Giúp chồng tìm lại con rơi, ai ngờ anh làm chuyện tội lỗi khiến tôi uất nghẹn

T.Đ 2023-04-15 15:45
- Thông cảm cho chồng, tôi giúp anh tìm lại cốt nhục. Nào ngờ, anh gian díu với mẹ đứa bé sau lưng tôi khiến tôi uất nghẹn.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 3 năm và đã có 1 con gái. Trước khi cưới nhau, tôi biết anh có vài mối tình. Tuy nhiên, vì chuyện đã là quá khứ nên tôi chấp nhận hết. Tuy vậy, đến khi chồng thông báo rằng anh có con rơi trước đám cưới, tôi sợ hãi, bàng hoàng. 

Anh tha thiết nói với tôi rằng anh và mẹ đứa bé đã chấm dứt tất cả rồi. Nhưng anh đã giấu kín mọi chuyện cho đến khi mẹ đứa bé tìm chồng tôi và muốn trao trả bé cho chồng tôi để đi làm ăn xa. 

Trước khi cưới tôi, chồng tôi cũng yêu đương qua đường với không ít người. Tuy vậy, chơi dao nhiều có ngày đứt tay. Trong một lần hẹn hò, yêu đương với một cô gái trẻ, chồng tôi làm cô ấy có bầu. Và cô gái quyết định giữ đứa bé đi lại vì tin vào những lời hứa ngọt ngào của anh.

Tuy vậy, đời không như là mơ, chồng tôi phụ bạc người ta, để cô bé mang thai, sinh con một mình và còn nói ra những lời tuyệt tình. Lúc đó, chỉ có chị An - chị chồng tôi giúp đỡ cô bé trong lúc mang thai, sinh con.

Đến tận bây giờ, hàng tháng, chị vẫn gửi tiền cấp dưỡng cho cô bé. Tuy nhiên, tuần trước, chị nói với tôi rằng dạo này công việc của vợ chồng chị không được tốt, không thể chu cấp thêm cho con riêng của chồng tôi nữa. Không những thế, tình cũ của chồng tôi muốn có cuộc sống mới nên muốn đưa thằng bé về để chồng tôi nuôi.

Giúp chồng tìm lại con rơi, ai ngờ anh làm chuyện tội lỗi khiến tôi uất nghẹn

Thương anh và nghĩ chuyện cũng đã rồi, tôi chấp nhận. Tôi đồng ý cho anh gửi tiền, qua lại thăm đứa con rơi của mình. Thậm chí, tôi vẫn vui vẻ khi chồng tôi đón thằng bé về nuôi.

Tôi đồng ý cho con chung của chúng tôi xem bé như anh em ruột thịt. Mỗi khi mua quần áo, đồ chơi cho con, tôi cũng dành phần hoặc mua cho bé… Tôi hi sinh quá nhiều phải không?  

Nhưng đổi lại, tôi được gì? Anh đã lợi dụng lòng tốt và tình yêu của tôi để biến tôi thành kẻ mọc sừng. Anh ngoại tình, dan díu với mẹ bé sau lưng tôi. Tôi đã nghi ngờ vì thấy gần đây, chồng tôi thường xuyên gọi điện nhắn tin cho người phụ nữ này. 

Giúp chồng tìm lại con rơi, ai ngờ anh làm chuyện tội lỗi khiến tôi uất nghẹn

Tôi đã chủ quan và không lường trước việc anh sẽ quay lại với người cũ. Tôi nghĩ rằng việc bị anh bỏ rơi trong lúc sinh nở sẽ khiến cô ta căm ghét và hận anh. Nhưng nào ngờ, bằng những lời nót ngọt nhạt, anh ta vẫn lừa dối được người phụ nữ ấy.

Tận mắt chứng kiến chồng tôi hú hí với tình cũ tại phòng trợ, tôi nuốt nước mắt vào trong, đưa quyết định dứt khoát. Quả là trong cuộc đời này, làm người tốt rất khó. Tôi quyết định sẽ ra đi để chồng tôi được hạnh phúc bên người phụ nữ mà anh ấy lựa chọn. 

T.Đ (Bình Định)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những lỗi sai cơ bản khi thực hiện động tác tập bụng