Đàn bà lúc còn ngây thơ, vô tư được thì cứ tiếp tục đi bởi sau hôn nhân có muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa

kim khương 2020-08-03 15:50
- Đàn bà ạ, còn ngây thơ được thì cứ ngây thơ đi. Còn vô tư được thì cứ tiếp tục vô tư. Để đến khi tổn thương quá nhiều thì muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa rồi. Hôn nhân sớm muộn sẽ bóc lột sức lao động của phụ nữ, sẽ cướp đi nụ cười rạng ngời của phụ nữ để thay vào đó là trả lại cho bạn những chuỗi ngày bất hạnh và nước mắt rơi hàng đêm mà thôi.

Đàn bà biết đằng sau cánh cửa hôn nhân chính là gì không? Đó chẳng phải là thế giới màu hồng như những gì đàn ông hứa hẹn cả đâu, cũng chẳng có ông chồng nào tận tâm với vợ đến hết đời. Mà sự thật thì đằng sau cánh cửa hôn nhân chính là lúc đàn bà bắt đầu trút bỏ sự ngây thơ, vô tư của mình để bắt đầu gánh vác chuyện chồng con, làm vợ, làm dâu, gánh nặng cơm áo, gạo tiền và ti tỉ những thứ khác.

Bởi thế người ta mới nói vào ngày cưới đàn bà hãy khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, đẹp nhất, trở thành nữ hoàng của đời mình. Vì chỉ sau đó thôi bạn sẽ nhận ra chẳng còn ngày nào là tốt đẹp nữa cả.

Đàn bà ạ, còn ngây thơ được thì cứ ngây thơ đi. Còn vô tư được thì cứ tiếp tục vô tư. Để đến khi tổn thương quá nhiều thì muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa rồi. Hôn nhân sớm muộn sẽ bóc lột sức lao động của phụ nữ, sẽ cướp đi nụ cười rạng ngời của phụ nữ để thay vào đó là trả lại cho bạn những chuỗi ngày bất hạnh và nước mắt rơi hàng đêm mà thôi.

Nếu lúc trước còn độc thân, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Nhưng sau khi lấy chồng thì cuộc đời phụ nữ bỗng chốc thay đổi như chong chóng.

Đàn bà lúc còn ngây thơ, vô tư được thì cứ tiếp tục đi bởi sau hôn nhân có muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa

Đàn bà biết đằng sau cánh cửa hôn nhân chính là gì không? (ảnh minh họa)

Từ một cô gái nết na, hiền thục phụ nữ bắt đầu trở thành ''sư tử cái''. Từ ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe thành dễ nổi nóng, dễ cái kỉnh. Từ nghĩ trước nghĩ sau thành bất chấp điên dại không kiểm soát. Từ một cô gái xinh đẹp, thơm tho nay biến thành mẹ dề, người đầy mùi sữa, thức ăn.

Nói chung thì phụ nữ lấy chồng nhưng lại chẳng khác nào làm ô sin không công cả. Chẳng ai muốn biến mình thành phù thủy cả, chẳng qua là do chồng vô tâm nên đàn bà mới phải gồng mình lên mà thôi.

Sự vô tư, ngây thơ ngày nào được thay thế bằng việc phải mạnh mẽ để đối với cuộc đời, với mẹ chồng và với cả gã chồng vô tâm tệ bạc. Ngày xưa son son phấn phấn, quần quần áo áo...thì giờ đây phụ nữ lúc nào phải chăm lo ngày ba bữa cơm cho chồng con.

Làm sao nhà cửa lúc nào sạch, làm sao có thể chu toàn hết mọi việc và làm sao để hi sinh được nhiều nhất. Nhiều lúc tháng mới nhận lương chẳng kịp mua cho mình thứ gì để thưởng sau một thời gian làm việc vất vả. Mà thay vào đó là suy nghĩ thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mắm muối rồi tiền bỉm sữa cho con.

Thử hỏi cuộc sống chật vật, chỉ xoay quanh việc đi làm, đi chợ rồi vào bếp thì phụ nữ lấy đâu ra sự quyến rũ thơm tho như đàn bà thiên hạ ngoài kia cơ chứ.

Suy cho cùng phụ nữ lấy chồng rồi đánh đổi nhiều thứ lắm, làm gì còn giữ được vẻ rạng ngời như cái lúc vô lo vô nghĩ nữa cơ chứ. May mắn có tấm chồng tốt thì còn được an ủi, được đỡ đần phần nào. Nhưng bạc phúc lấy phải người chồng không ra gì, lúc nào lo chuyện thiên hạ lười chuyện nhà thì đàn bà lại càng khổ hạnh.

Đàn bà lúc còn ngây thơ, vô tư được thì cứ tiếp tục đi bởi sau hôn nhân có muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa

Nếu chưa tìm được đàn ông tốt thì đừng vội cưới làm gì cả, thà lấy chồng muộn mà chắc còn hơn lấy chồng sớm để lời ru thêm buồn (ảnh minh hoạ)

Lấy chồng rồi lo cho chồng cho con, đã thế còn phải lo chuyện chồng có chung thủy với mình nữa hay không. Đâu phải kết hôn rồi, đừng đàn ông gọi là ''bà xã'' thì có thể an tâm. Trong suy nghĩ của đàn ông mấy ai mà chịu hiểu, tôn vinh cho những hi sinh của vợ. "Bà xã'' thì còn có bà huyện, bà tỉnh, bà trung ương và các bà lân cận khác nữa. Tin đàn ông thì chỉ có đang tự tát vào chính mặt mình mà thôi.

Sau cùng thì chỉ muốn nhắn nhủ đến phụ nữ một điều rằng: Nếu chưa tìm được đàn ông tốt thì đừng vội cưới làm gì cả, thà lấy chồng muộn mà chắc còn hơn lấy chồng sớm để lời ru thêm buồn. Đàn ông thời nay không phải chỉ gặp mặt lần đầu, nghe anh ta nịnh bợ, dẻo miệng vài câu là có thể tin tưởng rồi trao thân gửi phận được đâu. Muốn gì thì muốn phụ nữ cứ phải chọn chồng cho thật kỹ.

Mang tiếng ế cũng chẳng sao, bởi vì ế mà bạn tự do, được sống với chính mình thì còn sung sướng hơn nhiều người đàn bà có chồng mà giống như không. Một người đàn bà chỉ hạnh phúc nhất khi cưới chồng mà vẫn được sống là chính mình, chứ không phải là biến đổi ''đeo mặt nạ'' để đối phó với hôn nhân.

 

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

13 nữ idol K-pop được khen đẹp ngang ngửa Hoa hậu Hàn Quốc