Đàn bà có quyền tìm kiếm đàn ông tốt, đừng dại làm người thứ 3 bởi yêu thương đến mấy cũng chỉ là tạm bợ

kim khương 2020-05-03 16:04
- Đàn bà ạ, dù tình cảm bạn dành cho người đàn ông có vợ là chân thành, là thật lòng không vụ lợi nhưng dù ở phương diện nào bạn cũng sai cả. Trên hết anh ta coi bạn là tạm bợ chứ không phải yêu bạn thật lòng. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng làm kẻ qua đường, làm trò mua vui cho đàn ông.

Đàn bà nhiều khi cũng lạ, rõ ràng trên đời này có vô số đàn ông tốt lại yêu thương mình, thế mà đàn bà không chọn lại đi tranh giành đàn ông với người đàn bà khác.

Kẻ thứ 3, con giáp thứ 12, ''tuesday''...đây chính là những danh xưng mà đàn bà một khi cướp chồng thiên hạ sẽ được người ta gọi. Nghe thôi cũng đã đủ thấy nhục nhã và hèn kém rồi.

Bạn nghĩ trên đời này ông Trời mắt mù rồi sao, bạn nghĩ cướp giật của người khác thì bảo vệ nó được đến cùng ư? Người đàn ông miệng nói yêu bạn rồi kể xấu về vợ mình thì có gì đáng gọi là bộ mặt đàn ông cơ chứ. Trước đây anh ta cũng từng yêu vợ con, nhưng rồi vẫn ''1 cái lạ bằng tạ cái quen''. Chắc gì bạn đã được anh ta yêu thương trọn đời.

Dù hôm nay anh ta đòi bỏ vợ bỏ con để đến với bạn nhưng thứ tỉnh cảm anh ta giành cho bạn cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Dại nhất mới cược thanh xuân và cuộc đời của mình để làm con giáp thứ 12. Đàn ông lúc ở với nhân tình lúc nào coi nhân tình trên hết nhưng khi về nhà lại sợ vợ một phép.

Đàn bà đừng dại làm người thứ 3 bởi yêu thương đến mấy cũng chỉ là tạm bợ

Bạn nghĩ trên đời này ông Trời mắt mù rồi sao, bạn nghĩ cướp giật của người khác thì bảo vệ nó được đến cùng ư? (ảnh minh họa)

Làm kẻ thứ 3 thì đến cái quyền ghen bạn cũng chẳng có, quyền đòi hỏi được quan tâm cũng chẳng có. Những món quà đắt tiền, những lời nói ngọt ngào như rót vào tai chỉ là lời sảo trá của đàn ông mà thôi. Càng nghe lại càng khổ.

Hạnh phúc của bạn được xây đắp bằng máu, nước mắt và cả tổn thương của những người vợ, đứa trẻ thơ liệu bạn có thể sống yên ổn hay không. Cuộc đời này cần tìm người cho mình danh phận chứ không phải chỉ đến bên mình để giải quyết nhu cầu thể xác.

Nhiều người đàn bà đã làm kẻ thứ 3 còn mạnh miệng: "Cô là vợ không giữ được chồng thì đừng trách anh ấy đến tìm tôi''. Cứ chờ đi rồi sẽ đến một ngày người đàn bà khác cướp chồng của bạn rồi nói với bạn câu đó.

Có những người đàn ông bỏ vợ cưới nhân tình thật nhưng cuộc sống sau đó thì chẳng khác nào địa ngục cả. Cũng có nhiều người đàn ông ngoại tình nhưng không dám bỏ vợ, chơi với nhân tình chán chê rồi thì quay ra nói: "Em rất tốt nhưng anh cần vợ con''. Tới lúc đó ai mới thương xót cho bạn đây? Mang tiếng là kẻ cướp chồng cướp cha người khác liệu có người đàn ông nào đủ bao dung để yêu bạn nữa?

Đàn bà đừng dại làm người thứ 3 bởi yêu thương đến mấy cũng chỉ là tạm bợ

Số phận mình sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nếu không biết tự bảo vệ chính mình thì càng khổ đau mà thôi (ảnh minh họa)

Bạn đẹp thì bạn có quyền tìm kiếm đàn ông tốt chứ đừng ru ngủ mình rằng muốn lấy ai cũng được. Cha mẹ sinh mình ra để mình có cuộc sống an yên, hạnh phúc. Được làm một người đàn bà xứng đáng, được yêu thương và trân trọng chứ không phải bị vùi dập.

Đàn bà ạ, dù tình cảm bạn dành cho người đàn ông có vợ là chân thành, là thật lòng không vụ lợi nhưng dù ở phương diện nào bạn cũng sai cả. Trên hết anh ta coi bạn là tạm bợ chứ không phải yêu bạn thật lòng. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng làm kẻ qua đường, làm trò mua vui cho đàn ông.

Số phận mình sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nếu không biết tự bảo vệ chính mình thì càng khổ đau mà thôi. Đàn bà cứ mềm yếu trong tình cảm thì rồi vì tình yêu mà làm cho điên loạn mà thôi. Bạn có quyền được lựa chọn cho mình tấm chồng tốt chứ không phải là mong mỏi có một vị trí nào đó trong tim của đàn ông đã có vợ.

Đã đến lúc phải tỉnh táo rồi, đừng nghe đàn ông nói rồi dâng hiến cả đời. Bạn có thể không biết người đàn ông đã có vợ nhưng một khi đã biết thì nhất định phải tự chấp dứt mối quan hệ tội lỗi đó.

Đàn bà hơn nhau ở người đàn ông đi cùng nhưng trước khi có được điều đó bạn phải khôn ngoan đưa ra sự lựa chọn chính xác cho mình cái đã. Chọn đúng là cả đời an yên, chọn sai thì cả đời nhục nhã, đau thương mà thôi.

Truy Nguyệt  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...