Thùy Dương: "Hôn nhân không tình yêu là hôn nhân chết"

2014-11-05 09:08
- Nữ diễn viên Thùy Dương - cô Hoài hay khóc của "Hoa nở trái mùa" chia sẻ rất "thật" về tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Diễn viên Thùy Dương - cô Hoài hay khóc của “Hoa nở trái mùa” tâm sự: “Trước đây khi còn ít tuổi, chưa có nhiều sự từng trải nên Dương luôn lạc quan và nghĩ cuộc sống, tình yêu hay hôn nhân của mỗi người có hạnh phúc hay không là do bản thân mình có cố gắng nỗ lực thế nào thì sẽ được đền đáp thế ấy. Và Dương ít tin về cái mà người là gọi là số phận. Nhưng bây giờ… Dương thấy cái câu mà người đời hay nói: Phụ nữ lấy chồng thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn là chính xác…”.

"Chat" với Thùy Dương trong một buổi sáng đẹp trời, chưa đến 8 giờ sáng nhưng đã thấy cô "online", một điều khá hi hữu đối với diễn viên, nghệ sỹ nói chung. Hỏi ra mới biết, cô phải dậy sớm từ 6 giờ sáng để chuẩn bị cho bé Coca, con gái yêu của mình dậy đi học tiểu học.

Một mình chăm con từ khi Coca mới 1 tuổi nên hơn ai hết, Thùy Dương thấu hiểu nỗi vất vả khi làm mẹ đơn thân nhưng trong cuộc trò chuyện với tôi, không hề thấy cô có nửa lời than thân trách phận hay kêu ca việc chăm con vất vả. Dường như trong bản thân những bà mẹ đơn thân, họ luôn tiềm tàng những sức mạnh mà một phụ nữ bình thường, đủ đầy ít khi sở hữu. “Thú thực, Dương thấy việc chăm sóc con một mình không đến nỗi quá vất vả như mọi người thường nghĩ về mẹ đơn thân. Với Coca, từ trước đến giờ Dương chăm cứ "phăng phăng", không gặp quá nhiều trở ngại. Vì thứ nhất là Dương làm ra kinh tế nên không gặp áp lực gì về những mối lo toan cơm áo gạo tiền; thứ hai là bên cạnh Dương còn gia đình và rất nhiều người bạn yêu thương, quan tâm con; thứ ba thì do Dương là một người khá “đàn ông tính” nên chuyện chăm sóc con một mình không phải là gánh nặng mà là một niềm vui…

Tuy rằng buổi sáng có khi mình luôn phải dậy sớm hơn người khác một tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân cho mình rồi mới gọi con dậy để vệ sinh cá nhân cho con. Buổi tối mình sẽ phải đi ngủ sau mọi người một tiếng vì tắm giặt cho con rồi cho con ngủ, xong mới đến mình. Ban ngày con đi học thì mình đi làm, buổi tối về đi chợ, nấu cơm, dạy con học... việc gì cũng đến tay nhưng vẫn rất hạnh phúc. Chỉ cần thấy Coca luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, về đến nhà nhà líu lo... thế là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết…”, Thùy Dương tâm sự.

 

Thùy Dương tự nhận mình là người khá "đàn ông tính" nên chuyện chăm con một mình không phải gánh nặng mà là niềm vui.

 

Bản thân là diễn viên, một công việc hoàn toàn thiên về cảm xúc nhưng với Thùy Dương, tôi lại nhận thấy phần lý trí hiện hữu rất nhiều trong tâm hồn cô gái này, trái ngược với ngoại hình rất mong manh và dịu dàng mà cô sở hữu.

Dương chia sẻ, tuy là diễn viên, đóng nhiều vai khác nhau trong nghiệp diễn nhưng có lẽ vì bản thân luôn rạch ròi chuyện công - tư nên không bao giờ cô để cảm xúc lấn át lí trí mà xuất phát chuyện “phim giả tình thật” với bạn diễn. Chuyện tình cảm cá nhân cũng vậy, Dương quan niệm “Tình yêu là do duyên phận, nếu có duyên, ắt sẽ có phận, tránh không được, trốn cũng không xong. Nhiều người có số ‘sướng’ về đường chồng con, hôn nhân thì dù người đó thế nào thì cuộc sống hôn nhân của họ vẫn rất viên mãn, còn người có số ‘khổ’ thì không thể tránh được… Phụ nữ khi lấy chồng ấy mà, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn!”

Nghe qua có vẻ bà mẹ trẻ xinh đẹp rất “duy tâm” nhưng cô cười nói rằng, đó là kinh nghiệm cuộc sống của cô và những người xung quanh mà cô được chứng kiến nên mới đúc kết ra được điều đó. "Nhìn chung thì ông trời rất công bằng, ông sẽ trả mình cái khác. Đường tình duyên của tuổi Mậu Thìn khá lận đận nhưng bù lại, trời ban phước lành cho Dương có được bé Coca, đó là hạnh phúc không gì sánh nổi…”, Thùy Dương nói.

 


Trái ngược với vẻ ngoài khá mong manh và dịu dàng, Dương là người lý trí và mạnh mẽ.
 
Sinh năm 1988, Thùy Dương là gương mặt trẻ của điện ảnh Việt. Tuy vậy, cô cũng đã kịp ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim truyền hình dài tập: "Qua ngày giông bão", "Hạnh phúc không ở cuối con đường", và mới đây nhất là "Hoa nở trái mùa".
Thời gian này bé Coca vào học lớp 1 nên Dương từ chối tất cả lời mời cho những vai diễn mới để "toàn tâm toàn ý" dành thời gian chăm sóc, quan tâm con gái. Thùy Dương chia sẻ rằng, trước đây con gái Dương còn nhỏ vẫn đi học mẫu giáo thì thỉnh thoảng có hôm Dương đi quay về muộn vẫn phải nhờ bà đón bé, nhưng bây giờ bé bắt đầu vào lớp 1 rồi nên Dương muốn dành thời gian để đưa đón, chăm sóc, cơm nước và dạy dỗ con học để bé quen nề nếp. "Là một người mẹ, Dương nghĩ ở tuổi bé Coca bây giờ thì lớp 1 là giai đoạn quan trọng. Nếu có được nề nếp giai đoạn ban đầu thì sau này cứ thế phát triển.
 
Không những thế, giai đoạn này bé cũng đã nhận thức được rất nhiều nên Dương không muốn bé bị cảm giác thiếu thốn sự chăm sóc so với các bạn đồng trang lứa, vì bản thân bé đã thiếu đi sự chăm sóc của bố, nếu bây giờ mẹ cũng bận nữa thì Dương nghĩ sẽ không ổn chút nào”, Thùy Dương nói.
 
Nhắc đến những mâu thuẫn với người cũ khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, Thùy Dương chia sẻ rằng, không có một cặp vợ chồng đang hạnh phúc nào mà lại tự dưng đưa nhau ra tòa cả… Nhưng, dù Dương và chồng đã hết tình thì 2 người vẫn luôn tôn trọng nhau. Với Coca, thì bố vẫn luôn là người tuyệt vời. Nhiều khi con hỏi về bố, Dương chỉ bảo: Bố bận đi làm nên không thăm con được và luôn nói những điều tốt đẹp về bố cho con nghe. "Dương vẫn luôn nghĩ, trẻ con có tự hào về bố mẹ thì mới tự tin với bạn bè, mới phát triển tâm lý và tinh thần tốt", Thùy Dương nói.
 
Thất bại ở cuộc hôn nhân đầu, nhưng không vì thế mà Thùy Dương mất đi niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc mà hôn nhân mang lại. Cô vẫn lạc quan rằng, thất bại trong cuộc sống hôn nhân không có gì là đáng xấu hổ. "Dương nghĩ chuyện vợ chồng ngoài đạo đức, trách nhiệm thì tình yêu là một yếu tố tiên quyết. Nếu như không có tình yêu, thì đó là hôn nhân chết. Vậy thì còn níu giữ làm gì? Vì sĩ diện ư? Dương không muốn con cái phải chịu đựng những nỗi dày vò của việc cha mẹ không thuận hòa. Tuy vậy, Dương không cổ vũ cho chuyện ly hôn, nhưng hôn nhân thất bại đôi khi cũng cho mình nhiều bài học quý báu về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế mà khi mình hạnh phúc, có lẽ mình sẽ chẳng nghiệm ra điều ấy…”.

 

Con gái Thùy Dương hiện đang học tiểu học. Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

 

Độc lập, mạnh mẽ, tự tin là thế nhưng Dương vẫn là phụ nữ, tránh sao khỏi những phút thấy cô đơn, tránh sao khỏi những khoảnh khắc thấy người ta yêu nhau mà mình "thèm" được như thế… Nhưng với Dương, cô không đeo đuổi tình yêu, không cố gắng để kéo nó lại gần mình mà cô để cho mọi thứ đến với mình thật tự nhiên.
 
Dương luôn tin sẽ có một người đàn ông xứng đáng đang đợi cô, cùng cô đi đến cuối con đường hạnh phúc. Hỏi Dương muốn gì ở "bến đỗ" kế tiếp, cô nói rằng mình cần một người đàn ông biết bao dung. "Người đàn ông của Dương có thể không giàu có, không đẹp trai nhưng phải có sự thông cảm, bao dung, yêu thương Dương và bé Coca", Thùy Dương nói.

 

 

Thùy Dương: 'Hôn nhân không tình yêu là hôn nhân chết'

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương