Đến trường quay một mình kể chuyện tình với người chồng đã qua đời, nữ doanh nhân khiến bao người rơi nước mắt

Anh Đào 2023-07-05 14:55
- Khác với những cặp vợ chồng đôi khác, Kiều Vân đến chương trình "Vợ chồng son" chỉ có một mình vì chồng cô đã mất.

Nữ doanh nhân một mình đến trường quay kể về câu chuyện tình với người bạn thanh mai trúc mã

Theo format của chương trình Vợ chồng son, các cặp đôi sẽ đến trò chuyện cùng 2 MC về chuyện tình yêu, hôn nhân. Tuy vậy, doanh nhân Trần Thị Kiều Vân tại TP.HCM đến với chương trình chỉ có một mình bởi chồng cô đã mất. Cô coi bản thân và chồng vẫn là vợ chồng son, dù chồng cô đã qua đời, một mình Kiều Vân nuôi 2 con.

Nữ doanh nhân tiết lộ, vợ chồng cô từng được mời tham gia chương trình nhưng chồng cô ngại xuất hiện trên truyền hình. Đến nay, anh đã mất được hơn một năm. Vượt qua nỗi đau, Kiều Vân muốn lên truyền hình để kể lại chuyện tình của đôi vợ chồng.

Đến trường quay một mình kể chuyện tình với người chồng đã qua đời, nữ doanh nhân khiến bao người rơi nước mắt

Được biết, Kiều Vân và ông xã (anh Hải Nam) là bạn thanh mai trúc mã. Hai người quen nhau từ thuở 13, hẹn hò năm 15, 16 tuổi. "Anh là người miền biển, em là người miền núi, bố anh chuyển công tác lên miền núi nên tụi em gặp nhau. Đến lớp 10, em với anh học cùng lớp. Em và anh yêu nhau 9 năm mới cưới", Kiều Vân kể. 

Sau 9 năm yêu đương, cả hai chính thức về chung một nhà. Kiều Vân và chồng đã dành cả thanh xuân cho nhau, trải qua nhiều thăng trầm, thử thách để cùng vun đắp hạnh phúc. Kiều Vân là người chủ động gây ấn tượng, tỏ tình với Hải Nam ngay cả khi biết anh đang thích người khác. Tuy vậy, sau khi nói lời yêu, cô cảm thấy ngại ngùng, tránh mặt người ấy.

Đến trường quay một mình kể chuyện tình với người chồng đã khuất, nữ doanh nhân khiến bao người rơi nước mắt

18 năm ở bên nhau, Kiều Vân và Hải Nam trải qua nhiều vui buồn. Kiều Vân tâm sự cô và chồng từng suýt chia tay khi Hải Nam "say nắng" một người con gái khác. Nhưng sau đó, anh không thể rời xa cô. Kiều Vân nhớ kỷ niệm bên hồ Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột. Đó là nơi cả hai tỏ tình, hôn nhau lần đầu tiên, cũng là nơi chia tay và bắt đầu lại. Đây cũng là nơi Hải Nam cầu hôn Kiều Vân, mong muốn ở bên cô suốt quãng đời còn lại. 

Nữ doanh nhân khen chồng là người giỏi nấu nướng, trân trọng vợ, cưng chiều con, có hiếu với bố mẹ. Cặp đôi khởi nghiệp ngay sau khi kết hôn, chồng gom tiền mua xe, mở công ty kinh doanh dịch vụ ô tô; vợ mở công ty chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Hai em bé một trai một gái lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc. Mọi sự tưởng chừng êm đẹp, hoàn hảo như trong mơ, cho đến khi anh Hải Nam đột ngột qua đời, để Kiều Vân trở thành góa phụ.

 

Góa phụ tự chữa lành sau khi chồng ra đi

 

Trở thành góa phụ ở tuổi 33, khi hạnh phúc hôn nhân và sự nghiệp đều đang ở trạng thái rực rỡ nhất với Kiều Vân, đó là cú sốc lớn. Cô hay cáu giận và trút giận lên tất cả mọi thứ. Mỗi ngày, các con đều nói nhớ bố khiến nữ doanh nhân thêm đau lòng. 

Kiều Vân nhớ lại, thời gian đó, cô luôn có cảm xúc oán hận, ấm ức nên tính tình thay đổi, hay cáu gắt, nóng giận với mọi người. Khi con trai nói từ ngày bố mất, mẹ hay gắt gỏng, gia đình không còn hạnh phúc, Kiều Vân mới tỉnh ngộ. Cô nhận ra mình phải hạnh phúc, con mới hạnh phúc được. 

Đến trường quay một mình kể chuyện tình với người chồng đã khuất, nữ doanh nhân khiến bao người rơi nước mắt

Một năm sau ngày chồng qua đời, Kiều Vân tự chữa lành bản thân. Cô “cho phép” mình sống tiếp một cách dễ chịu hơn. Cô tiếp quản công việc của chồng, chăm con khi không có anh hỗ trợ. Nữ doanh nhân muốn sống tốt, sống hạnh phúc và coi đó là món quà cho chồng. 

“Bản thân mình cứ cắn răng và bước tiếp, cúi xuống nhìn hai bạn nhỏ và bước đi thôi. Làm sao mình vượt qua được, lòng vẫn đau, nước mắt vẫn rơi, trái tim vẫn thổn thức và khóc nghẹn, chỉ là mình dừng lại và sống với số phận của mình, sống một cách can trường và mạnh mẽ với số phận ấy. Mình cũng không muốn vượt qua, chỉ muốn “chung sống” với số phận này, với các con và tình yêu của anh thôi", Kiều Vân xúc động chia sẻ. 

Đến trường quay một mình kể chuyện tình với người chồng đã khuất, nữ doanh nhân khiến bao người rơi nước mắt

Nữ doanh nhân kể khi ở bên nhau, cô hay trách chồng vì anh quá bận rộn, không dành thời gian cho gia đình, không nói lời yêu thương vợ. Còn Hải Nam không muốn vợ thay đổi bất cứ điều gì. Sau khi chồng qua đời, cô cảm thấy biết ơn vì chồng đã cho cô 2 đứa con tuyệt vời. 

Cô lấy các con làm động lực để tiếp tục sống. Kiều Vân cũng biết ơn gia đình chồng vì dù anh đã mất, họ vẫn dành tình cảm cho con dâu và các cháu nội. Cuối chương trình, 2 con của Kiều Vân và Hải Nam đã đến tặng hoa và đưa thư cho mẹ. Trong thư, 2 bé hứa sẽ ngoan ngoãn, học giỏi để làm mẹ hạnh phúc. 

Anh Đào (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập toàn thân tại nhà cho vóc dáng chuẩn đẹp