Thử yêu như "50 sắc thái của Grey"?

2015-03-18 20:51
- ​Bạn đã từng ngán ngẩm và thất vọng khi xem qua bộ phim 50 sắc thái? Bạn chỉ tò mò muốn biết vì sao cả thế giới phát sốt vì một bộ tiểu thuyết đậm mùi nhục dục? Nhưng liệu bạn có tìm được một mảng màu nào phù hợp cho tình yêu của mình dù chỉ 1 trong 50 hoặc dám một lần yêu trọn vẹn bằng tất cả những ngóc ngách của bản thân? Nếu là loại số 2, bài viết này dành cho bạn.

Có rất nhiều người sau khi trở về từ rạp chiếu phim chép miệng ngán ngẩm vì cảm thấy tiếc tiền vì bộ phim "50 sắc thái của Grey" đã bị cắt gọt đến "nham nhở" để phù hợp với đối tượng khán giả Việt Nam. Đó là lý do vì sao nhiều người vẫn lùng sục tìm cho ra bản full và chiêm ngưỡng những cảnh nóng nghệ thuật, những hình ảnh khơi gợi cảm xúc mãnh liệt. Và ẩn sau trong những khung hình đầy dục tính đó còn là những bài học về tình yêu của thời đại mới, những điều không phải ai cũng dám đặt cạnh chữ “yêu”…

Muốn yêu trước hết phải có điều kiện

Thẳng thắn mà nói, nếu Anatasia Stelee không bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài hào nhoáng và sự giàu có của Christan Grey thì liệu cô nàng có tình nguyện hút vào anh ta như một cục nam châm trái chiều hay không? Điều kiện vật chất rất quan trọng, mặc dù cho nhiều người vẫn thường sống trên tiền theo quan niệm : “khi yêu là không màng đến vật chất”, quan niệm này không phải là không có ý đúng. Nhưng với một thời đại phát triển, một người phụ nữ thông minh và hiểu được giá trị của bản thân sẽ biết đặt tình yêu của mình đúng chỗ. Một người đàn ông giàu có, tài giỏi lại thêm vẻ điển trai, tại sao không? Nếu bạn yêu một người vẫn cứ mãi nghèo, cần phải xem xét lại. Sinh ra vốn dĩ nghèo không hề có lỗi nhưng để bản thân sống trên đời trong sự bần hàn và kéo theo người phụ nữ của mình cùng nghèo thì là một cái tội. Nghèo là do không có ý chí, nghèo là do bất tài, nghèo là thiếu hụt nỗ lực, sống cam chịu…Bạn có chắc muốn được một người như thế chở che?

Tình dục không hề là chuyện nhỏ

Thú nhận đi, bạn bị “50 sắc thái” cuốn hút bởi trí tò mò muốn khám phá xem những cảnh nóng mà đạo diễn E.L. James đã nhào nặn ra sao phải không? Đó là một trong những lý do khiến tình dục không hề là chuyện nhỏ. Về cơ bản, nó là một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và là bản năng mạnh mẽ của sinh giới khi yêu. Trong phim, Ana và Grey làm tình cả chục lần nhưng có lẽ trong tiểu thuyết chẳng có một con số chính xác nào cả, bất cứ nơi đâu, bất kì hoàn cảnh. Và theo một số liệu thống kê của các nhà Xã Hội Học, cả cuộc đời chúng ta sẽ làm tình trung bình 5000 lần, không loại trừ những kẻ biến thái hoặc người mộ đạo. Người ta có thể yêu say đắm một người nhưng sẵn sàng lừa dối người đó nếu có một lực hút mạnh đến từ dục vọng. Hoặc cũng có lắm những kẻ chẳng yêu thương gì nhau nhưng không thể dứt rời vì những ham muốn vẫn cháy âm ỉ, những cuộc giao hoan mà chỉ có ở con người ấy bạn mới thực sự đạt đến tận cùng xúc cảm. Từ câu chuyện của “50 sắc thái” có thể thấy, tình dục là một nghệ thuật và đã là nghệ thuật thì rất cần sự đam mê và sáng tạo. Hãy thử tự phóng thích cho cơ thể mình bằng một cuộc “yêu” bất tận với “đối tác”, thử những không gian mới, trải nghiệm mới và cảm giác khác lạ. Nếu gửi trọn thể xác cho cảm xúc dẫn lối…biết đâu, bạn lại tìm ra cho mình một “màu yêu” rất khác.

Sự bí ẩn làm tăng sức hấp dẫn

Ana đã nhiều lần muốn được chạm vào Christan, một phần vì cô muốn được sở hữu anh, phần vì muốn sự động chạm đó có thể khiến anh mở lòng hơn một chút. Christan là một người rất đỗi bí ẩn, người có một tuổi thơ nhọc nhằn và thời niên thiếu bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn bà đáng tuổi mẹ mình. Chính những góc khuất trong con người và đời tư của Christan khiến Ana mê mệt anh. Vậy là đã rõ, phụ nữ thường được coi là một nửa phức tạp của thế giới bởi chính tính cách "nắng mưa" của họ và vì bởi họ cũng là giống loài đam mê sự phức tạp cầu kì. Thử tưởng tượng những người đàn ông hềnh hệch, lời nói đi trước suy nghĩ, ăn to nói lớn, thằng tuột ruột ngựa liệu có làm các cô gái thấy hấp dẫn hơn một người đàn ông tinh tế, một người đàn ông biết cách mặc suit cho thật đẹp, biết mùi hương nào sẽ gợi tình và tâm tình khiến các cô gái chỉ chực chờ thốt lên: “Vâng, em muốn biết!”.  Đó cũng là một trong những điều phụ nữ nên học để gom về cho mình nét quyến rũ ngoài những được cong tạo hóa ban tặng. Và luôn nhớ một điều, bí ẩn chỉ có thể đồng hành cùng sự che giấu chứ không phải sự giả tạo. Bí ẩn một cách chân thành để thách thức trái tim của người mình yêu và của cả chính bạn.

Lý trí cũng tốt! Nhưng thực sự cần biết trái tim mình muốn gì

Có một vĩ nhân đã từng nói: “Mọi sự nên bắt đầu từ lý tính và kết thúc nó bằng cảm tính”, nhưng trong tình yêu thì không hề đơn giản như vậy. Chẳng có một chỗ đứng nào cho các định lý, tiền đề quy luật để ốp vào tình yêu. Ana đã nhiều lần giằng xé nội tâm, nếu bạn chưa nhận thấy điều đó qua những thước phim thì có lẽ ngôn ngữ điện ảnh đã không tạo được sức mạnh đáng có của nó. Nếu có thời gian, hãy thử tìm đọc ấn bản của tiểu thuyết này, bạn sẽ thấy ngôn từ và những lần độc thoại giằng xé nội tâm của nhân vật Anatasia Stelee dữ dội đến nhường nào. Một bên là Nữ Thần nội tại đại diện cho mong muốn chủ quan, một bên là Tiềm Thức lạnh lùng, khôn khéo đại diện cho lý chí. Bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, cũng luôn bị giằng xé giữa “tình và lý”, cảm giác có hai con người trong một cơ thể khiến đôi lúc chúng ta thấy khó chịu, cùng cực và dằn vặt. Dù lý trí có phân tích mọi sự đúng đến như thế nào, có tạo ra hàng ngàn phép tính cho bạn một lựa chọn hợp lý an toàn nhất thì cuối cùng, khi bước vào tình yêu, bạn sẽ luôn đi theo hướng ngược lại, chọn lấy cho mình một con đường không có chỗ cho sự hơn thiệt. Có thể bạn sẽ gặp tổn thương, sẽ đau và mất mát nhưng cái bạn có là việc được sống đúng với cảm xúc của mình, là không hối hận và ngậm ngùi khi quay đầu lại. Suy tính là việc của trí óc, yêu…thì cứ để ở tim!

Chạm vào thể xác chưa chắc đã chạm được vào tim

Cô gái bé nhỏ Ana đã luôn muốn và tìm mọi cơ hội để được chạm vào người mình yêu thương nhưng ngài Grey luôn từ chối một cách lãnh đạm. Điều này khiến Ana đau khổ, cô có thể khóc một cách tức tưởi cho dù vừa trải qua một cơn hoan lạc. Nghe thì có vẻ là vô lý nhưng lại là sự thật. Nếu bên cạnh người mà mình yêu thương, cho dù bạn có được phần xác của họ thì cũng chưa chắc nắm được trái tim và biết họ nghĩ gì. Đó là điều mà Ana luôn thấy bứt rứt và tò mò, cô tổn thương khi nghĩ rằng giữa cô và người đàn ông hoàn hảo kia luôn có sự ngăn cách. Christan lớn lên trong một hoàn cảnh phức tạp, một tuổi thơ thiếu thốn đến xơ xác và một thời niên thiếu cằn cỗi cảm xúc chỉ vì bị một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình lạm dụng tình dục. Chính điều đó khiến anh giấu đi mọi cảm xúc và xây một bức rào bao quanh phụ nữ, “yêu thương” là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển. Thế nhưng, nếu thật lòng yêu một người, bạn sẽ muốn hiểu người ấy nhiều hơn, sẽ đi đường vòng trong sự sẻ chia, đồng cảm chứ không chỉ lao thẳng vào những cái ve vuốt, xô xát nơi giường chiếu. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện, trong màu mắt xám của Grey, Ana luôn muốn in hình mình trong đó và vì thế cô kiên nhẫn để hiểu anh, để yêu anh và nắm bắt trái tim của người mình yêu một cách trọn vẹn. Nếu muốn yêu  và được yêu, có lẽ cần học trước chữ “hiểu”…

Hoàng Mỹ Hà
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu