Đi chợ mặc cả đâu ra đấy, thanh niên được cô chủ sạp hoa quả tặng điều bất ngờ

Khánh An 2023-04-20 14:30
- Chàng trai này đã gây ấn tượng với cô chủ sạp hoa quả bởi khả năng mặc cả đâu ra đấy.

Với nhiều nam - nữ thanh niên, ai cũng mong đợi sẽ sớm gặp được người yêu thương mình thật lòng, đôi lứa ở bên nhau lâu dài nên họ mải miết đi tìm tình yêu. Và đôi khi tình yêu cũng đến với chúng ta theo cách bất ngờ nào đó, giống như chàng trai trong câu chuyện dưới đây. 

Đi chợ mặc cả đâu ra đấy, thanh niên được cô chủ sạp hoa quả tặng điều bất ngờ

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút đông đảo các bạn trẻ, một bạn nam tên T.B đã chia sẻ câu chuyện tình cảm thú vị của mình. Theo thanh niên này, tuy năm nay 25 tuổi nhưng anh chàng chưa có mối tình đầu.

Vì ở một mình nên anh cũng quen với việc tự túc, đi chợ, nấu cơm. T.B nắm khá rõ giá cả của các mặt hàng trong chợ và rất nhanh nhẹn trong việc mặc cả. Vì biết mặc cả đâu ra đấy nên T.B đã gây ấn tượng với cô chủ sạp hoa quả và được cô giới thiệu cho con gái của mình. 

Đi chợ mặc cả đâu ra đấy, thanh niên được cô chủ sạp hoa quả tặng điều bất ngờ

Trích tâm sự của bạn nam này:

"Mình cựu sinh viên K58, đến nay cũng đã 25 tuổi chưa từng trải qua mối tình đầu cho đến khi chuyển đến chỗ trọ mới. Vì ở 1 mình quen rồi nên mình hay tự túc đi chợ, nấu cơm, ăn. Rồi mình nấu cho cả hôm sau mang hộp cơm đi làm nữa…Nên cái chuyện mà giá cả rau củ quả, mình cũng nắm khá rõ trong lòng bàn tay. Ngày nào cũng đi mà, có gì mà không biết! Mình cũng có thói quen ăn cơm xong là làm tí hoa quả cho nó mát ruột.

Ngày đầu tiên đi chợ, thấy chỗ nào bắt mắt thì ghé vào thôi, hôm đó đến 1 sạp hoa quả, thích ăn dứa, cô bảo 15 ngàn 1 quả, mình:

- Cô ơi bán cháu 10 ngàn nhớ, cháu mua chỗ chợ… toàn 10 ngàn thôi.

- 12 ngàn mua không?

- Dạ thôi cô bán cháu 10 ngàn đi ạ

- Thôi mua 2 quả, cô bán cho 20 ngàn

- Dạ vâng cũng được ạ.

Hôm sau thì ra mua dưa hấu cô bảo dưa ngon các kiểu, 22 ngàn/1 cân, mình mặc cả còn 16 ngàn/1 cân, 1 quả hơn 3 cân 1 xíu 50 ngàn. Hôm sau nữa thì mình ra mua măng cụt, 70 ngàn/1 cân mặc cả còn 60 ngàn/1 cân…Và cứ thế, ngày nào cũng ghé qua cô để mua hoa quả, lâu thành quen. Đợt ấy mình mua hoa quả có gặp 1 bạn nữ trông cũng xinh xắn, xinh kiểu dịu hiền chứ không  phải cá tính phá cách đâu, nhìn thấy xếp hoa quả rồi đi đâu đó, mình tưởng khách. Nhiều lần mua hoa quả, xong cũng trò chuyện bảo:

- Con trai gì mà đi chợ, mặc cả giỏi thế, sao vợ không nấu cơm cho ăn à?

- Cháu chưa có vợ, cũng chưa có người yêu luôn cô ơi, toàn tự đi chợ tự nấu tự ăn 1 mình thôi cô.

Đi chợ mặc cả đâu ra đấy, thanh niên được cô chủ sạp hoa quả tặng điều bất ngờ

- Sinh năm bao nhiêu mà chưa vợ.

- Cháu 98 ạ.

- À thế là cũng ra trường đi làm được 3 năm rồi nhỉ?

- Dạ vâng.

Đang mải chọn hoa quả thì cô hỏi:

- Thế mà chưa có người yêu thì có yêu con gái cô không? Nhìn thằng cu này đi chợ, chọn hoa quả tự nấu ăn là cũng khéo tay lắm này.

- Đâu cô, mà cháu sợ em chê cháu thôi, chứ cháu có người yêu lại tốt quá.

Cô chỉ ra chỗ em đang đứng, hoá ra em là con gái cô, có 2 lần chính là cái bạn mình gặp mấy hôm trước đi mua hoa quả. Cô bảo:
- Em đang năm 4, giờ yêu, tìm hiểu, ra trường 1, 2 năm cưới là vừa nhỉ?

Rồi cô cười, mình cũng cười, cô nói:

- Cô không đùa đâu, nhìn em có thích không, cô cho số, không mày đọc số đây, cô nháy máy sang, cô lưu số rồi cô nhắn tin số con gái cô cho, tiện có mua hoa quả gì nhắn cô trước cô để lại.

- Dạ.

Mình đọc số cho cô, xong cô nháy máy, cô hỏi mình là thấy số cô chưa mình trả lời: “Có đây rồi ạ”, em ấy:

- Mẹ, con đâu cần mẹ mai mối đâu mà.

- Mày, thích rồi cứ chối đẩy, mày bảo mày thích cái anh hay đến mua hoa quả còn gì? Mày cứ như vậy có khi ế đấy con à!

Chắc em xấu hổ nên lánh ra chỗ khác, cô nói: “Thôi để cô đọc luôn cho nhanh!”. Ngay tối hôm đó, mình nhắn tin làm quen, rõ ràng ở đó thì ngại, chê, nhưng mình nhắn tin thì lại rep rất nhiệt tình còn chủ động nhắn lại mình nữa…chúng mình hẹn hò 2 tháng thì hôm qua đi chơi, mình trêu:

- Giá mà có mẹ vợ bán hoa quả, vợ còn chọn hoa quả giỏi nữa thì tốt, chắc được ăn hoa quả suốt em nhỉ?

Em nhìn mình cười bảo:

- Thế thì phải có người yêu như vậy trước, mà muốn có người yêu thì phải làm quen rồi tỏ tình các thứ ấy.

- Vậy em làm bạn gái anh nhớ.

- Để em nghĩ.

Nghĩ kiểu gì mà đi thêm 1 đoạn, lại ôm mình rồi bảo “Em nghĩ xong rồi!”. Ngày xưa tán mãi, chẳng ai đổ, giờ đi mua hoa quả, mặc cả, nói chuyện đôi ba câu mà cô ấy khuyến mại cho con gái cô luôn. Ý trời"

Đi chợ mặc cả đâu ra đấy, thanh niên được cô chủ sạp hoa quả tặng điều bất ngờ

Câu chuyện của chàng trai này khiến nhiều người bật cười thích thú. Dân mạng cho biết thay vì cứ ở nhà thì các bạn trẻ độc thân nên đi ra ngoài để giao lưu, gặp gỡ và tìm kiếm người phù hợp với mình. 

"Cũng đi chợ, khách ruột luôn mà không bà nào giới thiệu con gái cho, chán", một người viết.

 "Khởi nghiệp giỏi vậy", một người khác bình luận. 

Giúp các bạn nam sớm có người yêu

Nâng cấp ngoại hình

Ngoại hình không phải là tất cả nhưng đó là điều quan trọng đầu tiên để thu hút người khác. Hãy chăm sóc bản thân mình, tập thể dục và ăn uống lành mạnh để có một thân hình khỏe mạnh và hấp dẫn.

Tự tin

Tự tin là yếu tố quan trọng trong việc thu hút người khác. Hãy tin vào bản thân mình và cố gắng để có một tâm lý thoải mái, tự tin khi giao tiếp với người khác.

Cải thiện kỹ năng giao tiếp

Khả năng giao tiếp tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ. Hãy học cách nghe và chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, tránh tranh cãi và luôn tôn trọng quan điểm của đối phương.

Tìm kiếm cơ hội

Để có người yêu, hãy tìm kiếm cơ hội bằng các tham gia các hoạt động giao lưu nhiều hơn, ví dụ như tham gia các câu lạc bộ, tổ chức các sự kiện, đi du lịch, học tập và tìm kiếm những người có sở thích và sự quan tâm với mình.

 

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn