Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng "cực phẩm", thương con dâu như con đẻ

Văn Anh 2023-06-23 16:39
- Chị Mai Huyền, 30 tuổi, hiện đang định cư cùng chồng tại Uijeongbu, Gyeonggi-do, Hàn Quốc khiến hội chị em xuýt xoa khi kể về người mẹ chồng tuyệt vời luôn chăm sóc, yêu thương chị nơi đất khách.

Mẹ chồng chưa gặp mặt đã thương con dâu như con đẻ

Chị Lê Mai Huyền - cô dâu người Việt, quê Nghệ An có một mẹ chồng ngoại quốc tuyệt vời. Nàng dâu Việt kể, thời gian đầu chị và chồng tìm hiểu yêu nhau trong thời điểm dịch Covid 19 bùng phát. Do đó, chị chưa về ra mắt gia đình anh tại Hàn Quốc. 

Lúc ấy, chị và mẹ chồng liên lạc với nhau qua điện thoại. Mẹ thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ. Vì vậy, dù chị chưa gặp mẹ trực tiếp vẫn cảm nhận được sự gần gũi, dễ mến của bà.

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

“Lần đầu tiên mình bay sang Hàn Quốc đoàn tụ cùng chồng, cũng là lần đầu gặp mặt ra mắt gia đình anh. Cả nhà đón mình tại sân bay lúc 5 giờ sáng. Mẹ chồng mừng rỡ lại gần, tặng hoa chào đón khiến mình rất xúc động.

Thời gian sau đó, mình vẫn chưa thể nói chuyện được cùng mẹ vì tiếng Hàn chưa tốt. Mỗi lần như vậy, mình phải nhờ chồng phiên dịch. Mẹ vẫn vui vẻ, niềm nở, ân cần bằng hành động, ánh mắt cử chỉ quan tâm rất chân thành. Mẹ đã dẫn mình đi mua đồ dùng cá nhân, quần áo, mỹ phẩm mới, …đưa đi ăn những món nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Mẹ còn chu đáo, đưa mình đi khám kiểm tra sức khoẻ. Vì khi mình bị bệnh ở Việt Nam, mẹ đã hứa khi sang Hàn sẽ dẫn đi khám tổng quát kiểm tra lại. Tất cả những gì mẹ làm, đều mang đến cho mình không khí thoải mái nhất, khiến mình không buồn và cô đơn nơi xứ người. Trước đó, mình cũng từng lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Nhưng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, mình thấy rằng nỗi lo lắng ấy là thừa”, chị Mai Huyền bộc bạch.

Nàng dâu sống hạnh phúc suốt 3 năm, mẹ chồng chưa bao giờ chê trách nửa lời

Lúc đầu đặt chân tới Hàn Quốc, chị Huyền thừa nhận những bất đồng văn hoá, ngôn ngữ, nảy sinh những mâu thuẫn. Tuy nhiên, mẹ chồng rất hiểu và thông cảm cho chị. 

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Vợ chồng chị ở riêng nên cuộc sống hôn nhân cũng khá thoải mái. Suốt thời gian dài, mẹ chồng luôn giúp đỡ và dạy con dâu Việt từng chút một. Lúc chị gặp khó khăn trong giao tiếp, bà tỉ mỉ chịu khó nhắn tin, dùng công cụ dịch để con dâu hiểu. Mọi vấn cuộc sống, bà chưa từng tỏ thái độ khó chịu hay chê trách nàng dâu. Vậy nên, chị Huyền và mẹ chồng chưa từng có xung đột gì xảy ra.

Ở Hàn Quốc, có nhiều nét văn hoá, lệ tục khắt khe cầu kì như: phụ nữ bếp núc, đàn ông nghỉ ngơi…Khi ăn cơm phụ nữ ngồi bàn dưới, đàn ông ngồi mâm trên … Tuy nhiên, gia đình chồng chị không đặt nặng vấn đề này trong đời sống sinh hoạt. Thay vào đó, cả nhà sẽ cùng nhau ăn cơm hoặc ai bận việc có thể ăn sau. Khi chị Huyền mang bầu có thể thoải mái ăn theo thời điểm mong muốn. 

“Đến giờ phút này, mình và mẹ chồng chưa từng xung khắc. Mẹ là người rất bao dung, rộng lượng. Mẹ luôn chia sẻ và giúp đỡ chỉ dạy, yêu thương mình như con gái. Những điều mẹ làm giống như sự bù đắp cho mình khi mình lấy chồng nơi xứ người.  

Ở Hàn có một câu tục ngữ : "Ngốc 3 năm, điếc 3 năm, mù 3 năm". Điều này ám chỉ dù mẹ chồng có làm khó bạn như thế nào, hãy giả vờ như bạn bị mù. Dù mẹ chồng có to tiếng với bạn ra sao, hãy giả vờ như bạn bị điếc. Sau thời gian đó nàng dâu sẽ hiểu mẹ chồng hơn.

Tuy nhiên, mình rất may mắn khi chưa gặp vấn đề đó xảy ra, nên không cần phải giả mù hay giả điếc. Vì mẹ chồng mình quá tuyệt vời rồi. Ngay cả thời điểm mình sinh em bé, mẹ chuyển qua ở cùng 2 tháng, mình cũng không thấy bất tiện gì. Ngược lại, mình thấy thoải mái, yêu mến mẹ như đang sống cùng mẹ đẻ vậy. 

Mẹ tần tảo thức đêm hôm trông cháu. Ban ngày, mẹ dọn dẹp nấu ăn, lúc nào cũng dặn mình nghỉ ngơi, không được làm gì cả. Mẹ kiêng cữ không cho mình chạm nước lạnh hay xách đồ nặng.  Ròng rã suốt 2 tháng, mẹ vừa chăm con vừa chăm cháu. Mình cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều”, cô dâu Việt xúc động chia sẻ.

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

 

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Hiện tại, mẹ chồng vẫn đồng hành với chị Mai Huyền trong việc chăm sóc con nhỏ. Cô dâu Việt cho rằng, chỉ cần sống chân thành, biết lắng nghe, tiếp thu học hỏi, nàng dâu sẽ nhận lại sự yêu thương từ gia đình chồng. Mai Huyền cảm thấy may mắn bởi đã chọn được đúng người chồng tâm lý, mẹ chồng yêu thương. 

Bí quyết chăm con “trộm vía” là… có một mẹ chồng chu đáo!

Nếu ai đó hỏi Mai Huyền bí quyết chăm một em bé khoẻ mạnh, chị sẽ mạnh dạn trả lời: "Vì có một mẹ chồng chăm cháu chu đáo, một người chồng luôn lắng nghe và đồng hành chia sẻ”. 

Lần đầu làm mẹ, lại là con dâu ngoại quốc, cô dâu Việt lo lắng vì không có kinh nghiệm. Chị Huyền lo lắng sự khác biệt nền văn hoá dẫn đến khác biệt trong cách chăm con. Nhưng từng một lo lắng đều tan biến khi mẹ chồng chị xuất hiện. Bà động viên Mai Huyền: "Có mẹ và chồng cùng chăm sóc em bé". Vậy là chị vững tin khi đi sinh con.

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Cô dâu Việt bật mí: "Tất cả bỉm sữa, đồ dùng em bé, mẹ chồng và chồng đảm nhận lo toan hết. Mình mới sang Hàn, ngôn ngữ hạn chế, cũng không có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm. 

Hiện tại, chi phí bỉm sữa, đồ dùng em bé mỗi tháng khoảng 8-10 triệu tiền Việt. Mẹ chồng chính là "nhà tài trợ kim cương" cả về vật chất lẫn tinh thần của mình.  Mẹ dạy 2 vợ chồng mình cách chăm em bé như: thay bỉm, pha sữa, cách tắm cho bé, cách vệ sinh bình sữa, gấp khăn sữa, quần áo cho bé, cách giặt đồ riêng..Với nhiều gia đình, đây là những điều con dâu nên dạy mẹ chồng cách chăm cháu, nhưng mình là trường hợp đi ngược. 

Nhiều lần, mình rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc mẹ chồng vừa ngồi bế cháu, vừa thiếp đi lúc nào không hay. Những lúc cháu ngủ, nghỉ, bà lại luôn tay luôn chân tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp". 

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Sang Hàn kết hôn, cô gái Việt gặp được mẹ chồng cực phẩm, chưa gặp đã thương con dâu như con đẻ

Nhìn những đồ dùng mẹ chồng chuẩn bị cho chị Huyền trước khi sinh, ai cũng ngưỡng mộ. Mai Huyền thực sự là cô dâu Việt may mắn, khi có mẹ chồng ngoại quốc luôn ân cần quan tâm và giúp đỡ. Hàn Quốc - nơi có mùa đông lạnh giá nhưng Mai Huyền luôn được sưởi ấm bằng tình yêu thương. Đây có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của một cô gái lấy chồng nơi đất khách quê người.

 

Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập bụng hiệu quả ngay tại nhà