Xa nhau được vài tháng, người yêu cũ lấy luôn nhẫn cầu hôn trao cho người yêu mới

Khánh An 2023-03-15 14:02
- Hành động quá ư tiết kiệm của bạn nam trong câu chuyện này bị dân mạng chê cười.

Với nhiều bạn trẻ, khi yêu, họ luôn mong chuyện tình cảm của họ có cái kết đẹp. Tuy vậy, cũng có những lý do khác nhau khiến các cặp đôi chia lìa dù thời gian hẹn hò không phải là ngắn. Câu chuyện tình yêu và sau khi chia tay của bạn gái này khiến dân tình xôn xao bàn tán. 

Xa nhau được vài tháng, người yêu cũ lấy luôn nhẫn cầu hôn trao cho người yêu mới

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn nữ tên T.N đã kể lại câu chuyện tình buồn của mình. Được biết, T.N và bạn trai cũ đã yêu nhau được 5 năm, chia tay được 8 tháng. Anh là bộ đội nên cả hai rất ít khi gặp gỡ.

Tuy vậy, T.N vẫn luôn chung thủy, một lòng một dạ với anh. Cả hai đã đến nhà nhau ra mắt và được 2 bên gia đình vun vén. Người yêu cũ từng cầu hôn T.N và cô đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, anh nói lời chia tay. Và chỉ vài tháng sau, người yêu cô lại lấy chính chiếc nhẫn đó để cầu hôn tình mới. 

Xa nhau được vài tháng, người yêu cũ lấy luôn nhẫn cầu hôn trao cho người yêu mới

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mình và người yêu cũ yêu nhau hơn 5 năm, đã chia tay được 8 tháng. Người yêu cũ là bộ đội còn mình học và làm ở Bắc Ninh. Biết yêu bộ đội là vất vả lại còn là bộ đội biên phòng nhưng vì yêu mà mình vẫn chờ người yêu cũ và yêu như thế. Những lần người yêu cũ về cũng không nhiều nhưng cũng cố gắng dành thời gian cho mình. Mình và người yêu cũ cũng về nhà nhau nhiều lần, hai bên gia đình cũng gặp gỡ và tính đến chuyện đám cưới.
Trong suốt thời gian yêu nhau dĩ nhiên không tránh khỏi những lúc cãi vã, chia tay nhưng chúng mình vẫn chọn quay lại và cùng nhau cố gắng. Trước 1 tháng chia tay, chúng mình có cùng nhau đi du lịch và người yêu cũ đã cầu hôn mình. Mình đồng ý, đeo chiếc nhẫn trên tay mình nghĩ mình đã trở thành người con gái hạnh phúc nhất, mình chuẩn bị thành cô dâu và bước qua một trang mới trong cuộc đời.
Nhưng vào một ngày đẹp trời tháng 8 người yêu cũ nói mình yêu anh khổ nhỉ, mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Mình không hiểu anh ấy gặp phải biến cố gì mà lại có thể đưa ra suy nghĩ cực đoan như vậy, gặng hỏi không chịu nói. Giữa trưa hè tháng 8 mình bắt xe đi 300km lên đơn vị để gặp anh ấy, vừa đi chỉ vừa viết khóc trong sự lo lắng không biết anh đã gặp vấn đề gì.
Nhưng lên đến nơi thì vẫn chỉ là những câu nói đó, thái độ đó. Mình về lại Hà Nội, mình khóc rất nhiều. Mình và anh ấy chia tay như vậy, mình suy sụp rất nhiều và mình phải tìm một lý do cho sự chia tay này đơn giản là hết yêu thôi. Sau khi lấy lại tinh thần mình đã gọi cho gia đình người yêu cũ để nói chuyện và xin lỗi vì 2 đứa không thể đến được với nhau, mình trả lại nhẫn cho anh ấy.

Xa nhau được vài tháng, người yêu cũ lấy luôn nhẫn cầu hôn trao cho người yêu mới

Sau đó mình cũng tự chữa lành bản thân và tập trung cho cuộc sống cá nhân của mình. Cách đây 1 tháng anh ấy có nhắn tin cho mình đại ý nội dung là xin lỗi và mong mình tha thứ, mình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời nhưng anh không thể có được và mong mình có một cuộc sống vui vẻ, an yên. Sau đó anh kết bạn lại Facebook với mình, follow Facebook mình nhưng vì cũng không còn liên quan đến nhau nên mình cũng không tương tác gì ngược lại.
Nhưng, có phải đàn ông khi chuẩn bị kết hôn thường nhớ đến người yêu cũ và nhắn những lời như vậy phải không mọi người? Rồi cách đây 2 hôm một người chị vẫn còn kết bạn Facebook với người yêu cũ mình gửi cho mình ảnh chụp story anh ấy đăng hình một cô gái cầm hoa hồng, trên tay đang đeo chiếc nhẫn ngày ấy cầu hôn mình và sound nhạc là "I do". Mình cũng mừng cho anh ấy nhưng nếu cô gái mà anh ấy chọn biết rằng chiếc nhẫn đó từng có một quá khứ không phải sẽ rất đau lòng sao?? Đàn ông đều có thể làm như vậy hả mọi người??"

Xa nhau được vài tháng, người yêu cũ lấy luôn nhẫn cầu hôn trao cho người yêu mới

Sau khi đọc câu chuyện này, nhiều người tỏ ra chê bai thói quen sinh hoạt quá "tiết kiệm" của anh chàng trong câu chuyện. Nhiều người cũng khuyên T.N nên quên đi tất cả, để quá khứ ngủ yên. Có thể vì tình cảm của chàng trai đó không đủ lớn nên anh quyết định không cưới T.N. T.N cũng không phải cưới một người đàn ông không yêu mình. 
"Cái gì có thể bạn nam kia nói sai nhưng khúc "yêu anh khổ, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn" là tuyệt đối chính xác nha. Bạn nên vui, chứ người đeo nhẫn cưới là bạn thì mới là điều bất hạnh đó. Mà tui giải oan cho cánh đàn ông nha. Đàn ông không ai sống vây hết. Nên bạn kia là đàn gì thì tui không rõ", một người viết.
"Bạn nên thấy may mắn vì đã chia tay anh ta nhé", một người khác bình luận.

Cách để sớm quên người yêu cũ

Cho bản thân thời gian 

Sau khi chia tay, không ít người liên tục có những hành vi tự hủy hoại bản thân như tiệc tùng quá khích, buông thả, uống rượu không kiểm soát. Đây là điều cực kỳ có hại cho bạn và những người thân yêu bên cạnh.

Thay vào đó, hãy cho bản thân một chút thời gian để chữa lành tổn thương mà người cũ để lại. Bạn có thể bắt đầu tập thể dục và tạo thói quen ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian cho những sở thích, dự định riêng, thậm chí là tìm kiếm một mối quan hệ mới. 

Đừng cố gắng trở thành bạn bè

Nếu bạn cố gắng làm bạn với người yêu cũ, chỉ để tiếp tục gặp lại họ sau khi chia tay. Điều đó không hề mang lại tác dụng gì mà còn khiến bạn tổn thương nhiều hơn. Sẽ rất khó xử nếu một ngày nào đó, anh ấy nhờ bạn làm người mai mối hay bạn thấy anh ấy thân mật với cô gái khác.

Làm mình bận rộn

Vì bận bịu yêu đương nên bạn sao nhãng công việc thì bây giờ là khoảng thời gian để bạn thực hiện những dự định của mình. Hãy học hỏi và trau dồi kinh nghiệm làm việc, chứng minh cho mọi người thấy bản thân bạn làm được gì và có ích đến đâu.

Yêu bản thân

Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, người mà bạn nên yêu thương nhất lại chính là bản thân mình. Nếu trước kia bạn quá bận rộn để yêu một người thì bây giờ hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân mình. Bạn xứng đáng được hạnh phúc nên không việc gì bạn phải dằn vặt về một mối tình đã qua.

Hãy làm những điều khiến bạn thấy phấn chấn theo nhiều cách khác nhau như tập thể dục, thiền, khiêu vũ hay viết nhật ký về những điều tích cực.

Khánh An 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu