Hùng hổ đến "dạy bảo" tiểu tam, nào ngờ cô ta lại ôm tôi khóc

B.T 2023-04-19 14:55
- Tôi rất bất ngờ trước cách cư xử của tiểu tam khi đến tận nơi gặp cô này.

Bạn tôi gọi điện và nói rằng cô ấy đã tìm ra được người phụ nữ đang cặp kè với chồng tôi và tôi đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với "kẻ thứ ba". Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy đau đớn. Đây không phải lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình. Tôi đã phải đánh ghen hơn một lần. Nhưng để quen với việc đó thì cả đời tôi không quen được.

Chiều hôm đó, như mọi lần, sau giờ tan làm, tôi trang điểm và đến gặp tình nhân của chồng. Nghe nói cô ta là một sinh viên mới ra trường, vừa đi làm, rất trẻ và xinh đẹp. Nhiều lần tôi tự hỏi: Những cô gái trẻ, xinh đẹp và có học vấn như thế, tại sao họ lại chọn cặp kè với người đàn ông đã có gia đình? 

Vừa thấy tôi, "tiểu tam" liền bật khóc khiến tôi bối rối. (Ảnh minh họa: Sohu). 

Khi đối diện với tình địch, tôi đã ăn mặc đẹp, trang điểm kỹ càng. Tôi không muốn hình ảnh của mình xấu khi đối mặt với người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tùy đối tượng, tôi sẽ có cách xử lý khác nhau. Tôi được bạn dẫn đến một phòng trọ nhỏ, tồi tàn. Chồng tôi lần này lại chọn 1 em gái thơ ngây để lừa đây. 

Cô gái trẻ nhìn tôi gật đầu. Không để cô ấy hỏi thêm, tôi liền giới thiệu mình là ai và đến để làm gì. Tôi vừa dứt lời, cô gái liền đứng phắt dậy, chạy ào đến chỗ tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi và khóc: 

"- Chị ơi, em xin lỗi chị. Là em bị lừa. Anh ấy nói dối em rằng anh chị không hạnh phúc, rằng vợ chồng anh chị đang ly thân chờ thủ tục ly hôn. Nếu em biết tất cả chỉ là dối trá, không đời nào em dây dưa vào mối quan hệ đáng xấu hổ ấy. Em cũng là phụ nữ mà, em hiểu chị đau lòng như thế nào. Giờ em biết chuyện, em quyết định dừng lại rồi. Xin chị tha thứ cho đứa em ngu dại này."

"Tiểu tam" vừa nói, vừa khóc to khiến tôi bối rối. Trước đó, tôi gặp không ít người thứ ba chan chân vào gia đình tôi. Đa số họ đều trơ trái, thách thức tôi. Thấy cô gái vừa nói, vừa khóc, tôi cũng mềm lòng.

Tôi bảo với cô ấy: 

- Hôm nay, tôi đến đây cũng chỉ cần nghe có vậy. Những gì cần nghe tôi đã nghe rồi. Những lời muốn nói, tôi nghĩ cũng không cần nói nữa. 

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi. Cô gái trẻ bảo: "Một người chồng như thế chị còn cố giữ làm gì? Nghe cái cách anh ta lấy lòng em, em biết nếu không phải là em thì cũng là một cô gái khác. Chị định sống như thế cả đời à?". 

Đáng lẽ ra cô ấy không nên nói thêm những lời này. Vốn dĩ cô ấy không có tư cách gì để dạy tôi. Nhưng thú thật, tôi cũng mệt mỏi đến nỗi không muốn chấp nhặt nữa. Trước đó, tôi từng nghĩ, chồng tôi ngoại tình lăng nhăng thì anh là người thành đạt, làm ra tiền và lại là bố của 2 đứa con tôi. Các con tôi đều đang tuổi ăn, tuổi lớn nên cần rất nhiều tiền. Trong khi tôi làm công việc văn phòng, lương thấp hơn. Nếu bỏ chồng, tôi không chắc có thể nuôi hết được các con. 

Hùng hổ đến dạy bảo tiểu tam, nào ngờ cô ta lại ôm tôi khóc

Ngày còn trẻ, khi tình yêu còn là một cái gì đó to tát và quan trọng. Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi cảm giác đau khổ, vật vã như mất hết động lực sống. Tuy vậy, hôm nay, khi nghe tiểu tam nói vậy, tôi cũng suy nghĩ lại. Liệu tôi có nên ra "tối hậu thư" với chồng để anh chấm dứt chuyện cặp kè, bồ bịch quanh năm suốt tháng của mình hay không?

B.T (Bình Dương)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ túi ngay 3 bài tập trước khi ngủ giúp thon gọn toàn thân