Vợ mang bầu 4 tháng, chồng đi "bóc bánh trả tiền" còn bao biện bằng một câu ai nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán

Khánh Chi 2023-05-26 16:02
- Phát hiện chồng đi "bóc bánh trả tiền", qua lại với nhiều đồng nghiệp, vợ bầu suy nghĩ tiêu cực nghĩ tới quyết định ly hôn.

Khi bước chân vào cuộc hôn nhân, ai trong chúng ta cũng mong có được hạnh phúc lâu dài. Tuy vậy, với nhiều người phụ nữ, hôn nhân là chuỗi ngày khổ đau, ức chế tư tưởng. Người vợ trong câu chuyện dưới đây sớm thất vọng khi biết chồng đi "bóc bánh trả tiền" khi cô mới mang bầu được 4 tháng. 

Vợ mang bầu 4 tháng, chồng đi "bóc bánh trả tiền" còn bao biện bằng câu xanh rờn

Mới đây, trên một hội nhóm chuyện tâm sự về chuyện hôn nhân, một người vợ tên N. kể lại chuyện riêng. Được biết, N. đang mang bầu, sắp đến ngày lâm bồn. Tuy vậy, cô đã quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân sau khi sinh con.

N. kể khi mang bầu được 4 tháng, cô phát hiện chồng đi "bóc bánh trả tiền". Anh bao biện đó chỉ là vui chơi qua đường. N. nhẫn nhịn, cho chồng cơ hội. Nhưng anh nói hết tình cảm và qua lại với nhiều đồng nghiệp cùng chỗ làm. Điều này khiến N. suy sụp, không muốn sống cùng người không còn tình cảm với mình. 

Vợ mang bầu 4 tháng, chồng đi bóc bánh trả tiền còn bao biện bằng câu xanh rờn

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mình là nữ, 23 tuổi, đã kết hôn và đang có bầu em bé đầu tiên. Chỉ hơn một tháng nữa thôi em bé của mình sẽ chào đời, cùng lúc đấy mình sẽ trở thành mẹ đơn thân. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao mới kết hôn và có chồng mà lại một mình nuôi con. Sau khi sinh bé, chúng mình sẽ ly hôn.
Tính đến thời điểm viết ra mấy dòng này, mình không trách ba đứa bé bất cứ điều gì. Chỉ vì bản thân luôn tin tưởng chuyện tồi tệ như trên phim sẽ không xảy ra với mình. Kết hôn được vài tháng, sức khoẻ mình yếu nên em bé doạ sảy. Chồng vẫn tỏ ra quan tâm nhưng sau lưng lại đã sẵn sàng những mối quan hệ ngoài luồng. Bầu 4 tháng, mình phát hiện anh đi bóc bánh trả tiền 2 lần. Vậy là gia đình nhỏ đã không còn trọn vẹn nữa. Anh không những không nhận lỗi, còn thản nhiên cho rằng "chỉ là bóc bánh trả tiền". Nhưng tìm hiểu ra mọi chuyện thì mình biết nó không đơn giản chỉ là vui chơi qua đường.
Một bên là chồng và gia đình chồng. Một bên là đứa con còn đang trong trứng nước. Mình quyết định không ly hôn để gìn giữ gia đình cho con, chứ không phải níu giữ người đàn ông này. Bầu gần 6 tháng, chồng đột nhiên nói đã hết tình cảm, chỉ muốn ở cạnh mình vì đứa con. Sau đó, anh tháo nhẫn cưới và đến chỗ làm như người độc thân.

Vợ mang bầu 4 tháng, chồng đi bóc bánh trả tiền còn bao biện bằng câu xanh rờn

(Ảnh minh họa)

Thời gian đó, vì stress chuyện cũ và sự xuất hiện người thứ ba, mình đã phải nhập viện để theo dõi tình hình thai nhi. Bố mẹ chồng biết chuyện nhưng chồng chỉ giải thích đấy là đồng nghiệp chỗ làm đùa vui vậy thôi. Nhưng trong khi mình nằm viện, chịu đựng từng mũi tiêm giảm gò đau đớn, anh lại đang cố gắng giải thích cho người thứ ba rằng anh thật sự đang độc thân.
Tình cảm của mình suốt 2 năm quen nhau cũng dần nguội lạnh vì sự đối đãi quá "hậu hĩnh" của người chồng. Một tháng sau khi xuất viện, vì phải thực hiện phẫu thuật nên mình chỉ có thể ở yên trong phòng và chờ đợi sự chăm sóc của chồng. Anh cũng xin nghỉ phép để ở nhà cơm nước cho mình theo lời dặn dò của bố mẹ chồng. Rồi sau đó anh quay trở lại chỗ làm cũ và bắt đầu dây dưa với đối tượng mới.
Điện thoại và máy tính của chồng, từ khi phát hiện những bí mật ghê tởm, mình đã không còn khả năng động đến chúng nữa. Nói cách khác, anh đã đổi mật khẩu và giữ kín tất cả. Anh vẫn tỏ ra quan tâm 2 mẹ con, làm đồ ăn và mua cho mình những món mình muốn ăn. Nhưng sự vất vả mang nặng đứa con và sự tin tưởng hoàn toàn sụp đổ thì làm sao cảm kích được trước hành động quan tâm đã muộn của anh.
Chúng mình từng dự định khi con 3 tuổi và bắt đầu đi học thì sẽ ly hôn. Nhưng càng đến gần ngày sinh em bé, anh càng cho mình cảm nhận sự xa cách, ghét bỏ. Mình không thể cứ vậy mà sống cạnh một người không còn tình cảm. Nuôi con là cả hành trình dài, nếu ba mẹ không còn thương yêu nhau thì làm sao đứa trẻ lớn lên một cách trọn vẹn được?"

Vợ mang bầu 4 tháng, chồng đi bóc bánh trả tiền còn bao biện bằng câu xanh rờn

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của N. thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người khuyên cô nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm lối thoát cho hôn nhân. Nếu đối phương thực sự không còn tình cảm, việc cố níu kéo cũng vô ích. 

Dấu hiệu chồng đã hết tình cảm với vợ

Không để ý tới câu chuyện của vợ
Một trong những dấu hiệu chồng không còn yêu vợ là anh không chú ý; quan tâm tới câu chuyện của nửa kia. Lúc này, với họ, tất cả những gì mà người phụ nữ kể lể, tâm sự, hàn huyên… không còn quan trọng, không có giá trị. Thậm chí, ngay cả với những câu chuyện vốn đã từng hấp dẫn, làm chồng thích thú; giờ đây, anh cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Chê bai ngoại hình
Một trong những điều làm phụ nữ cảm thấy tổn thương nhất là bị chê bai về ngoại hình. Thế nhưng, nhiều ông chồng không còn yêu và chán vợ thường làm điều này. Đàn ông khi yêu thường thấy người mình yêu là đẹp nhất. Cho dù cô ấy không có vẻ đẹp như những cô hoa hậu, người mẫu thì cũng có những nét dễ thương, quyến rũ riêng. Nhưng khi đã hết yêu, với họ, vợ mình đầy rẫy khuyết điểm. 
Không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Một trong những dấu hiệu chồng không còn yêu và chán vợ đó là anh không để ý tới cảm xúc, tâm tư, tình cảm của bạn. Dù bạn buồn hay vui anh ta cũng không bận tâm. Chồng không muốn chia sẻ mọi buồn vui với bạn, bởi không còn coi vợ là nhất.

Không còn mặn mà với chuyện chăn gối
Chúng ta đều biết tình yêu đi kèm với ham muốn tình dục. Vậy nên, khi không còn yêu, người chồng cũng không còn ham muốn chuyện chăn gối nữa. Anh ấy thường làm chuyện ấy một cách qua loa, vô cảm. 
Khánh Chi
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập tư thế con ếch biến thể giúp chị em có đôi chân thon gọn và vòng 3 căng tròn