Điếng người khi biết chồng có…bạn trai!

2015-04-24 12:37
- (Em đẹp)- Tôi phải làm gì bây giờ? Ghen với gã đàn ông kia ư? Sao đời tôi lại rơi vào cảnh tréo nghoe nhường này???

Tôi yêu Dương ba năm sau đó mới tiến đến kết hôn. Thời gian gặp gỡ, tìm hiểu và tán tỉnh nhau tôi thấy anh hoàn toàn là một người đàn ông bình thường về tâm sinh lý. Dương rất lãng mạn và yêu thương tôi, là típ người tinh tế đến từng điều nhỏ nhặt kiểu như: Nếu đi sang đường thì anh luôn nắm tay tôi bước sang đường phía bên kia, đi ăn nhà hàng hay café thì luôn chủ động kéo ghế cho tôi ngồi, bước khỏi ô tô thì anh vòng ra mở cửa, anh luôn cư xử một cách tự nhiên, nhã nhặn như một quý ông, điều đó không phải người đàn ông nào cũng có được.

Bạn bè tôi thường vui thay cho tôi, bảo tôi đúng là số hưởng, có anh người yêu quá tuyệt vời, vừa giỏi vừa đẹp trai vừa chiều bạn gái, không đầu mày cuối mắt với bạn của người yêu bao giờ, dù bạn bè tôi cô nào cũng xinh như hot girl cả, bản thân tôi cũng thấy mình quá may mắn khi được anh yêu và yêu anh. Chúng tôi lấy nhau trong niềm vui của bao người, lễ cưới của chúng tôi là một trong những ngày mà tôi không thể nào quên được vì niềm vui và cả những lăn tăn khi bất ngờ chứng kiến một người bạn chơi cùng chồng tôi đã lâu ngồi khóc ở dưới bàn tiệc khi chúng tôi trên khán đài trao nhẫn cho nhau. Mấy người bạn trai ngồi cùng bàn với người đàn ông ấy còn vỗ về an ủi, lát sau chúng tôi xuống bàn tiệc đó thì mọi người có nói đùa là “Thằng Dương đi lấy vợ nên thằng Tú mất chồng!” rồi cười phá lên, khi đó tôi cũng chỉ nghĩ là hai người là bạn thân và Tú xúc động vì bạn mình yên bề gia thất thôi. Tôi còn nâng ly lên mời người đàn ông đó một ly rượu và nói đùa “Anh yên tâm, em sẽ yêu chồng em hộ cả phần của anh!”, khiến mấy người ở bàn tiệc đó trở nên lúng túng, chồng tôi thì quay mặt đi không nói gì rồi tự dưng cầm ly rượu qua bàn khác, Tú thì mặt nửa buồn nửa vui cũng chúc tụng tôi như bao người.

Tôi cũng quên luôn chuyện lăn tăn ngày hôm đó để tận hưởng kì trăng mật ở Phú Quốc, những ngày bên nhau tôi và chồng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, khi đi dạo bên bờ biển, tôi nói với anh ấy “Anh, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!” rồi tựa đầu vào vai anh, lúc ấy anh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười rồi xoa xoa mái tóc tôi.

Chuyện đi nghỉ trăng mật cũng có nhiều sự tình cờ, một nhóm bạn trong công ty anh cũng tổ chức đi nghỉ mát, thế là chúng tôi lại có một buổi tụ tập vui vẻ ở đó. Sau cuộc nhậu nhẹt thì tôi mệt quá nên về khách sạn trước, chồng tôi và các bạn vẫn ở lại nhậu đến sáng mới về, những ngày sau chúng tôi vẫn có những khoảng thời gian riêng tư và tụ tập chung với nhóm bạn của chồng, các anh cũng quý tôi và quan tâm tôi như em gái, tôi rất vui vì điều đó.

Trở về nhà và bắt đầu đi làm lại, mọi việc cũng không có gì phải phàn nàn vì chồng tôi vẫn sáng đưa tôi đi, chiều đón tôi về và quan tâm vợ hết lòng. Khi biết tôi có thai, anh hét lên vì sung sướng khiến tôi vỡ òa, anh bối rối xúc động rồi điện thoại cho mọi người báo tin mừng, anh bảo “từ giờ anh có con rồi, anh không phải lo lắng gì nữa rồi!” rồi ôm chầm lấy tôi và cảm ơn tôi, Dương luôn làm tôi hạnh phúc trong từng khoảnh khắc bên nhau…

Chuyện gối chăn anh chủ động kiêng hộ tôi mặc dù tôi nói tôi vẫn bình thường và có nhu cầu về chuyện ấy, nhưng anh nói phải kiêng cữ tuyệt đối an toàn cho con nên tạm thời vợ chồng sẽ không quan hệ. Tôi bức xúc lắm nhưng nghe anh nói vậy là vì thương mình và thương con nên đành nhịn. Những ngày tôi mang bầu thì anh đi công tác nhiều hơn, có khi cả tuần mới về nhà, nhưng ngày nào anh cũng điện thoại hỏi han rồi động viên tôi, có hôm chồng tôi đi Quảng Ninh công tác, đang nằm trong khách sạn gọi facetime cho tôi thì tôi thấy Tú đang quấn cái khăn trên người không có gì nữa, đi qua màn hình, tôi hỏi ai vậy thì chồng tôi đột nhiên tắt máy rồi lát sau mới gọi điện thoại giải thích là bạn công tác cùng, tôi nói “đó là anh Tú mà, anh ý đi cùng anh làm gì vậy?” thì chồng tôi bảo là Tú mới chuyển công tác qua công ty anh, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Ngồi nhà buồn quá nên tôi mới vào máy tính tải phim về xem, gõ tên miền thì cache hiện lên toàn web đen, tò mò tôi click vào thì link dẫn vào web đồng tính, tôi ngạc nhiên vì sao chồng tôi lại xem mấy cái thể loại phim này, truy cập vào lịch sử trang thì bàng hoàng cả người vì toàn thấy link làm tình với gay, ảnh nóng của giới đồng tính nam. Tôi thấy sốc nặng “Vì sao chồng mình lại xem những thể loại phim này, có lẽ nào…?” nhưng tôi lập tức gạt đi điều đó vì nghĩ lại những tháng ngày bên tôi, anh đúng là một người đàn ông đích thực. Tuy là nghĩ thế, nhưng tôi vẫn nghi ngờ và hoang mang…

Hôm rồi chồng tôi về, bình thường tôi chưa bao giờ chạm đến điện thoại của anh ấy và anh cũng thế, lúc anh vào phòng tắm, tôi đã không ngăn được tò mò mà cầm điện thoại của anh lên đọc. Tôi như chết  điếng khi đọc được những tin nhắn của chồng tôi và Tú – gã đàn ông đã khóc trong tiệc cưới của tôi. Những tin nhắn mùi mẫn yêu đương giận hờn đau khổ khiến tôi sởn hết gai ốc, đầu óc quay cuồng, tôi không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi vứt điện thoại vào vị trí cũ rồi đi ra khỏi nhà, nước mắt cứ chảy không ngừng, tim tôi như vỡ nát, như bị chồng tôi cầm một nhát dao đâm trúng, tôi chỉ muốn hỏi anh “Tại sao lại là tôi? Tại sao lại biến tôi thành con đàn bà ngu ngốc thế này? Tôi phải làm gì với anh đây?” Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm, thậm chí tôi muốn giết anh nếu tôi có thể ngay lúc đó, nhưng vì không thể làm điều bất nhân nên tôi mới phải đi, tôi muốn cả anh và gã nhân tình của anh xuống địa ngục mà sống.

Tôi nín lặng tất cả những đau đớn đó khi thấy bụng tôi nhộn nhạo, đau đớn. Tôi thương cho đứa con bé nhỏ đang trong bụng, chưa chào đời mà đã gánh cái phận đời bi kịch. Tôi trở về nhà và cố gắng nín lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, lên giường nằm ngủ nước mắt đầm gối, chồng tôi vẫn ôm tôi theo thói quen nhưng tôi bỗng sởn da gà khi nghĩ đến cái cách mà anh yêu một gã đàn ông khác như đang yêu tôi.

Trời ơi! Vậy mà tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, thật nực cười…Tôi phải làm gì bây giờ? Ghen với gã đàn ông kia ư?  Hay nói thẳng toẹt với chồng là tôi đã biết anh có bạn trai? Hôn nhân của tôi, con tôi sẽ ra sao đây? Sao đời tôi lại rơi vào cảnh tréo ngoe nhường này???

Xem thêm

Tâm sự chua xót của một trai bao

Sốc với lời tự thú của một gái bao

Lệ Ngọc
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn