Vợ cuồng ghen, bắt chồng "trả bài" liên tục đến không còn sức lực

H.T 2023-04-07 11:42
- Vợ tôi xinh đẹp, chăm chỉ làm việc. Tôi rất yêu vợ nhưng việc cô ấy không tin tưởng chồng, hay ghen tuông làm tôi không chịu nổi.

Bạn bè gọi tôi là "người đàn ông được vợ yêu chiều nhất thế giới". nhưng thực tế, chỉ có những người biết hoàn cảnh của tôi mới hiểu được những khó khăn mà tôi phải đối mặt. Tất cả vì tính cách ghen tuông của vợ tôi. Tôi nghĩ rằng, so với các bà vợ khác, vợ tôi phải là người ghen nhiều nhất.

Khi chúng tôi còn đang yêu nhau, tôi rất thích tính cách của vợ tôi khi luôn ghen. Tôi nghĩ rằng cô ấy phải yêu tôi lắm mới ghen như vậy. Nhưng khi kết hôn, tôi mới thấy rằng tính cách hay ghen của cô ấy dường như đã ăn sâu vào máu, đôi khi đưa tôi vào những tình huống khó đỡ.

Tôi nay đã 35 tuổi, và vợ tôi vẫn thường cho tôi uống các loại thực phẩm chức năng để tăng cường sinh lý. Tôi tự nhận thấy rằng bản thân tôi vẫn khỏe mạnh. Nếu tôi cảm thấy thư thái và có cảm hứng, tôi có thể "làm việc" 2-3 lần trong một tuần. Nhưng nếu tôi bận hoặc mệt mỏi, thì chỉ có thể có một lần trong tuần gần gũi với vợ.

Vợ cuồng ghen, bắt chồng trả bài liên tục đến không còn sức lực

Để khiến tôi "mạnh mẽ" hơn, vợ bắt tôi uống tinh chất hàu và một số loại thuốc nhập khẩu từ Nhật, Úc. Mỗi tuần, cô ấy bắt tôi "trả bài" liên tục. Hóa ra, vợ học theo bí kíp trong một hội nhóm nào đó cho rằng, chồng "yêu" vợ thường xuyên thì sẽ không còn thời gian, sức lực tơ tưởng đến người khác. Tần suất quá dày đặc khiến tôi không còn sức lực, chẳng còn cảm thấy hào hứng với "chuyện ấy" nữa.  

Đi chơi với người vợ có máu ghen, tôi phải vô cùng cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Hôm đó, vợ chồng tôi cho con đi siêu thị, tôi khen cô nữ nhân viên xinh mà vợ tôi đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng. Mặc kệ 3 bố con tôi tự chọn đồ. Một lần khác, tôi chở vợ đi họp lớp, tôi khen 1 cô gái ăn mặc gợi cảm, vợ tôi liền mắng tôi xơi xơi, còn định giận dỗi bỏ về.

Vợ cuồng ghen, bắt chồng trả bài liên tục đến không còn sức lực

Để tăng cường giám sát chồng, vợ còn yêu cầu tôi cài định vị để biết chồng đi đâu, làm gì với ai. Tôi cảm thấy không thoải mái vì gần 40 tuổi đầu rồi vẫn bị vợ giám sát như tôi phạm. Có lần tôi đi cà phê và ăn trưa với bạn, vợ tức tốc gọi tôi về nhà và khóc lóc hỏi "tôi đi ngủ với ai" mà ứng dụng lại định vị vào nhà nghỉ. Tôi giải thích quán cà phê gần nhà nghỉ nhưng vợ không tin. Cô ấy một mực đòi tôi chở đến nhà nghỉ để kiểm tra camera.  

Vợ cuồng ghen, bắt chồng trả bài liên tục đến không còn sức lực

Tôi vô cùng khó xử nhưng đành nhờ chủ nhà nghỉ giúp đỡ. Khi kiểm tra camera hoàn toàn không thấy hình ảnh của tôi, cô ấy liền thay đổi thái độ, ngọt nhạt xin lỗi. Tôi thấy xấu hổ, mong đất có lỗ nẻ để chui. Sau lần ấy, vợ tôi giảm ghen 1 thời gian nhưng mấy tháng sau lại đâu vào đấy. Cô ấy thường xuyên tham gia các nhóm "trị chồng", "xử lý tiểu tam"…và thường gửi link các bài viết để dằn mặt tôi.

Việc tôi có một cô vợ cuồng ghen, bạn bè và đồng nghiệp đều biết. Nhiều đồng nghiệp nữ không muốn làm chung dự án với tôi vì sợ vợ tôi. Cách đây không lâu, vợ tôi nhắn tin dằn mặt một nữ đồng nghiệp vì "dám đến gần tôI" và còn mách luôn cho bạn trai của cô ấy.

Người ta thường nói ghen là gia vị của tình yêu nhưng thực sự tôi lại cảm thấy quá ngột ngạt. Tôi phải làm sao với người vợ cuồng ghen này?

H.T (Quảng Ngãi)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương