Tình yêu đâu chỉ cần “chuyện ấy”…

2015-05-01 12:13
- Có nhiều khi điều nàng cần chỉ là một lời khen đúng lúc và chàng sẽ hạnh phúc bởi một cái ôm nhẹ từ phía sau trước khi đi làm…

 Tình yêu và tình dục vốn là hai khái niệm cần và đủ để có một mối quan hệ vững chắc, sẽ thật là giả dối khi bạn nói rằng “Tôi yêu trong sáng, không cần làm chuyện ấy” trừ khi bạn có vấn đề về tâm sinh lý. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng “cái kết của tình yêu luôn là cái giường” thì cũng chẳng ổn chút nào. Suy cho cùng, trong một mối quan hệ tình cảm đơn thuần, yếu tố tình dục và nhưng cảm xúc luôn phải đi liền với nhau, tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa tình yêu, cảm xúc và khoái lạc của thể xác, đó là một chuyện rất bình thường của những người yêu nhau.

Tuy nhiên, nếu như chúng ta cứ căn cứ vào công thức “tình yêu+tình dục = gắn bó” thì không phải lúc nào cũng ra một đáp số đúng. Bởi chúng ta cần tình dục như đói cần ăn – bẩn thì cần tắm rửa, mệt cần nghỉ ngơi…vì thế với tình yêu thì cần hơn nhiều sự quan tâm dành cho đối phương, những cử chỉ ân cần, nhỏ nhẹ nhưng sức mạnh gắn kết còn hơn cả chuyện lên giường và làm tình.

Những cái ôm bất chợt

Hãy làm chuyện ấy khi chàng ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, hoặc bất cứ nơi đâu hai người bên nhau, khi đi dạo trên một con đường, nơi phố đông…bất chợt bạn ôm chặt cô ấy/ anh ấy, sau đó bỏ ra luôn và “tỉnh bơ” như chưa từng quen, cá là người ấy của bạn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc vì hành động lãng mạn bất chợt của bạn, nó thật khác biệt và hấp dẫn…

Hơn một lời yêu thương được nói từ con tim bạn

Đừng chờ có dịp gì mới nói lời yêu thương, cũng chẳng cần thiết phải nhắn tin cho nhau “Anh yêu em/em yêu anh” hàng ngày, hãy thể hiện điều đó một cách bất ngờ, ở bất cứ nơi nào mà bạn muốn, đến gần người ấy và thì thầm vào tai “Em yêu anh/ anh yêu em nhiều lắm!”, cho dù đối phương của bạn có mệt mỏi hay đang buồn bã, khi được nghe những lời yêu thương  từ đáy lòng bạn, người ấy sẽ thấy con tim mình ấm áp đến lạ thường…

Những hành động “điên khùng” nhưng đủ làm người ấy hạnh phúc

Đừng ngại làm những chuyện có vẻ “điên khùng” với người ấy, hét thật to giữa bao người, nói rằng bạn thích anh ấy/cô ấy, nắm tay và cùng chạy, chơi những trò con nít, suy cho cùng thì khi yêu nếu không “điên khùng” thì sẽ chẳng phải là yêu nữa, hãy làm những điều mới mẻ như vậy, bạn và người ấy sẽ thấy gần nhau hơn.

Hãy viết thư tình

Đừng bao giờ lãng quên sức mạnh của một lá thư tay, dù cho bạn luôn đổ lỗi cho công nghệ khiến bạn không cần thiết phải viết một lá thư nữa, thì việc đó cũng không chứng tỏ rằng đối phương của bạn cũng vậy. Ai cũng muốn được quan tâm theo một cách đặc biệt mà, hãy viết cho người ấy một lá thư, dù rằng văn phong của bạn không được tốt lắm, chữ bạn không được đẹp lắm, nhưng tất cả những lời yêu thương được viết ra từ con tim bạn thông qua nét chữ, luôn là một món ăn tinh thần  tuyệt vời dành cho người yêu bạn.

Tình yêu đâu chỉ cần “chuyện ấy”…

Gặp gỡ bạn bè, gia đình người ấy

Tình yêu luôn đi kèm với trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng những điều đó phải được thực hiện một cách tự nhiên và tự tâm, hãy dành những khoảng thời gian riêng để đến thăm gia đình người ấy, cùng đi chơi với những người bạn chung của hai người hoặc mở rộng mối quan hệ bằng cách giao lưu với những người bạn chưa từng gặp của người ấy, bỏ qua sự soi xét và băn khoăn vì có thể bạn không hợp với họ, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp luôn có ở mỗi con người, từ đó bạn sẽ thấy mọi người đều có thể làm bạn của bạn.

Nằm ngắm nhau

Có một công thức dành cho tình yêu thế này: “Nắm tay + ôm hôn = làm tình”. Trên thế giới này có biết bao nhiêu cặp đôi đã tuần tự làm theo công thức ấy, nhưng làm tình không phải là cái kết của tình yêu, nó là một sự ham muốn bắt nguồn từ bản năng mà tình yêu là kẻ dẫn lối, nhưng tình yêu có nhiều đáp số hơn thế, một trong những đáp số của một tình yêu đẹp đó là: “nắm tay+ôm hôn = nằm ngắm nhau”. Đừng nghĩ rằng điều đó chỉ có trong tiểu thuyết, hãy tin rằng tiểu thuyết được viết ra bởi con người, con người lấy vốn sống từ đâu để viết ra nó? Trí tưởng tượng và thực tế, đó là những khao khát của con người về một tình yêu đẹp đẽ, trong trẻo, tinh khôi, vượt qua những công thứ thông thường của tình yêu.

Bạn muốn có một tình yêu thế nào thì hãy đối xử với cuộc tình đang có của mình như thế, tất nhiên là bạn có thể đồng ý với bài viết này, có thể phản đối và yêu theo cách của bạn, nhưng xin khẳng định một điều rằng “Trong tình yêu không chỉ có nắm tay, ôm hôn và chuyện ấy”. Nó luôn cần nhiều điều hơn thế, những điều giản dị mà đôi khi chúng ta coi thường hoặc quá vô tâm, vì thế có nhiều cặp đôi sau khi nắm tay và làm tình thì thường có cái kết là chia tay.

Châu Phượng Quỳnh
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu