Chồng băng rừng, vượt suối 40km về nhà sau 3 ngày mất liên lạc, người vợ nức nở, vỡ òa

Khánh An 2024-09-17 11:13
- Suốt 3 ngày không thể liên lạc với chồng, Linh lo lắng mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho anh.

Mất ăn mất ngủ ngóng chồng

Giữa những nỗi đau và mất mát do bão lũ gây ra, việc một số người bất ngờ trở về sau nhiều ngày mất liên lạc đã được ví như một kỳ tích. Sự trở về của họ mang đến niềm vui vỡ òa cho những người thân đang ngóng đợi ở nhà.

Gần đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người chồng trở về trong vòng tay chào đón của vợ con tại Lào Cai đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Cảnh người chồng bước vào hiên nhà, người vợ bế con chạy ra ôm lấy anh và bật khóc nức nở khiến người xem không khỏi xúc động. Đoạn video này đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều ý kiến bình luận quan tâm chỉ sau vài ngày đăng tải. Đây chắc chắn là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của những người trong cuộc.

Nhân vật trong video là chị Đinh Thị Linh (sinh năm 2000, sống tại Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai), vợ của anh Hoàng Đức Nghĩa (sinh năm 1999). Dù đã gần một tuần trôi qua từ ngày chồng trở về, chị Linh vẫn chưa nguôi xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Chồng chị, anh Nghĩa, là nhân viên giao hàng tại khu vực Y Tý, Lào Cai. Vào chiều ngày 7/9, mặc dù trời mưa bão, anh vẫn tiếp tục công việc giao hàng như thường lệ.

Chồng băng rừng, vượt suối 40km về nhà sau 3 ngày mất liên lạc, người vợ nức nở, vỡ òa

Vợ chồng đoàn tụ sau 3 ngày mất liên lạc khiến nhiều người xúc động. 

Do thời tiết xấu và nhiều đoạn đường bị sạt lở, Đức Nghĩa đã báo với vợ rằng anh phải ở lại bản Y Tý. Tuy nhiên, đến chiều 8/9, Linh hoàn toàn mất liên lạc với chồng. "Mình không thể gọi được cho chồng vì điện thoại mất sóng. Mình đã thử đủ mọi cách, lên núi, xuống bờ sông, tìm sóng nhưng không được. Thậm chí mình nhờ mẹ gọi giúp từ nơi khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Mất điện, mất sóng, mình cảm thấy bất lực khi không thể liên lạc với chồng", chị Linh kể lại.

Ngôi nhà nhỏ vốn ấm cúng giờ trở nên lạnh lẽo khi vắng bóng người chồng. Dù mẹ chồng và anh chị chồng thường xuyên đến thăm và động viên, chị Linh vẫn không thể nguôi đi nỗi lo lắng và bất an.

Nhìn đứa con nhỏ mới 10 tháng tuổi vô tư cười đùa, lòng chị càng thêm đau xót. "Mỗi ngày mất liên lạc với chồng là mỗi ngày mình mất ăn mất ngủ, thẫn thờ không muốn làm gì cả. Đêm đầu tiên mình thức trắng, đêm thứ hai vì quá mệt mà chỉ chợp mắt được một chút, nhưng khi mơ thấy chồng về, mình tỉnh dậy và lại trằn trọc cả đêm", Linh chia sẻ. Trưa ngày 11/9, cảm giác lo lắng bao trùm, Linh chỉ nấu cháo cho con, còn mình thì ăn cơm nguội vì không có tâm trạng để nấu nướng.

Sau khi dỗ con ngủ, Linh nghe thấy cháu gái hỏi: "Mợ ơi! Nếu cậu về thì mợ sẽ vui lắm nhỉ?". Chị đáp: "Ừ! Mợ mong cậu về lắm, nhưng làm sao mà về được con". Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng reo hò vang lên: "Mợ ơi, cậu về rồi!". Lúc đầu Linh không tin, nhưng khi nghe cháu reo mừng không ngớt, chị ôm con chạy ra và thấy chồng mình thật sự đã về. Anh không nói gì, chỉ thở và ôm chặt lấy vợ con, còn chị thì bật khóc nức nở. Nhìn chồng với tay chân trầy xước, quần áo lấm lem bùn đất, lòng chị tràn đầy xót xa. Khoảnh khắc thấy chồng ôm con vào lòng, cưng nựng con, chị cảm thấy như vừa tìm lại được một nửa linh hồn.

Đi bộ gần 40km, băng rừng vượt suối trở về nhà

Nghe chồng kể hành trình một ngày một đêm đi bộ từ bản Y Tý trở về nhà, đoạn đường gần 40km, Linh càng thấy thương hơn. Trước đó, Đức Nghĩa trú nhờ nhà người quen ở bản Y Tý. Khi không thể liên lạc với vợ con, anh vô cùng lo lắng.

10h ngày 10/9, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, anh quyết định đi bộ về nhà. Đoạn đường chính nhiều nơi bị vùi lấp vì sạt lở đất, anh chọn cách băng rừng, men theo bờ suối tìm đường về với vợ con. Không đèn pin, không điện thoại, Đức Nghĩa men theo bờ suối đi một ngày thì đến thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường. Tối đó, anh ngủ nhờ nhà người quen. Đến lúc ấy, Đức Nghĩa mới được ăn bữa cơm lót dạ.

Chồng băng rừng, vượt suối 40km về nhà sau 3 ngày mất liên lạc, người vợ nức nở, vỡ òa

Gia đình hạnh phúc của anh Nghĩa, chị Linh.

Sáng hôm sau, Nghĩa tiếp tục lên đường. Dọc đường đi, anh xin người dân nước uống chứ không ăn cơm. “Chồng mình kể, có lúc anh đi qua một con suối, nước chảy xiết. Anh nghe thấy trên đầu có tiếng lộc cộc, ngó lên thì thấy đất đá đang lăn xuống. Anh lấy hết sức chạy qua con suối và may mắn thoát chết.

Chồng mình bảo lúc ấy mệt lắm nhưng luôn nghĩ giờ bỏ mạng ở đây thì vợ con biết sống sao, thế là lại có động lực tìm đường về nhà”, Linh kể. 11h50 ngày 11/9, Đức Nghĩa có mặt trước hiên nhà. Thấy vợ con ra đón, anh chỉ kịp ôm lấy chứ không thốt lên lời. Cả gia đình thở phào khi thấy anh lành lặn trở về.

Chồng băng rừng, vượt suối 40km về nhà sau 3 ngày mất liên lạc, người vợ nức nở, vỡ òa

Nghỉ ngơi được một ngày, Đức Nghĩa quay trở lại với công việc giao hàng. Chiếc xe máy hôm nào, anh vẫn gửi ở bản Y Tý. Thấy chồng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, Linh rất vui mừng. “Anh ấy trở về là mẹ con mình ổn, mọi thiệt hại khác đều không đáng kể. Trải qua sự việc vừa rồi, mình càng thấy trân quý hơn những khoảnh khắc đời thường, khi mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, đoàn tụ bên nhau”, Linh tâm sự.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Lên đồ đi chơi ngọt ngào trẻ trung như Triệu Lộ Tư