Lần đầu trong lịch sử ngành y, Viện trưởng về hưu cả bệnh viện bật khóc

2017-10-03 12:27
- Ngày 02/10/2017, tại Viện Huyết học - Truyền máu TW, GS. Nguyễn Anh Trí đã tham gia buổi chào cờ cuối cùng trước khi chia tay cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các bệnh nhân trong bệnh viện với giọt nước mắt.

Với trí tuệ, tâm huyết, tài năng và nhân cách của mình, GS.TS. AHLĐ. Nguyễn Anh Trí đã dành trọn đời mình cho ngành Huyết học - Truyền máu, cho nền y học nước nhà. Những nỗ lực, tâm huyết của Giáo sư đã góp phần quyết định trong sự phát triển của Viện Huyết học - Truyền máu TW.  

Trong quá trình làm việc cống hiến, ông đã được trao tặng những danh hiệu cao quý nhất: Anh hùng lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng III, Vinh quang Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Công dân ưu tú Thủ đô,Thầy thuốc nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học Công nghệ, Chứng nhận cống hiến của Liên đoàn Hemophilia Thế giới và nhiều Bằng khen của các Bộ ban ngành đoàn thể... Không chỉ là một bác sĩ, một nhà khoa học ông còn là Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đồng thời là một nhà thơ, một nhạc sĩ.  

Sau khi GS.Nguyễn Anh Trí nhận quyết định nghỉ hưu, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bổ nhiệm TS.BS. Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.  

Sau đây là những hình ảnh "chưa từng có" trong lịch sử ngành y, khi một người Viện trưởng về hưu, cả bệnh viện bật khóc:  

Giây phút chào cờ hết sức trang nghiêm và thiêng liêng, để rồi sau đó mỗi cán bộ, nhân viên và cả bệnh nhân đều vỡ òa trong niềm xúc động nghẹn ngào khi tiễn Giáo sư lên xe ô tô rời Viện. Gần 1.000 người đã xếp hàng hai bên vẫy tay chào trong nước mắt, đó là những cán bộ, nhân viên cùng gắn bó, đồng cam cộng khổ với Giáo sư suốt 14 năm qua, là những người bệnh tuy không phải Giáo sư trực tiếp điều trị nhưng lại được thụ hưởng nhiều thành tựu mà Giáo sư và tập thể Viện mang lại. Giây phút đó sẽ đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người.  

GS Trí và giây phút tạm biệt không ai có thể cầm được nước mắt 

Người bảo vệ cũng xúc động  

Những bệnh nhi về máu luôn nhớ tới vị Giáo sư đáng kính ở bên họ, động viên họ vượt qua bệnh tật  

Hiếm có cuộc chia tay nào trong ngành y lại lưu luyến đến vậy  

Trước đó ngày làm việc cuối cùng tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương trên cương vị quản lý, GS Trí đã có buổi trò chuyện với các đồng nghiệp của mình  

Cuộc chia tay đầy lưu luyến, GS Trí trở thành linh hồn của Viện Huyết học với 14 năm làm quản lý ông đưa Viện Huyết học trở thành một mái nhà chung cho toàn thể nhân viên và bệnh nhân  

bác sĩ

Theo Phương Thúy/Infonet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?