33 tuổi có nhà có xe, cô gái lương 60 triệu/tháng sống khỏe, sống vui, không nghĩ đến chuyện lấy chồng

Anh Chi 2022-12-06 15:00
- Cuộc sống của cô gái 33 tuổi quả là giấc mơ của nhiều chị em đang chật vật với việc chăm con, mưu sinh, đối nội, đối ngoại.

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng", là quan niệm của các cụ ta từ nhiều đời nay. Có thể nói, sau khi con gái có công việc ổn định, có thu nhập, nhiều bậc phụ huynh đều mong mỏi con mình sớm yên bề gia thất, có cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, tư tưởng của con người hiện đại giờ đã thay đổi. Áp lực cuộc sống cùng những rắc rối, mâu thuẫn trong hôn nhân khiến nhiều cô gái sợ kết hôn và thay vào đó, họ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

33 tuổi, có nhà có xe, cô gái lương 60 triệu/tháng sống khỏe, sống vui, không nghĩ đến chuyện lấy chồng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng T.A đã kể về cuộc sống độc thân vui vẻ và thảnh thơi của mình. Được biết, T.A năm nay 33 tuổi, có nhà có xe, thu nhập 60 triệu/tháng. Trong khi bạn bè đều đã kết hôn, sinh con thì cô gái này vẫn cứ thảnh thơi vì cho rằng cuộc sống còn quá nhiều thứ để khám phá.

Không có gia đình nên T.A thoải mái dành thời gian cho bố mẹ, anh trai, bạn bè. T.A cảm thấy hạnh phúc vì được làm điều mình thích, mình cảm thấy thoải mái, không phải theo ai, phục vụ ai cả. Cuộc sống của T.A là cuộc sống được rất nhiều chị em bỉm sữa mơ ước.

33 tuổi, có nhà có xe, cô gái lương 60 triệu/tháng sống khỏe, sống vui, không nghĩ đến chuyện lấy chồng

Trích tâm sự của người dùng này:
"Mình năm nay 33 tuổi, nhà có, xe có, thu nhập hàng tháng 60 triệu. Mọi người nghĩ con số này là lớn nhưng so với các bạn đồng trang lứa, có rất nhiều người thu nhập nhiều hơn, cao hơn con số này rất nhiều. Mà bằng tuổi mình, bạn bè đã lấy chồng, sinh con, có đứa còn 3 đứa rồi, có đứa lấy chồng sớm con giờ cũng cấp 2 rồi…
Mình thì vẫn độc thân, bơ vơ, chưa người yêu chưa chồng con gì…cơ mà cũng ko thấy sốt ruột hay cô đơn gì cả? Chỉ thấy cuộc đời vẫn còn nhiều thứ để khám phá, tìm hiểu,…cứ thấy việc yêu đương nó không cần thiết lắm và đôi khi mình vẫn thấy mình trẻ con ấy. 
- Công việc: Mình hiện đang làm cho 1 công ty về nhân sự, ngoài ra đầu tư thêm 2 quán ăn vặt cùng bạn bè. Công việc thì chỉ bận ở công ty thôi, còn 2 quán kia thì có thuê người nhà trông và quản lý hết rồi mà lượng khách cũng ổn nên cũng không vất vả lắm.
- Vật nuôi: Mình có nuôi 1 em Corgi để bầu bạn ở nhà, cho đỡ buồn.
- Thể thao: Mình có tập gym và yoga, tập cho khỏe với giải toả căng thẳng, stress.
- Phương tiện: Xe máy tự mua, ô tô thì anh trai mua tặng
- Nhà: Chung cư, mình đổi 2 cái rồi, cái đầu là bố mẹ mua cho, cái thứ 2 là gom góp tiền vào bán cái cũ đổi sang cái này, xin thêm anh trai tiền nữa, cũng 3 ngủ nhưng sửa sang đẹp lắm, mình thích kiểu đi làm về đến nhà, ở cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ tâm lý cũng thoải mái ấy… 
- Sở thích: Thích đọc truyện tranh, thích đi du lịch, du lịch trong nước mình đi hầu hết các tỉnh thành rồi, ngoài nước thì đã đi đc 9 nước. Vẫn muốn đi thêm. Thi thoảng đi cafe nói chuyện, tâm sự với mấy đứa bạn đồng trang lứa nhưng chỉ thích tâm sự chuyện ăn, chơi, chứ chuyện chồng con thì coi như điếc, à mình còn thích nhậu nữa, mặc dù diệt mồi là nhiều chứ uống thì ít nhưng vẫn vui.
- Các mối quan hệ xung quanh: 1 tháng về quê chơi với bố mẹ, với anh trai 1-2 lần, còn lại dành thời gian để hẹn gặp bạn bè, ăn lẩu, đi xem phim…giờ chúng nó cũng bận rồi nhưng vẫn cố gắng tụ tập đc với nhau.
Và cuộc sống của mình cứ thế, 1 tuần 5 ngày làm việc 2 ngày nghỉ, cứ vậy, thích thì đi du lịch, thích thì đi mua sắm, ko thì ở nhà chơi với em Sên (mình gọi Corgi nhà mình là Sên)…

33 tuổi, có nhà có xe, cô gái lương 60 triệu/tháng sống khỏe, sống vui, không nghĩ đến chuyện lấy chồng

Đôi khi nhắc về chuyện con cái, nhiều người nói về già cô đơn không ai chăm. Mình cũng nghĩ 1 ngày nếu không thích lấy chồng có thể nhận con nuôi hoặc sau này sẽ tích thật nhiều tiền để ở viện dưỡng lão thật tốt hoặc có nhiều cách, mình cũng không nghĩ là cứ có chồng, có con thì sau này mới hạnh phúc…Cơ bản giờ vẫn thấy thoải mái…
Mà không biết có ai như mình không? Với mình, làm điều mình thích, sống cuộc sống mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là được…! Mình không phải theo ai, phục vụ ai cả! Mình tự yêu lấy mình, tự lo được cho bản thân và ít khóc. Thế là vui rồi."

33 tuổi, có nhà có xe, cô gái lương 60 triệu/tháng sống khỏe, sống vui, không nghĩ đến chuyện lấy chồng

Dòng tâm sự của T.A nhận được đông đảo sự quan tâm, bình luận của mọi người. Quả là trong cuộc sống hiện đại, con người quá bận rộn và ngày càng e ngại tiến đến hôn nhân. Họ cho rằng khi bước vào cuộc sống nhân, họ phải sống cho người khác nhiều hơn.
Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc kết hôn mang lại cho con người và xã hội những giá trị nhất định. Ví dụ như con người sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, hình thành lối sống vị tha, thương yêu con người. Không những thế, trong cuộc sống thường ngày lẫn khi già yếu, đau ốm, con người ta cần có người bạn đời ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ.
"Thấy bạn kể cũng thấy bạn đủ đầy dư dả, cũng làm điều mình thích rồi. Vậy bạn còn lăn tăn điều gì mà kể lể lên đây? Cuộc đời mỗi người có những mốc thời gian khác nhau, chỉ cần biết biết tự hài lòng, biết đủ là hạnh phúc rồi. Bạn hạnh phúc thì cần gì phải hỏi ý kiến ai", người dùng T.T viết.
"Chị ơi, chị có thể xin tinh trùng để sinh một đứa con xinh xắn rồi 2 mẹ con chăm nhau. Gia đình bên ngoại chẳng khó khăn nên chị cũng không cần kiếm chồng. Mọi người cứ bảo cô đơn, không có ai giúp đỡ nhưng nói thật là chỉ không có tiền, bố mẹ không có điều kiện thì mới vất vả thôi, còn lại sống như tiên", một người dùng khác bình luận.

Cách để bạn gái tận hưởng cuộc sống độc thân

Tự yêu bản thân mình

Hạnh phúc của bạn bắt đầu và kết thúc với một người - chính bạn. Chắc rằng, có những điều và những người có thể khiến bạn vui. Nhưng sau tất cả, những gì còn lại ở cạnh bạn chỉ có bản thân bạn mà thôi.

Tự yêu thương bản thân và làm những điều bạn muốn. Đó có thể là tự tặng bản thân một món quà yêu thích hay việc viết nhật ký mỗi ngày và lưu giữ về những điều làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều này giúp bạn tìm thấy niềm vui và cảm giác bình yên trong cuộc sống. Thi thoảng, bạn cũng có thể tạo ra một buổi hẹn hò lý tưởng dành riêng cho bạn.

Quan tâm hơn đến sức khỏe, tinh thần của bạn

Bạn tự tạo cảm giác vui vẻ và làm mọi việc theo ý thích chứ không phải dựa vào suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Nếu cảm thấy mình tuyệt vọng trong một mối quan hệ, dù đó là mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa thì việc cần làm là nên xem xét lại mối quan hệ này. Đừng để bản thân tổn thương bởi những điều không đáng có.

Tự tạo ra những ngày vui vẻ, hạnh phúc

Bạn đang tuyệt vọng và cố tìm mọi cách giải quyết, nhưng đến cuối cùng mọi thứ vẫn không khiến bạn hài lòng. Điều đó giống như việc bạn cố tìm một người đàn ông để tránh né sự soi mói từ những người xung quanh hay vì bạn không muốn cô đơn chứ chẳng phải vì bạn cần và yêu anh ta thực sự. Bạn biết đấy, điều đó không làm bạn hạnh phúc, nó chỉ khiến bạn ngày càng mệt mỏi và bế tắc hơn.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập giảm mỡ thừa cánh tay cấp tốc, hiệu quả