Minh Châu - Tôi hay Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ là những chiến binh chùn gối

Tắc Kè 2015-09-24 18:40
- Minh Châu, chàng hotboy của "Học viện ngôi sao 2014", người được mệnh danh là "bản sao" Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên chia sẻ về lý do vắng mặt khỏi làng giải trí Việt trong suốt một năm qua.
Tham gia Học viện ngôi sao mùa đầu tiên, Minh Châu dù không trở thành Quán quân nhưng đã gây được nhiều ấn tượng bởi ngoại hình điển trai và giọng hát vô cùng truyền cảm. Khi đang có những cơ hội tốt nhất để phát triển hình ảnh của bản thân, anh chàng đột nhiên mất hút khỏi làng giải trí. Không ai biết, Châu đã làm những gì, chuẩn bị những gì trong suốt một năm ấy. Chờ mãi, chẳng thấy anh chàng này tung ra một sản phẩm nào để chứng minh sự tồn tại của mình trong showbiz Việt. Người ta cứ ngỡ, Minh Châu đã bỏ "mic" luôn rồi.
Vậy mà anh chàng lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Phủ sóng mạnh mẽ và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Không phải bằng một MV tiền tỉ nào đó mà chỉ nhờ vào một vài clip cover bên chiếc đàn piano. Cộng đồng fans Kpop cũng được một phen xôn xao vì Minh Châu quá giống Ngô Diệc Phàm - cựu thành viên nhóm nhạc EXO nổi tiếng tại Hàn Quốc. Minh Châu ngày trở lại, có vẻ đã điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Không dễ gì để anh chàng có thể chia sẻ lý do "mất tích" với âm nhạc. Cũng không dễ để Minh Châu đưa ra một câu trả lời cụ thể về việc trở lại có quay lại với showbiz hay không?
Cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Châu với bài phỏng vấn độc quyền của Emdep.vn:
Minh Châu -

Chào Minh Châu! Cuối cùng thì bạn cũng trở lại sau "Học viện ngôi sao 2014". Một năm trời mất tích, bạn đã ở đâu và làm những gì?

Sau khi dừng chân tại Học viện ngôi sao mình trở lại cuộc sống của một chàng trai bình thường. Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và hát bằng niềm đam mê của chính mình... Chỉ khác một điều, mình không còn hát trên sân khấu lớn với ban nhạc và hàng ngàn khán giả nữa. Sân khấu giờ đây là góc phòng nhỏ, ban nhạc vỏn vẹn một cây đàn piano, còn khán giả, chắc chỉ còn những ai đồng điệu với cảm xúc của mình.

Thất bại ở HVNS khiến mình mất đi sự tự tin, mình nghĩ mình thiếu quá nhiều để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nên thay vì chọn bùng cháy và bị dập tắt ngay sau đó, mình chọn cách lui về ở ẩn, tiếp tục với niềm đam mê thời trang, chụp ảnh và kinh doanh. Thi thoảng mình vẫn hát, để cho đỡ nhớ nghề.

Chỉ vì không tự tin mà bạn buông xuôi mọi thứ dễ dàng như thế sao. Minh Châu lạnh lùng, cá tính ngày xưa đã đi đâu mất rồi?

Mình có nghe ai đó nói rằng, vẻ ngoài của những kẻ mạnh mẽ được tạo ra là để che dấu sự yếu mềm bên trong. Mình thì không yếu đuối đến mức ấy, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để bước vào một cuộc chiến mà trên tay chẳng hề có vũ khí gì cả. Mình đã từng giận bản thân vì chỉ là một kẻ chạy trốn, nhưng nghĩ lại thì đâu phải mình bỏ chạy, chỉ là mình đang lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân mà thôi.

Mình tự cảm thấy còn thiếu quá nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao đáp ứng được lòng mong mỏi của công chúng. Nếu cứ kiên quyết thực hiện mặc dù biết mình sẽ thất bại, thì không phải đang cố gắng theo đuổi đam mê nữa, mà đó là biểu hiện của một kẻ thiếu sự khôn ngoan. Mình chọn những gì mình làm tốt nhất, và ở thời điểm hiện tại, mình tạm hài lòng với những gì mình đã và đang làm được.

Minh Châu -
Châu quên mất rằng những ngôi sao hạng A như Hồ Ngọc Hà cũng từng bị chê là thiếu điều kiện để trở thành ca sĩ à?

Cái đó còn tuỳ vào vận may của mỗi người nữa. Có thể chị Hồ Ngọc Hà có xuất phát điểm không giống như ca sĩ khác, nhưng chị ấy có đủ, thậm chí là dư tố chất để trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Còn mình gần như chẳng có tài cán gì ngoài việc hát hay hơn những người bình thường một chút. Không phải tự ti, nhưng khán giả bây giờ khắt khe lắm, không đủ tài cán thì đừng mong nhận được sự yêu mến của họ. 

Thế mà hiệu ứng từ những clip cover lại đang chứng minh rằng bạn đã sai với lựa chọn của chính mình?

Chính mình cũng bất ngờ vì hiệu ứng tích cực từ những bản cover gần đây. Đây không phải là lần đầu tiên mình đệm đàn và hát, nhưng là lần đầu tiên mà mình nhận được nhiều lời khen của mọi người đến vậy. Có hôm ngủ dậy, thấy tin nhắn tràn ngập facebook, tưởng là có "biến" gì, ai ngờ các bạn vào dành cho mình toàn những lời "có cánh". 

Thú thực, những bản cover ấy mình chỉ thực hiện cho vui thôi chứ không hề nghĩ là lại được mọi người đón nhận nhiệt tình đến mức ấy. Nhưng mình chưa từng nghĩ rằng lựa chọn của mình là sai. Thậm chí có thể mình đã đúng khi chọn cách tạm hoãn với âm nhạc. Bởi khi ấy, chắc gì đã có những bản cover như thế này.

Minh Châu -
Minh Châu -

Mà đúng là Minh Châu rất giống Ngô Diệc Phàm. Có khi nào, bạn chỉ đang gặp may vì vô tình “rất giống” Nam thần hay không?

Cũng có thể. Vì trước khi được mọi người gọi với biệt danh mới là "Ngô Diệc Phàm phiên bản Việt", mình thực sự không biết cậu ấy là ai. Mình ít khi nghe Kpop lắm nên không tìm hiểu. Sau đó mình có lên xem thử thì thấy cũng khá giống thiệt (Cười). Nhưng chỉ do góc mặt thôi. Mình làm gì đẹp trai bằng cậu ấy, người ta là "nam thần chính gốc" còn mình chắc là "phiên bản lỗi" thôi. Có chăng thì điểm chung duy nhất của bọn mình, đó là những chiến binh chùn gối. Cậu ấy đang có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi từ bỏ và chọn bắt đầu lại từ đầu. Mình cũng vậy. Sau tất cả những gì đã nỗ lực và cố gắng ở HVNS, mình vứt bỏ hết để trở lại cuộc sống của một người bình thường. Phàm - cậu ấy đã bắt đầu lại và được đón nhận. Còn Minh Châu - bắt đầu lại, liệu có được ai đón nhận hay không?

Mình không biết mọi người yêu thích những bản cover của mình là vì giọng hát, hay vì mình vô tình giống một người nào đó. Nhưng điều mình muốn vẫn là được khán giả công nhận bằng chính thực lực thực sự, được khán giả yêu mến và nhớ bằng chính cái tên Minh Châu chứ không phải ai khác. Mình đã may mắn một lần, nhưng sẽ không "lợi dụng" sự  may mắn ấy để đi lên.

Minh Châu - Tôi hay Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ là những chiến binh chùn gối

Showbiz bây giờ thoáng lắm, chỉ cần khoe body hay làm điều khác người là đã có thể nổi tiếng rồi. Hay Châu cũng “thử” đi lên bằng một điều gì đó khác biệt đi?

Showbiz thoáng không có nghĩa là mình được quyền nghĩ thoáng. Một người nghệ sĩ muốn xác định đi đường dài với nghệ thuật, cần hội tụ đủ nhiều yếu tố. Thế nên, mỗi năm có rất nhiều cuộc thi được tổ chức, hàng trăm ca sĩ mới ra đời, nhưng chẳng mấy ai được công chúng nhớ mặt đặt tên. Mình nghĩ, cứ tiến từ từ, xây dựng hình ảnh một cách trong sạch, tránh xa scandal và thị phi. Như vậy mới thực sự được khán giả yêu mến và bản thân mình cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Nhiều bạn trẻ, khi chưa phải nghệ sĩ, thì làm đủ mọi cách, từ khoe thân cho đến ăn nói hàm hồ để được chú ý, sau đó ngay lập tức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc. Khi được chú ý rồi, thì tối ngày lên mạng phát ngôn gây sốc, bày trò để được lên báo chứ chẳng làm được gì nghiêm túc. Họ quên mất rằng, công chúng không phải là con rối để giật dây. Khán giả đủ thông minh để lựa chọn cho mình một hình thức giải trí văn minh, đủ sâu sắc để chọn nghe một ca sĩ có trình độ cả về giọng hát là cách ứng xử. Vậy nên, cứ chìm chìm mà đàng hoàng, còn hơn một phút loé sáng rồi vụt tắt.

Minh Châu -

Minh Châu -

Vậy chẳng phải bạn đang chê bai cách đi của Hoà Minzy sao. Bạn ấy dạo này nhiều tai tiếng quá?

Mình hoàn toàn không có ý ám chỉ ai cả. Hoà lại càng không. Vì mình và Hoà vốn rất thân nhau, không chỉ trong chương trình HVNS mà còn cả ở ngoài đời nữa. Hoà có giọng hát tốt, định hình được phong cách và hướng đi cho mình. Trở thành Quán quân HVNS chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh năng lực của Hoà. Chỉ có điều Hoà hơi "hâm" một tý. Cô bé dường như quên mất mình đã là một ngôi sao, được hàng ngàn khán giả yêu mến và quan tâm. Hoà hơi vô tư, nên để lộ quá nhiều chuyện đời tư cá nhân của mình. Chuyện Hoà và Công Phượng hay bất kỳ ai, chẳng có gì sai cả. Hoà đã đủ lớn để tự đưa ra những quyết định cho riêng mình. Mình cũng không muốn và không có quyền quan tâm quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của em ấy. Chỉ mong Hoà có thể vững bước đi trên con đường mà Hoà đã chọn.

Thế tóm lại là Châu có ý định sẽ trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc không?

Ngay bây giờ khó đưa ra một câu trả lời chính xác lắm. Mình nghỉ hát cũng gần một năm rồi, không biết liệu bắt đầu lại, thì có còn được khán giả đón nhận và yêu thương nữa không. Câu hỏi này, chắc phải để cho khán giả trả lời.

Minh Châu -

Thấy fans nữ đang điêu đứng vì vẻ lạnh lùng của Châu. Vậy mà mình thấy bạn ở ngoài khác xa lúc lên hình?

Nhìn thì lạnh lùng thế thôi nhưng thực chất thì ấm áp không tưởng đó nhé. Ở ngoài đời, mình nói khá nhiều, không lạnh lùng, cũng không nguy hiểm như trong ảnh đâu. Vì ảnh là tĩnh mà đời là động, mình đâu có thể hiện được sự hài hước qua vỏn vẹn những bức ảnh đó được. Ai muốn hiểu mình, muốn biết mình ra sao, thì cứ thử tiếp xúc, làm quen với mình xem sao.

 Q&A Minh Châu

Dùng 3 từ để mô tả về bản thân:  Vui vẻ - Ấm áp - Dễ thương (Cười)

Tật xấu khó bỏ: "Cú đêm", không thể rời mắt khỏi điện thoại,...

Biết yêu năm bao nhiêu tuổi: Không nhớ nữa, chắc từ hồi mẫu giáo.

Có thích bị gọi là Ngô Diệc Phàm không: Có (Chút chút). Phàm đẹp trai mà. Nhưng vẫn thích gọi là Minh Châu hơn.

Sẽ ra sao nếu bị tỏ tình giữa đám đông: Sao phải ngại, ai tỏ tình đi, tới với nhau luôn. Đang ế nè :)

Minh Châu - Tôi hay Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ là những chiến binh chùn gối

 

Tắc Kè
Photo: Trương Bùi Hoài Nam
Make up: Bul Nguyễn
Stylist: Thư Nguyễn
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn 4 bài tập để có ngay cánh tay thon dài mỏng manh ai nhìn cũng mê mẩn