Người yêu điển trai, lương cao hé lộ kế hoạch tổ chức đám cưới khiến tôi "câm nín"

B.A 2023-04-18 13:06
- Trong khi tôi nghĩ đám cưới là sự kiện cả đời mới có một lần thì bạn trai lại cho rằng nên tổ chức tiết kiệm để để lo cho cuộc sống sau này.

Tôi và Nam hẹn hò, tìm hiểu cũng được 2 năm. Nam khá điển trai, là kỹ sư của một công ty lớn, lương tháng khoảng 30-40 triệu. Tuy có thu nhập cao nhưng anh sống rất giản dị. Mỗi dịp lễ, ngày kỷ niệm, anh chỉ tặng tôi những món quà tượng trưng và đưa đi ăn quán vỉa hè. Mẹ tôi bảo tính anh tiết kiệm vậy vợ con cũng được nhờ. Nhiều người chồng tiêu hoang, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, sau này vợ con chẳng có gì. 

Tôi và Nam đã đưa nhau về ra mắt và đã làm lễ ăn hỏi. Sau hôm đó, tôi bất ngờ khi thấy Nam thích kiểm soát và sống tiết kiệm hơn. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tính cách của Nam hay không. Tương lai của tôi sẽ ra sao nếu sống với một người có tính cách khó chịu như vậy?

Người yêu điển trai, lương cao hé lộ kế hoạch tổ chức đám cưới khiến tôi câm nín

Anh bảo tôi là người đã có chồng thì phải tập trung lo cho gia đình nên không được hẹn hò với bạn bè như thời con gái. Tôi cũng phải đổi cách ăn mặc để đứng đắn hơn và không nên mặc những bộ đồ hở hang khi sống trong gia đình chồng đông người. Anh cũng cấm tôi mặc váy.

Sau khi kết hôn, tôi không được nhuộm tóc hay làm móng, bởi bố mẹ anh ấy không thích. Tôi phải thay đổi bản thân để sống hòa thuận với nhà chồng. Tôi cảm thấy khó chịu vì tôi đã sống thoải mái tự do trước đây nhưng Nam cứ phàn nàn suốt ngày. Để giữ hòa khí đôi bên, tôi đành nhẫn nhịn.

Người yêu điển trai, lương cao hé lộ kế hoạch tổ chức đám cưới khiến tôi câm nín

Tôi đang sống thoải mái tự do, bố mẹ cũng không quản lý tôi nhưng Nam thì đi theo tôi tối ngày. Hôm đó, chúng tôi hẹn nhau đi ăn và bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới. Tôi cho rằng đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời nên phải được tổ chức đàng hoàng và ấn tượng. Nhưng Nhật lại phản đối, anh bảo sau đám cưới vợ chồng tôi phải mua nhà, nuôi con và cần có đủ tiền để sống. Vì vậy, anh bảo không cần phải tổ chức hoành tráng làm gì cho tốn kém.

Tôi muốn chụp ảnh cưới phong cảnh thực tế để có được bức ảnh đẹp nhưng Nam không đồng ý. Anh bảo chỉ cần ra studio chụp 2 bức ảnh, nhà trai một bức, nhà gái một bức là xong. Anh ấy bảo chụp ảnh nhiều chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau một thời gian, ảnh cưới bị lỗi thời, chẳng ai xem nữa. Không thể tranh luận với Nam nên tôi chuyển qua phần đãi khách. Tôi muốn làm cỗ đầy đặn một chút kẻo khách đến dự lại đánh giá. Nhưng Nam lại bảo cỗ đãi khách chỉ cần đủ ăn là được và không cần các món đắt tiền.

Người yêu điển trai, lương cao hé lộ kế hoạch tổ chức đám cưới khiến tôi câm nín

Tôi nghĩ rằng nếu chỉ làm cỗ đơn giản như thế với giá chỉ 500 nghìn đồng thì khách mời sẽ không được hài lòng. Nếu cỗ cưới không đàng hoàng, tôi sẽ xấu mặt với gia đình, họ hàng.

Nam thì bảo tôi rằng đến đám cưới, người ta bỏ phong bì vào thùng rồi mới ngồi vào bàn ăn. Đến lúc đó thì cỗ to, hay nhỏ không còn quan trọng gì nữa. Nghe lời Nam bàn về đám cưới, tôi đã tưởng tượng ra người chồng keo kiệt, bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước sau này. Giờ tôi băn khoăn không biết có nên cưới Nam hay không hoặc nếu có cưới thì tôi nên làm gì để thay đổi anh ấy đây?

B.A (Quảng Ninh)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam tuổi Thìn - Nữ tuổi Thân kết hôn cả đời không lo tiền bạc, phú quý an khang