Muôn kiểu 'khổ' của sao Việt thời đi học: Đức Phúc bị thả thạch sùng lên đầu; Phi Thanh Vân trúng lon chảy máu khắp mặt

2019-10-11 09:00
- Đức Phúc, Phi Thanh Vân, Huyền My... đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Đến nay, khi nhớ lại những kỉ niệm không vui thời đi học, họ vẫn còn cảm thấy ám ảnh.

Thời đi học là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất với nhiều người. Nhưng đối với nhiều sao Việt như: Đức Phúc, Phi Thanh Vân, Huyền My... lại gắn với những kỉ niệm không vui khi bị bạn bè bắt nạt, kỳ thị, cô lập.  

Kể về quá khứ, Đức Phúc cho biết mình thuộc loại hiền nhưng vẫn bị đầu gấu trong lớp dọa đánh, đem thạch sùng để lên đầu, đổ muối ớt...  

Khi ấy, nam ca sĩ "Hết thương cạn nhớ" cảm thất rất kinh khủng và tuyệt vọng. Bị bạ bè bắt nạt nhưng Đức Phúc sợ quá nên không dám mách cô giáo hay bố mẹ. "Tôi sợ báo cho cô giáo sẽ bị trả thù hoặc báo cho bố mẹ thì rất phức tạp, sợ bố mẹ mình bị đánh. Bởi thế nên tôi cứ âm thầm chịu đựng", nam ca sĩ cho biết.  

Phi Thanh Vân bị bạn bè bắt nạt chỉ vì xấu: "Năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, đi học tôi bị bạn bè chế giễu, xa lánh chỉ vì tôi quá gầy gò, cười hở lợi”, nữ diễn viên kể.  

Thậm chí, có lần nữ diễn viên bị bạn ném lon vào trán, chảy máu khắp mặt. Nhưng khá hơn Đức Phúc, Phi Thanh Vân đã chạy về khóc và kể chuyện bị bắt nạt với mẹ.  

Năm học lớp 1, Huyền My cũng từng bị bạn bè cô lập, dọa nạt chỉ vì vẻ bề ngoài… giống con trai. Sau đó, nàng Á hậu đã được bố mẹ cho chuyển trường.  

Đến năm học THPT, Huyền My bị bắt nạt không phải vì xấu nữa mà vì cô nổi tiếng. Khi ấy, cô có làm người mẫu ảnh, nhưng cũng vì thế Huyền My bị bạn bè chế giễu, cô lập.  

Ca sĩ Hari Won từng có quãng thời gian rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, mệt mỏi vì bị tổn thương, sợ hãi khi bị bạn bè trêu chọc gọi là “tạp chủng”.  

Nguyên nhân là do bố của Hari Won là người Việt Nam, sang Hàn Quốc và trở thành người vô gia cư. Vì bố không có quốc tịch Hàn nên cô và các em không được làm giấy khai sinh. Do đó, khi đi học nữ ca sĩ thường bị bạn bè trêu trọc. Đến nay, Hari Won vẫn nhớ như in những ký ức không đẹp ấy.  

Diễn viên Trà My phim “Thương nhớ ở ai” bị bạn học bắt nạt từ cấp 1 đến cấp 3 chỉ vì “chúng muốn khẳng định mình là kẻ mạnh”.  

Mỹ Ngọc Bolero cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bị bạn bè gọi ra sau trường đánh vì lí do "chúng tao nhìn mày không ưa". Sau khi bị đánh cô sợ đi học, rơi vào trạng thái hoảng loạn. "Tôi cũng thường xuyên đối mặt với cảnh bị nhóm bạn ấy chơi khăm như xì lốp xe, bôi bẩn, bẻ gương xe chiếu hậu", cô cho biết thêm.  

Danh hài Xuân Bắc cho biết anh thường bị bắt nạt, cũng có những xích mích nhưng bạn bè đánh nhau chỉ kiểu "đòn cù".  

Năm lớp 9 trong một lần xếp hàng ra về, vì phải đứng sau một tên con trai người đầy mồ hôi nên Noo Phước khó chịu, đẩy cậu bạn lên phía trước. Thế là "Bốp!", Noo Phước Thịnh ăn ngay một cùi chỏ thật mạnh vào mặt, làm môi bị dập, mũi thì chảy máu, ướt cả hai tay. Đến nay kỷ niệm kinh hoàng thời đi học này vẫn ám ảnh nam ca sĩ.  

Theo Công lý & xã hội

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay