Yêu đương 6 năm, bạn gái bị người yêu 'đá' vì lương chỉ 10 triệu/tháng

Khánh An 2022-09-24 12:05
- Chàng trai này cho rằng bạn gái không có chí tiến thủ. Cô đã đi làm 4-5 năm rồi nhưng mức lương vẫn chỉ khoảng 10 triệu/tháng.

Với nhiều bạn trẻ, khi lựa chọn người để kết hôn, mức lương của anh/cô ấy cũng là vấn đề đáng để cân nhắc. Mức lương đủ để phản ánh tài năng, năng lực, tham vọng của một người. Cũng có nhiều cặp đôi quyết định chia tay vì cho rằng mức lương của người kia chưa đạt đến kỳ vọng của mình.

Yêu đương 6 năm, bạn gái bị người yêu 'đá' vì lương chỉ 10 triệu/tháng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một bạn gái trẻ tên T.L đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, T.L đang rất buồn bã vì mới chia tay mối tình 6 năm của mình. T.L là cô gái khá đơn giản và không có nhiều tham vọng trong công việc. Cô gái này chỉ muốn dành nhiều thời gian cho người mình yêu thương, cho gia đình.

Tuy vậy, sau 6 năm hẹn hò, bạn trai T.L cho rằng cô ấy không phải là người mà anh ấy mong được. Bạn trai cho rằng T.L quá an phận, đi làm 5-6 năm nhưng mức lương của cô ấy chỉ là 10 triệu/tháng. Chính vì vậy, chàng trai quyết định chia tay để tìm một người xứng đáng hơn.

Yêu đương 6 năm, bạn gái bị người yêu 'đá' vì lương chỉ 10 triệu/tháng

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:
"Mình vừa chia tay 1 mối tình kéo dài 6 năm mọi người à…nó cũng ko phải là thời gian quá dài, cũng ko phải quá ngắn nhưng có lẽ mình đã học đc rất nhiều điều trong 6 năm qua…
Mình là 1 cô gái rất đơn giản…đi học, đi làm về chỉ muốn dành thời gian cho người mình yêu thương, cho gia đình.
Vì vậy sau khi ra trường, mình đã chọn 1 công việc làm sao mà có thời gian để có thể chăm sóc được anh…Ngày đi làm, tối thì về qua phòng người yêu nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo…làm đủ việc nhà.
Mình cảm giác làm những việc ấy cho người mình yêu là rất hạnh phúc. Mình từng mơ về 1 cuộc sống đơn giản là chồng đi làm, mình cũng đi làm nhưng sẽ để nhiều thời gian hơn để chăm lo cho chồng, cho con. Muốn mỗi hôm anh đi làm về là có cơm lành, canh ngọt, nhà thì lúc nào cũng sạch sẽ…
Mình cố gắng lo toan, quán xuyến việc nhà để cho anh tập trung đi làm kiếm tiền, phát triển bản thân. Mình nghĩ gia đình có 2 người thì 1 người sẽ kiếm tiền, 1 người sẽ lo việc nhà chứ cả 2 đều đi làm kiếm tiền thì ai sẽ lo cơm nước, lo nhà cửa, lo cho con cái…

Yêu đương 6 năm, bạn gái bị người yêu 'đá' vì lương chỉ 10 triệu/tháng

(Ảnh minh họa)

Giàu mà con cái hư thì bao nhiêu chẳng hết…mình quan niệm như vậy.
Cho đến dạo gần đây, mình thấy tình cảm đi xuống…nói chung cảm giác của con gái thì khó sai lắm, đang yên đang lành tự dưng thay đổi nhận ra ngay…mình hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Em thấy đợt này anh khác lắm!
Thì n.y mình nói là muốn chia tay, mình hỏi lý do thì n.y mình nói như này:
- Anh cảm thấy anh xứng đáng với người tốt hơn em!
Nghe câu này đã shock rồi nhé, mình vẫn bình tĩnh:
- Thế nào là xứng hơn em, em sai chỗ nào à?
- Em xem lại em xem, giờ cũng đã 26-27 tuổi, đi làm lương chục triệu, ở cái đất Hà Nội này mà ra trường đi làm 4-5 năm rồi, tri thức hẳn hoi chứ có phải kiểu tốt nghiệp cấp 3 hay cao đẳng trung cấp gì đâu mà vẫn quanh mức 10tr. Anh thấy em ko có sự cố gắng. Anh cần 1 người biết cố gắng trong công việc, còn việc nhà thì thôi, sau này thuê giúp việc, mua robot hút bụi, máy giặt, máy sấy…chứ suốt ngày ở nhà như em thì làm đc gì?
Chúng mình đã nói qua nói lại, cãi nhau rất lâu để rồi khi mình hỏi 1 lần nữa:
- Vậy giờ anh muốn gì?
- Anh muốn chia tay, thế thôi, từng ấy thời gian bên em đủ rồi, anh và em giống nhau, đều có quyền lựa chọn người mình yêu, lấy làm vợ và với anh giờ không phải là em.
Từng câu từng chữ như con dao vào trái tim mình. Ban đầu mình cũng ko chấp nhận, muốn níu kéo nhưng rồi chỉ 2 tuần sau người đó công khai người yêu mới… 1 người mà người ấy lúc nào cũng nói là “Đồng nghiệp thôi, em đừng có để ý, suy nghĩ nhiều làm gì?”…
Đau lòng…6 năm bên nhau, mình đã hi sinh quá nhiều để rồi nhận lại được gì? Mình đã từng nghĩ có 1 gia đình hạnh phúc…mình không phải đứa kém cỏi, chẳng qua mình lựa chọn cuộc sống như vậy. Có lẽ giờ mình phải thay đổi quan điểm, thay đổi suy nghĩ và quan trọng nhất là phải yêu thương bản thân mình hơn….
Vì 6 năm qua, mình đã yêu thương người khác hơn bản thân quá nhiều để rồi…đúng không mọi người?"

Yêu đương 6 năm, bạn gái bị người yêu 'đá' vì lương chỉ 10 triệu/tháng

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn gái này nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chuyện không hòa hợp về tư tưởng, lối sống, phong cách sống của cặp đôi này có thể chỉ là một trong những lý do khiến anh ấy muốn chia tay. Còn lý do thực sự nhất là anh chàng đã thay lòng đổi dạ, đã tìm thấy người phù hợp với mình hơn bạn gái này.
"Tốt với ai cũng chỉ nên tốt một chút thôi, yêu ai cũng thế. 7 phần cho người, 3 phần cho mình, để có lỡ…thì vẫn còn tình mà tự thương thân", người dùng T.A bình luận.
"Chưa cưới chưa sinh con thì cố gắng phấn đấu sự nghiệp, lương cao chứ bạn, tích luỹ để dành có vốn sau này mà lo con cái tương lai. Chứ mắc gì nó chưa cưới bạn mà hàng ngày an phận làm vợ hờ cho anh ta, nấu cơm giặt dũ dọn dẹp cho anh, rồi được gì, chưa cưới đã có vợ rồi thì ai mà muốn cưới nữa. Rút kinh nghiệm lần sau", người dùng A.P viết.

Dấu hiệu cho thấy chàng muốn chia tay bạn

Không còn trò chuyện với bạn như trước
Chia sẻ và trò chuyện là cách chúng ta duy trì sự thân mật, thấu hiểu trong một mối quan hệ. Khi hai người không thể cùng nhau chia sẻ những chuyện quan trọng của bản thân cho đối phương, nghĩa là hai bạn đang mất dần nhu cầu kết nối. Đặc biệt, việc anh ấy chia sẻ với bạn cuộc sống của mình một cách chọn lọc hơn cho thấy anh ấy đang xây một bức tường để ngăn cách đôi bên.
Anh ấy không muốn nói chuyện tương lai của hai đứa

Thái độ ngần ngại cho thấy anh ấy không còn ý định phát triển mối quan hệ này nữa. Hoặc tệ hơn, anh ấy không còn mong muốn được tiếp tục cùng bạn trong tương lai.

Có thể chính bản thân anh ấy cũng không biết rõ mình thực sự muốn gì. Trong một mối quan hệ, nếu tình cảm của một trong hai người có sự thay đổi, một người quá yêu còn một người lại không chắc chắn về cảm xúc của mình, sẽ rất dễ gây ra sự mệt mỏi và cuối cùng là chia tay.

Chàng dành thời gian cho người khác hơn là cho bạn 

Trong lộ trình của tình yêu, chúng ta thường cố gắng dành thời gian bên nhau trong những ngày đầu và dần điều chỉnh lại sau khi đã quen nhau một thời gian. Dành cho nhau khoảng trời riêng là điều rất cần thiết để các cặp đôi duy trì sự hứng thú trong tình cảm. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình đang dần mất đi vị trí ưu tiên trong trái tim anh ấy, đồng thời anh ấy dành nhiều thời gian với người khác hơn với bạn, đó có thể là dấu hiệu anh ấy muốn chia tay.

Cả hai không còn thân mật như trước

Sự thân mật là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất cho biết một ai đó có còn muốn ở bên bạn hay không. Khi cách họ nhìn ngắm bạn, cách họ ôm, cách họ nắm tay dần mất đi hơi ấm và cảm xúc, có lẽ bạn cần hỏi trực tiếp anh ấy chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu