Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng

Khương Mỹ 2015-05-06 08:45
- Cả xóm làng như chết lặng trong nỗi đau thương mất mát quá lớn. Bởi, cùng một lúc 3 nạn nhân là người thân trong cùng một gia đình ra đi vĩnh viễn. Khăn tang phủ trắng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của dòng người đưa tiễn.
Đau đớn tột cùng
Chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Chí Thức (tại đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đúng vào lúc gia đình đang tổ chức mai táng cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người thân thiệt mạng và một phụ nữ mang thai 2 tháng đang nguy kịch. Chứng kiến cảnh tang thương, mất mát với tiếng gọi tên thân nhân đến xé lòng khiến mọi người không kìm được nước mắt.
Ông Thức là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi) và là cha của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi), ông nội của cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (1 tuổi), đồng thời cũng là thông gia với gia đình có ba nạn nhân tử vong trong cùng chuyến chiếc xe định mệnh hôm ngày 29/4 ở Đà Nẵng.
Cả xóm làng như chết lặng trong nỗi đau thương mất mát quá lớn. 
Trong căn nhà của ông Thức, khăn tang phủ kín từ những mái đầu bạc trắng thơ thẫn như người mất hồn đến những khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của bé Nguyên trong di ảnh, ai đến viếng hương cũng xót xa, thương tiếc.
Trong nỗi đau quá lớn ấy, ông Thức cứ lặng lẽ nhìn sang quan tài vợ rồi lại ôm lấy quan tài con trai và cháu nội. Còn nỗi đau nào hơn khi chỉ sau một ngày đã mất đi 3 người thân trong gia đình.
Nỗi đau tột cùng của gia đình các nạn nhân
Dường như vẫn chưa tin những gì đang xảy ra là sự thật, mắt đỏ ngầu, ông Thức nghẹn ngào: “Mới hôm trước vợ và cháu còn vui đùa trong nhà. Vậy mà giờ đã ra đi mãi mãi… Vợ con và đứa cháu nhỏ của tôi có tội tình gì mà phải chết thảm như thế. Nỗi đau này làm sao nguôi ngoai được đây chứ”.
Tang tóc 2 gia đình sui gia
Theo ghi nhận của PV, dù trời nắng gắt nhưng hàng trăm người thân, hàng xóm và nhiều người không quen biết đã đến tiễn đưa ba nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Càng về chiều, người đến dự lễ tang càng đông hơn. Người dân đứng chật kín hai bên đường khiến cảnh sát giao thông phải đến nơi để điều tiết giao thông.
Đến dự tang lễ, không ai là không tiếc thương cho các nạn nhân xấu số và nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân đang phải chịu đựng. Nhìn ba cỗ quan tài đặt cạnh nhau trước cửa nhà anh Thức cùng tiếng khóc nức nở như ai oán của người thân, hàng xóm quyện vào khói hương nghi ngút trên bàn thờ khiến ai cũng bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều nhà sư cũng đến cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến đám tang thương tâm, đau xót đến vậy. Tội nghiệp nhất là cháu Nguyên mới chỉ có 1 tuổi, mới hôm trước tôi còn thấy nó chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong xóm mà chừ…”, bà Lê Thị Nga (40 tuổi), hàng xóm sụt sùi.

Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng
Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhiều người không kìm được nước mắt
Cùng chung tâm trạng với bà Nga, chị Lê Thị Thu (35 tuổi, người đến viếng tang) xót xa: “Đau lòng quá trời ơi! Chỉ trong một ngày mà ông Thức mất đi cả vợ, con lẫn cháu nội, giờ con dâu đang mang thai thì không biết sống chết ra sao. Không ngờ ngày nghỉ lễ vui vẻ mà lại trở thành ngày đại tang như thế. Hôm nay tôi đến đây viếng hương và cũng cầu mong cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát…”.
Theo người thân cho biết, trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/4, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình (65 tuổi) và bà Phan Thị Bích Huế (54 tuổi, cùng trú Quảng Bình) tranh thủ ngày lễ vào Đà Nẵng thăm con gái và thông gia là gia đình ông Thức.
Cả hai gia đình gồm 7 người dự định đi chơi khu du lịch Bà Nà trên xe Camry mang BKS 43A–123.25 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, trú Q. Hải Châu), là con của bà Bảy điều khiển. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Hoàng Văn Thái và đường tránh Nam Hải Vân thì bị xe khách giường nằm mang BKS 74B-00237 do tài xế Lê Nhật Phương (44 tuổi, trú Quảng Trị) điều khiển đâm vào. Tại hiện trường xe ô tô bị đẩy đi hơn 100 mét và vỡ vụn thành từng mãnh.
Hàng trăm người dân đến tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng
Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, ba người bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Dù được các y bác sỹ nhiệt tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng nên 2 trong số 3 bệnh nhân cũng không qua khỏi.

Các nạn nhân tử vong là tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi), Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (1 tuổi, con anh Anh), Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi, mẹ anh Anh, cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Bình (53 tuổi), bà Phan Thị Bích Huế (55 tuổi, vợ ông Bình) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, con bà Huế) cùng trú tại Quảng Bình.

 

 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Được biết, ngày 30/4, xe cứu thương đã chở thi thể ba nạn nhân trong gia đình ông Bình về quê nhà để lo hậu sự. Gia đình này có 5 người thì hết 4 người có mặt trên chiếc xe gặp nạn. Trong đó có 3 người chết, người duy nhất còn sống là chị Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, con ônh Bình), đang mang thai 2 tháng hiện cũng đang được cấp cứu.
Kể từ lúc xảy ra tai nạn, căn nhà của ông Thức luôn có người ra vào thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát quá lớn với gia đình. Chiều ngày 4/5, sau khi làm lễ di quan, hàng trăm người cầm theo những cành hoa cúc trắng tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để chôn cất.

 

Hỗ trợ các nạn nhân bị nạn
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân mỗi trường hợp chết 5 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng.
Chiều ngày 1/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - đã đến thăm viếng và chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

 

 

                                                                                                                               Bài, ảnh: Khương Mỹ (Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc mái THẦN THÁNH khắc phục trán hói, mặt dài