quen các cô với môi trường mới. Mình cũng được phép vào lớp ngồi cùng với con luôn, nên gần như con không sợ gì cả.

Tiếp tục, ngày thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 khi đã dần quen với môi trường lớp học, con đã biết lại đẩy ghế, hoà nhập cùng các bạn hơn. Nggày 14/10, có lẽ được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu ngày đầu tiên Tí rời xa mẹ trong vòng 7 tiếng. Lúc ấy, con đã khóc rất nhiều, mình cũng ứa nước mắt theo nhưng cố gắng kìm chế cảm xúc và quan sát con qua camera của trường. 

Mình đã quyết tâm thực hiện lịch trong 1 tuần đầu, sẽ cho Tí ăn sáng ở nhà với ba mẹ, 7h30 cho đi học đến 15h đón về sớm. Tuy sẽ khóc nhiều, nhưng con sẽ hiểu và làm quen được thời gian con đi học, đi về và sẽ không ngóng chờ đợi đón về nữa”, mẹ bé Tí bày tỏ.

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Những hoạt động đầu tiên khi tới lớp của Tí (Ảnh: NVCC)

Qua 1 tuần, đến ngày thứ 8 đi lớp, khi chị Tuyết Hiền đưa con cho cô giáo, con không còn khóc nữa, chỉ hơi mếu máo rồi nín ngay. Thời gian sau, đi học được nửa tháng thì con hết mếu, thậm chí còn cười tươi rói khi thấy cô dang tay đón vào lớp.

Bà mẹ trẻ hạnh phúc chia sẻ rằng, dù thời gian đầu có khá gian nan, vất vả. Nhưng nhờ cho con theo Easy từ sớm, con có nếp sinh hoạt ổn định, nên khi đi lớp con được cô chăm sóc theo nếp con có sẵn, nên các cô cũng dễ dàng tiếp cận con. Con cũng không quá sợ hãi khi không có mẹ ở bên. Khi con ăn đúng giờ và được ăn no, thì hệ tiêu hoá của con cũng khoẻ mạnh hơn. 

Chị cũng nhấn mạnh, điều đặc biệt quan trọng, các ba mẹ nên nhớ là hãy tạo cho con tâm lý thoải mái khi được đi học, mỗi sáng khi đến giờ đi học hãy hỏi con: "Ba mẹ chở con đi học với bạn, với cô cho vui nhé!” Khi đón con về hãy hỏi con những câu tích cực, vui vẻ như: "Hôm nay con đi học vui con nhỉ!, "lớp có nhiều bạn, nhiều cô thích quá con nhỉ”.

Con theo Easy từ 6 tuần tuổi, bà mẹ trẻ sớm hưởng quả ngọt con đi lớp chỉ mất 8 ngày hoà nhập không tiếng khóc

Halloween đầu đời của cu Tí hoá trang thành chú bé phù thuỳ ở lớp học (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, hãy ghi chú những sở thích ăn uống, ngủ nghỉ của con cho cô giáo biết, như bé Tí chị Hiền có nói chuyện với 2 cô, nhưng vẫn lo nên ghi mẫu giấy nhỏ gửi cô để nắm bắt lịch trình sinh hoạt của con tốt hơn. Dù hành trình đi học Tí bị ốm rất nhiều, không tránh khỏi những lần ho, sổ mũi, sốt,... Nhưng Tí đã nhận được lại rất rất nhiều thứ bổ ích, con trở nên mạnh dạn hơn, cũng học được nhiều thứ hơn.

Hiện tại bạn Tí rất vui khi được ba mẹ chở đi học, đượp gặp cô, gặp bạn, chơi trò chơi, khám phá học hỏi nhiều điều mới lạ.

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái tỉnh nào đẹp nhất Việt Nam