Lời mai mối trong bệnh viện giúp thanh niên ế lâu năm tìm được chân ái

Khánh Chi 2023-04-23 14:58
- Nhờ vào bệnh viện chăm mẹ ốm, chàng trai này đã tìm được nửa kia ưng ý.

Với những bạn nam, nữ độc thân, ai cũng mong sớm tìm được tình yêu đích thực. Nhiều người đưa ra những tiêu chí của bạn đời lý tưởng nhưng tình yêu có thể đến theo cách không ngờ nhất, giống như câu chuyện của chàng trai dưới đây. 

Lời mai mối trong bệnh viện giúp thanh niên ế lâu năm tìm được chân ái

Mới đây, trong một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn nam tên K.B đã kể lại câu chuyện tình. Được biết, 5 năm trước, K.B vào bệnh viện chăm mẹ bị ốm. Bên cạnh giường mẹ K.B nằm có một cô cũng mắc bệnh.

K.B nhiệt tình giúp cô mua đồ ăn, đồ uống. Từ đó, chàng thanh niên quen biết với con gái của người phụ nữ đó. Mối duyên lành cũng đến với anh. 

Vào bệnh viện chăm mẹ ốm, chàng trai tìm được chân ái trong cuộc đời

Trích tâm sự của thanh niên này:

"Không biết anh em nào ở đây như mình không? Cách đây 5 năm, khi đó năm cuối đại học, mẹ mình ốm nhập viện Bạch Mai mình phải ở viện để chăm, để trông, để lo cho mẹ, kí giấy tờ, chạy đi chạy lại nếu cần thiết.

Bên cạnh giường mẹ mình thì có giường của 1 cô, cô ấy nhập viện trước mẹ 3 ngày thôi…

Câu chuyện bắt đầu khi mình đi mua ít giấy khô và giấy ướt cho mẹ thì cô ấy nhờ:

- Cháu ơi, nếu cháu vào tạp hoá thì mua giúp cô 2 vỉ sữa với nhé, để cô gửi tiền.

- Dạ vâng ạ, cô uống sữa gì để cháu đi mua…

Rồi cô đưa mình hộp sữa ít đường:

- Cháu mua giúp cô loại này nhé, con gái cô chưa vào kịp.

- Vâng không có gì đâu cô, để cháu tiện mua 1 thể, cô cần gì cứ bảo cháu.

Vậy là chạy đi mua thôi. Quay về thì đã thấy mẹ với cô tâm sự với nhau rồi, lúc ấy mẹ bảo mình năm cuối chưa có người yêu, trùng hợp con cô cũng năm cuối, cũng chưa có bạn trai. Mẹ với cô cười bảo: “Có khi mai mối cho 2 đứa nó!”…xong cô mải nói chuyện quên đưa tiền mình luôn…

Vào bệnh viện chăm mẹ ốm, chàng trai tìm được chân ái trong cuộc đời

Cho đến khi con gái cô vào, nhớ mãi cái khoảnh khắc bạn ấy gọi: “Mẹ ơi! Khổ, đường tắc mà giờ con mới xong việc nên mới vào được”, kiểu người đâu xinh thế? Vì người nhà lúc đó không được ở trong lâu nên mình ra hành lang ngồi chờ nếu có việc gì gấp thì gọi, 1 lúc sau bạn ấy ra, bạn ấy:

- Anh ơi, em gửi tiền sữa lúc nãy mẹ em nhờ với ạ, mẹ em quên không đưa anh.

- Ừa của em…

- Em gửi ạ.

- Anh xin.

Và chúng mình ngồi ngoài hành lang, nói chuyện thì mới biết 2 đứa bằng tuổi. Cả 2 đều năm cuối, còn trọ gần nhau nữa. Rồi bạn ấy nhờ mình là vì bạn ấy đi làm thêm nên đôi khi vào muộn, có gì thì nhờ mình…mình đồng ý.

Cũng vì lí do đó mà chúng mình có số điện thoại của nhau, cần gì thì sẽ gọi. Chúng mình kết bạn zalo rồi bạn ấy chủ động hỏi mình có Facebook không để kết bạn, biết đâu sau này cần giúp đỡ…

Và rồi cứ thế, mình chăm sóc mẹ mình, rồi tiện mẹ của bạn ấy nhờ gì thì mình giúp. Mình giúp đúng với cái tâm của mình chứ không phải vì lợi ích hay gì đâu. Vì mẹ mình trong đó cũng buồn, có mẹ bạn ấy trò chuyện thấy mẹ cũng vui, khoẻ hơn nhiều…Mình mua đồ ăn, sữa, giấy ăn, đồ dùng cá nhân…v…v…rồi bác sĩ dặn dò gì thì mình ghi lại hoặc ghi âm, gửi cho bạn ấy…

Loanh quanh thế nào, mẹ bạn ấy hỏi: “Thế thấy con gái cô thế nào? Có thích không cô mai mối cho!” Mình cười bảo: “Thích nhưng mà bạn ấy chắc không thích cháu đâu?” – “Ai bảo thế, để cô nói cho!”

Rồi chính hôm ấy, bạn ấy lại đến, sau khi vào gặp mẹ xem cần gì thì lại ra hành lang chờ với mình, 2 đứa trò chuyện, bạn ấy cảm ơn mình rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì đâu, tiện thôi mà!

- Ừa, nếu ai được làm bạn gái của cậu thì hạnh phúc lắm nhỉ, vừa yêu thương gia đình còn tốt tính, giúp đỡ người khác nữa…người như cậu hiếm lắm đấy.

Mình chỉ ngồi cười vì được người khác khen cũng thích mà…rồi thì

- Hay là nếu cậu chưa có bạn gái thì làm bạn trai tớ đi.

- Cậu thích tớ à?

- Thì cũng thích thích.

- Cũng được nhưng tớ chưa yêu ai bao giờ, nhiều cái không biết.

- Không biết thì tớ dạy, mà yêu cũng phải dạy á?

5 năm sau, giờ chúng mình chính thức trở thành vợ chồng kể từ cái lần đi chăm mẹ ốm đợt ấy. Mối tình đầu cũng chính là vợ mình bây giờ luôn! Nghĩ lại cũng thấy phải cảm ơn mẹ với cảm ơn mẹ vợ nữa, nhờ 2 mẹ mai mối thì mình mới lấy được vợ."

Vào bệnh viện chăm mẹ ốm, chàng trai tìm được chân ái trong cuộc đời

Câu chuyện của thanh niên này làm nhiều người thích thú. Quả thực, nếu còn độc thân, bạn không nên sống quá khép mình. Hãy ra ngoài tham gia các buổi hội họp nhiều hơn để có các mối quan hệ mới và tìm thấy nửa kia. 

Tuyệt chiêu giúp bạn nam sớm có người yêu

Để sớm có người yêu, bạn nam cần có một số kỹ năng và thái độ đúng đắn.

Đầu tiên, hãy trở thành một người tự tin và thân thiện. Tự tin giúp bạn thu hút sự chú ý của người khác, còn thân thiện giúp dễ dàng giao tiếp và tạo sự ấm áp với người đối diện.

Ngoài ra, hãy đầu tư vào bản thân bằng cách có một phong cách sống lành mạnh và hấp dẫn. Chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, đọc sách và phát triển sự nghiệp là các hoạt động giúp bạn tự tin hơn và thu hút sự chú ý từ người khác.

Hãy dành thời gian để giao tiếp với nhiều người khác nhau, tham gia vào các hoạt động xã hội và tìm kiếm các cơ hội để gặp gỡ người mới. Khi bạn gặp được người mình thích, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm, đưa ra lời mời gặp gỡ và trò chuyện.

Cuối cùng, hãy luôn giữ tâm trạng tích cực và không nản lòng nếu gặp phải thất bại. Hãy nhớ rằng, tìm kiếm tình yêu là một quá trình dài và đôi khi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc thì sớm hay muộn, bạn sẽ tìm được một người yêu thương, quan tâm đến mình.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dự báo 12h tới, bão sẽ thành áp thấp nhiệt đới