Sau The X-Factor, "chàng trông xe" Lê Tích Kỳ chưa biết làm gì để nổi tiếng

Tử Văn 2015-03-28 09:27
- Dù không thể phủ nhận sự thay đổi rất lớn nhờ cuộc thi X-Factor mang lại, nhưng Lê Tích Kỳ chia sẻ, anh vẫn đang đi lòng vòng vì chưa biết mình sẽ làm những gì cho đúng đắn để nổi tiếng.

- Gây ấn tượng tại cuộc thi The X-Factor bởi nghị lực vượt lên hoàn cảnh để chinh phục niềm đam mê ca hát, sau khi dừng chân tại cuộc thi và bắt đầu sự nghiệp, Tích Kỳ có cảm thấy cuộc sống của mình đã bước sang trang mới?

Thật sự thì bây giờ tôi vẫn đang đi lòng vòng và chưa biết mình phải làm gì cho đúng đắn. Vấn đề ở chỗ tôi không có ai dẫn đắt và chỉ dẫn cách làm thế nào để có thể sống với nghề. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng nữa là tôi chưa đủ kinh phí để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Tôi đang cố gắng đi hát nhiều hơn nữa để có tiền phục vụ cho ước mơ đang theo đuổi.

- Tự nhận thấy mình không thành công sau cuộc thi, Tích Kỳ có nhận ra điểm yếu của mình là gì không?

Tôi tham gia cuộc thi bởi vì quá đam mê ca hát chứ không có kế hoạch hay chuẩn bị gì trước cho chu đáo. Một điều nữa tôi nghĩ thể loại trình diễn của mình khá kén chọn người nghe, tôi hay hát rock. Nhưng tôi nghĩ trong tương lai tôi sẽ cố gắng đa dạng thể loại âm nhạc của mình hơn để phù hợp thị hiếu của khán giả.

- Vậy ngoài rock ra thì bạn còn mạnh ở thể loại nào nữa?

Tôi có thể hát được R&B, pop ballad... Nói là thế mạnh thì tôi không dám chắc chắn lắm, nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng.

- Được biết hoàn cảnh gia đình của Tích Kỳ khá khó khăn, một thời gian bạn phải đi trông xe để có thêm thu nhập. Giờ đây khi đã đi hát ổn định, số tiền kiếm được hàng tháng có đủ để trang trải chi phí cuộc sống và lo cho gia đình?

Thu nhập của tôi ổn định hơn lúc trước nhưng không có dư nhiều. Ngày xưa tôi đi ra ngoài đường nhiều lúc đói nhưng không dám mua gì để bỏ bụng, bây giờ thì đỡ hơn một tí, có thể ghé hàng quán để ăn những món mình thích mà không lo lắng chuyện tiền bạc nữa.

- Hiện tại, ngoài thời gian đi học thì bạn còn đi hát để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho cuộc sống. Vừa học vừa làm như vậy có khiến bạn gặp khó khăn trong việc phân chia thời gian sao cho hợp lý?

Tôi đi học buổi tối nhưng đi hát cũng vào buổi tối. Thời gian tôi sắp xếp cho cả việc học và ca hát rất ổn thỏa. Cụ thể mỗi ngày tôi đi học từ 7 giờ đến 9 giờ tối, thời gian còn lại tôi sẽ đi hát.

- Những người thân trong gia đình có ủng hộ bạn đi theo con đường ca hát?

Chỉ có bà ngoại ủng hộ tôi thôi, còn những người khác thì có vẻ không quan tâm lắm. Họ chỉ cần tôi không làm ảnh hưởng gì đến họ là được. Gia đình tôi từ khi còn nhỏ đến giờ đã như vậy rồi.

- Yêu ca hát nhưng chưa thành công trên con đường mình chọn, lại không được nhiều người trong gia đình ủng hộ, có bao giờ Tích Kỳ cảm thấy chán nản muốn bỏ nghề?

Khi dừng chân tại cuộc thi X-Factor tôi cảm thấy rất cô đơn vì khi đi thi có nhiều khán giả ủng hộ và cổ vũ cho mình, các anh chị em trong cuộc thi lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Sau cuộc thi tôi có cảm giác như mình vừa đi từ một thế giới này đến một thế giới khác, nơi chỉ có một mình tôi. Khoảng thời gian ấy tôi gần như bị trầm cảm, tôi hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với mọi người.

- Từ một người bình thường, sau khi bước chân vào showbiz bạn cảm thấy điều gì khác thường không?

Tôi cảm thấy người tốt cũng có mà người xấu cũng có. Cả tốt và xấu tôi đều gặp cả rồi. Có thể dùng chung một từ để diễn tả là “bon chen”.

- Vậy lý do vì sao bạn vẫn muốn bám trụ dù biết làm nghề này sẽ gặp nhiều chuyện thị phi?

Đi hát cũng chỉ để kiếm thêm thu nhập lo cho việc chi tiêu cá nhân và giúp đỡ gia đình. Bên ca hát là đam mê và là sở thích của tôi từ nhỏ. Tôi không dám nói mình sẽ bám trụ với nghề, nhưng chắc chắn một điều khi nào tôi ngừng thở mới ngừng hát. 

- Ngoài việc đi hát ở các phòng trà, bạn có được mời hát ở sự kiện hay bất kì chương trình lớn nào không?

Tôi không có nhiều mối quan hệ, và cũng ít có người mời tôi nên hầu như tôi chưa tham gia một chương trình ca nhạc nào lớn cả.

- Không có mối quan hệ thì bạn có thể chủ động tự tìm kiếm và tạo mối quan hệ cho mình mà?

Gặp người lạ tôi cảm thấy rất rụt rè, thậm chí không biết nói gì và không dám nói chuyện với họ, nhưng tôi vẫn để ý xung quanh xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Tôi biết đây là một nhược điểm lớn mà tôi phải khắc phục, vì trong nghề này mình cứ im hoài thì khó có thể phát triển được bản thân.

- Cảm ơn Tích Kỳ rất nhiều về những chia sẻ thú vị của bạn. Xin chúc bạn gặt hái được nhiều thành công thời gian tới! 

Tử Văn 

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới