Ghen tuông vô lối, lên mạng bóc phốt vợ để trút giận, người chồng nhận kết cục cay đắng

Anh Chi 2021-09-26 15:00
- Trong cơn ghen giận, người chồng này đã làm điều mất kiểm soát. Sai lầm này khiến anh ta mãi mãi mất đi người phụ nữ mà mình vô cùng yêu thương.

Trong tình yêu, ghen tuông được ví như một thứ gia vị đủ để giúp người kia nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, việc quá ghen tuông, cuồng ghen có thể khiến đối phương ức chế, sợ hãi và chuyện tình cảm rơi vào bế tắc. 

Ghen tuông vô lối, lên mạng bóc phốt vợ để trút giận, người chồng nhận kết cục cay đắng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút 1 triệu người dùng, một người dùng tên J.L đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, anh đã yêu bạn gái của mình từ 6 năm trước. Năm 2016, cô ấy bay sang Nhật, cả hai bắt đầu chuỗi ngày yêu xa. Hai người đăng ký kết hôn vào năm 2018.

Ghen tuông vô lối, lên mạng bóc phốt vợ để trút giận, người chồng nhận kết cục cay đắng

(Ảnh minh họa)

Khi nhận ra rằng bản thân đã yêu người kia hơn chính bản thân mình, J.L trở nên ghen tuông vô lối. Anh thường xuyên làm vợ mình tổn thương. Đỉnh điểm là trong suốt thời gian dài, vợ đã chặn mọi liên lạc từ anh. Sau đó 7 tháng, khi biết vợ mình nói chuyện với một chàng trai khác, anh đã lên mạng bóc phốt vợ mình không chung thủy. 

Cô ấy liên lạc với J.T và khóc. Sau một thời gian, người vợ nói với anh rằng bản thân đã không còn yêu và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Người chồng này cảm thấy vô cùng hối hận vì thói ghen tuông vô lối của anh đã khiến anh đánh mất người vợ mà anh từng rất yêu thương. Đến giờ, người đàn ông có hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Trích tâm sự của người dùng này:

'Chuyện bắt đầu từ ngày 12/9/2015 ngày mà cô ấy chính thức đồng ý yêu tôi. Những ngày đầu chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác lúc nào cũng bên nhau và đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Ngày 15/4/2016, cô ấy bay sang Nhật bắt đầu 1 cuộc sống xa nhà và xa tôi.

Mọi thứ lúc đầu thật khó khăn với 1 cô gái tuổi 19 chưa bao giờ xa vòng tay bố mẹ. Cô ấy khóc thật nhiều, còn tôi chỉ biết an ủi cô ấy qua cái màn hình điện thoại.( Yêu xa khổ thế đấy mọi người ạ) nhiều lúc chỉ muốn đánh đổi tất cả để có thể ôm cô ấy vào lòng là tôi cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng đời không như chúng ta mơ. Tôi đã cố gắng bất cứ lúc nào rảnh cũng sẽ video call với cô ấy vì tôi không muốn cô ấy có cảm giác 1 mình. Thậm chí đêm nào chúng tôi cũng để điện thoại để sáng tỉnh dậy cũng có thể nhìn thấy nhau.
Chuyện tình yêu xa của chúng tôi cứ êm đền trôi như vậy, 1 năm rồi 2 năm...
Thời gian cứ trôi cũng như bao mối quan hệ khác chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn. Mà chủ yếu là đến từ bản thân tôi. Tôi yêu cô ấy yêu hơn chính bản thân của tôi. 5 năm yêu xa, tôi chưa cho phép bản thân mình làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy. Ngay cả việc nhắn tin hay trò chuyện với những người khác giới tôi cũng rất chừng mực. Vì tôi không muốn cô ấy phải buồn hay suy nghĩ.
Người yêu tôi là 1 cô gái khá xinh xắn và duyên (đánh giá của nhiều người, còn với tôi cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất) cũng chính vì thế mà không ít những người con trai khác theo đuổi mặc cho việc biết cô ấy đã có tôi. Đó cũng là nguồn cơn chính cho những mâu thuẫn không thể hàn gắn của bọn tôi đến lúc này. Tôi không nhớ có bao nhiêu cậu trai muốn tán tỉnh cô ấy nữa.
Cô ấy muốn tôi tin tưởng cô ấy vì bản thân cô ấy chưa bao giờ rung động hay có ý định với bất cứ 1 ai. Nhưng tôi thì lại như 1 thằng điên, ghen tuông mù quáng. Mỗi lúc như vậy tôi lại mất kiểm soát, dừng như lúc đó tôi trở thành 1 con người khác. Tôi không kiểm soát đc lời nói của mình và đã có những lời nói xúc phạm cô ấy rất nhiều.
Sau mỗi lần như vậy, lúc t trở lại bình tĩnh tôi lại thấy bản thân tôi sai và có lỗi với cô ấy rất nhiều. Tôi xin lỗi và cô ấy đều tha thứ.
Nhưng tôi đúng là 1 thằng bỏ đi không hơn không kém. 1 lần 2 lần rồi n lần tôi làm tổn thương cô ấy theo cách tương tự. Cô ấy cũng tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác.
Một ngày bình thường và cô ấy cũng nói chuyện bình thường không giận hờn, không cãi vã. Tôi chỉ nói đùa 1 câu, tôi cũng không nghĩ khiến cô ấy giận như vậy. Và cô ấy tắt máy chặn hết tất cả những liên lạc với tôi. Thời gian cứ trôi 1 tháng, 2 tháng... 7 tháng tôi luôn cố gắng liên lạc với cô ấy bằng mọi cách nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Có 1 ngày tình cờ tôi vào Facebook cô ấy đọc được tin nhắn của cô ấy với 1 bạn nam mới quen. Những câu nói đùa của 2 người khiến tôi phát điên. Tôi lại mất bình tĩnh 1 lần nữa, đến bây giờ đó là điều tôi ân hận nhất.
Tôi đã chụp ảnh màn hình tin nhắn của 2 người và đăng lên 1 nhóm cộng đồng Nhật Bản. Tôi không để tên hay thông tin của 2 người. Nhưng có lẽ cậu kia đọc được và đã cho cô ấy biết. Cô ấy đã rất giận dữ và xấu hổ (T chỉ đăng trong30 phút trong đêm rồi xoá). Thực sự lúc đó tôi không có ý gì ngoài cần sự đồng cảm lúc đó.) Cô ấy liên lạc với tôi khóc và thất vọng.
Cô ấy không ngờ 1 người mà cô ấy luôn yêu thương hết lòng lại có thể làm vậy. Tôi cũng đau, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi làm điều đó, nhưng bản thân tôi luôn để những cơn giận dữ lấn át đi lý trí. Sau lần đấy tôi biết tôi và cô ấy không thể quay lại nữa rồi.
1 thời gian sau cô ấy nói với tôi có người tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã từ chối. Nhưng không lâu cô ấy lại nói mình rung động với người đó rôi và mong tôi hãy làm đơn ly hôn và chúc phúc cho cô ấy( chúng tôi đăng ký kết hôn ngày 16/3/2018). Bản thân tôi vẫn nghĩ cô ấy không thể tha thứ cho những gì mà tôi đã làm. Và cô ấy luôn biết tôi yêu cô ấy rất nhiều nên cô ấy nói như vậy để tôi có thể quên cô ấy.
Những ngày tháng đó tôi sống như 1 cái xác không hồn, đau khổ, ân hận và chán nản tôi không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào chỉ là rất rất tệ. Chính bản thân tôi là người dâng cô ấy cho người khác. Tôi thực sự mất cô ấy rồi. Tôi không biết làm cách nào để quên được người phụ nữ này."
Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ghen tuông có thể là gia vị của tình yêu nhưng cũng là thứ có thể giết chết tình yêu. Việc người chồng bóc phốt vợ mình trên mạng xã hội dù cô ấy chưa làm gì sai là giọt nước tràn ly khiến cô ấy muốn kết thúc chuyện hôn nhân này. Cuối cùng, người chồng này phải nhận kết cục cay đắng vì không tin tưởng vợ mình.

Ghen tuông vô lối, lên mạng bóc phốt vợ để trút giận, người chồng nhận kết cục cay đắng

(Ảnh chụp màn hình)

"Có không giữ, mất đừng tìm. Tin tưởng vợ cũng là cách để anh giữ vợ mình đấy", người dùng Kim Duyên viết.
"Thôi trả tự do cho cô ấy đi, đừng làm khổ cô ấy nữa anh à", người dùng Bích Lê bình luận.

 

Bí quyết thoát hiểm khi bạn đời cuồng ghen

Trả lời trên báo Sức khỏe & Đời sống, Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, trong hôn nhân, ghen vừa là chất xúc tác cho tình yêu giữa hai vợ chồng, nhưng cũng vừa là mối nguy hại có thể dẫn tới sự tan vỡ nếu đi quá đà.

Bất cứ gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc của ghen, mâu thuẫn đến đâu hãy giải quyết đến đó, đừng tích luỹ, đừng cam chịu để dẫn tới dồn nén và sau đó là bùng nổ ghen tuông mù quáng. Vợ chồng không ngừng tìm hiểu nhau để hiểu rõ tâm lý của nhau. Từ đó, có thể ngồi lại giải quyết mọi việc bằng lời nói, không để mâu thuẫn, hiểu lầm đi quá xa rồi biến thành thù hận.

Đồng thời, phụ nữ cần nâng cao hiểu biết về kỹ năng sống trong gia đình để nắm bắt được tâm lý, cảm xúc của người chồng thế nào và “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thực tế, có rất nhiều phụ nữ thông minh nhưng lại không biết cách ứng xử khéo léo trong gia đình. Trong khảo sát của ngành tâm lý, chỉ số thông minh (IQ) chỉ quyết định 30% thành công, còn chỉ số cảm xúc (EQ) quyết định tới 70% thành công công việc, gia đình. Khá nhiều phụ nữ có chỉ số IQ rất cao nhưng chỉ số EQ vụt mất thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề không mong muốn.

Mỗi người có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội, trong đó có những người bạn khác giới có thể là bạn học, bạn thân, bạn đồng nghiệp… Khi ghen, nếu im lặng và giữ sự ấm ức trong lòng sẽ càng khiến cuộc sống thêm bế tắc. Vì thế, hãy cứ nói ra cho đối phương của mình biết rằng bạn đang không vui khi họ làm như vậy hơn là cứ mặt nặng mày nhẹ.

Ghen tuông cũng là một dấu hiệu cảnh báo sẽ có thể có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa bạn và chồng. Hãy tâm sự với nhau về những vui buồn, khúc mắc cần giải quyết và tạo khoảng thời gian riêng tư hâm nóng tình yêu vợ chồng…

Anh Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu