Kenny Sang: “Tôi không đủ thủ đoạn để tham gia showbiz”

Cao Huy 2016-02-06 12:00
- Chia sẻ với phóng viên Emdep.vn, Kenny Sang khẳng định mình không tham gia showbiz nên không cần thiết phải đánh bóng tên tuổi hay sợ khán giả sẽ quên mình.

Chào Kenny Sang! Gần Tết, công việc kinh doanh thời trang của anh tốt chứ! Kenny Sang chuẩn bị được những gì để đón Tết rồi?

Gần Tết là thời gian tôi sợ nhất trong năm, công việc tối tăm mặt mũi không có thời gian ngồi thở luôn chứ nói gì là chuẩn bị cho Tết! Đối với tôi ngày nào cũng là Tết, nếu sống vui vẻ, lạc quan và hưởng thụ bằng sự lao động say mê thì dù khoảnh khắc nào cũng vui như Tết. Tôi không chú trọng phải lễ lộc xa xỉ vào ngày cuối năm vì cả năm tôi đều vui chơi hưởng thụ và làm việc, nên ngày Tết chủ yếu tôi muốn về ăn cơm gia đình và lì xì cho mọi người. Việc chuẩn bị cho Tết có lẽ nên để dành cho mẹ tôi, người phụ nữ tiệc tùng nhất gia đình.

Kenny Sang: “Tôi hot là trời cho, tôi hết hot là trò chơi”

Cuối năm 2015, Kenny xuất hiện và ăn diện khá “lố” trên một vài gameshow truyền hình. Nhiều ý kiến cho rằng Kenny đang muốn đánh bóng tên tuổi khi mình đang dần mờ nhạt?

Bạn có thể hỏi xem là tôi được mời tham gia hay là đăng ký tham gia nhé, được mời khác với tự mò đến đăng ký để kiếm chút tiếng thơm. Nếu tôi mờ nhạt thì gameshow mời tôi đến có lợi ích gì, bạn phải biết làm truyền hình, truyền thông thì khi chọn một quân cờ phải nắm chắc phần thắng. Nếu họ không chắc tôi đang "hot" thì họ có mời tôi không? 

Tôi có tài năng, có điều kiện, có quan hệ tốt nhưng do tôi không thích làm showbiz, vì thế tôi không cần thiết hâm nóng tên tuổi. Nhiều khi tôi nổi quá khiến tôi mệt và muốn yên ổn bớt thì đúng hơn, tôi không thấy ai bảo tôi ăn mặc "lố" cả, so với những trang phục diêm dúa thuê mướn rườm rà cổ trang của thiên hạ thì trang phục của tôi đơn giản và sang trọng hơn nhiều, tóc tai chải gọn gàng, chính giám khảo khen tôi ăn mặc đẹp thì ai lại chê lố nhỉ?

Kenny Sang: “Tôi hot là trời cho, tôi hết hot là trò chơi”
Hình ảnh hậu trường của Kenny Sang trong phim "Lộc Phát".

Các hiện tượng mạng đang dần lụi tàn và biến mất khỏi showbiz, liệu Kenny Sang có chiêu trò gì khác để tạo độ “hot” cho mình?

Họ ham mê nổi tiếng, họ lao theo như con thiêu thân, còn tôi không hề làm "hiện tượng", không hề tham gia showbiz, nổi hay chìm tôi chẳng quan tâm. Tự dưng ở đâu các bạn mò vào FB tôi chửi um lên sau "sinh nhật hoàng gia" năm 22 tuổi và khiến tôi trở thành ngôi sao nổi như cồn chỉ sau một đêm. Đấy, tôi có tự lao mình và muốn làm ngôi sao đâu? Thậm chí khi tham gia gameshow truyền hình tôi còn lả lướt cho vui, dừng lại đúng lúc và ra về trong sự tiếc nuối của nhiều đàn anh đàn chị, họ nhận ra tài năng của tôi.

Nhưng sau khi chứng kiến bức tranh đối lập đen trắng đáng sợ của cái gọi là showbiz thì tôi nghĩ mình không đủ thủ đoạn để tham gia môi trường này. Tôi lương thiện từ nhỏ nên tôi nghĩ bắt tôi dùng chiêu trò hạ bệ nhau để giành giật kiểu showbiz hiện nay thì khó mà tôi làm được. Nhà tôi giàu, công việc kinh doanh thuận lợi, ra đường bao kẻ cúi đầu chào cậu hai, ông chủ, thì mắc gì phải chen chân tạo độ hot vào showbiz để người ta gọi là con này con kia, thích thì xem không thích thì chửi rồi, trăm ngàn kiểu hại nhau đến phát sợ. Xin thôi, tôi hot thì trời cho, tôi hết hot thì "trò chơi", vui là chính, lao theo làm chi chẳng có lợi ích. Tôi làm kinh doanh, lợi ích đặt lên hàng đầu, cái gì không có lợi tôi sẽ không làm, thế thôi!

Kenny Sang: “Tôi hot là trời cho, tôi hết hot là trò chơi”

Kenny nổi lên nhưng chưa có hoạt động gì cụ thể như diễn viên ca hay ca hát. Bạn có sợ tên tuổi của mình sẽ chìm vào quên lãng?

Tôi hiện đang là doanh nhân và tôi không vào showbiz cho nên nhớ hay quên đối với tôi không quan trọng. Cuộc sống này có tiền là dễ sống, cho nên điều tôi quan tâm là một giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền chứ không phải dành bao nhiêu giờ để duy trì sự nổi tiếng. Nổi tiếng không đổi ra cơm ăn được nhưng kinh doanh nuôi sống tôi cả đời, vì thế khán giả muốn xem tôi thế nào thì tôi là thế ấy, nghệ sỹ - doanh nhân hay hotboy - chàng trai thị phi, tôi đều cười nhẹ vui vẻ.

Kenny Sang: “Tôi hot là trời cho, tôi hết hot là trò chơi”

Trên trang cá nhân, Kenny úp mở về vai diễn trong bộ phim Tết? Bạn có thể chia sẻ về vai diễn này? Kenny sẽ tiếp tục ăn diện lố trong phim hay sẽ là một vai diễn đúng nghĩa?

Vai diễn của tôi là một quý ông giàu có, dát vàng từ đầu đến chân, phong thái quý tộc và cách ăn nói cũng khá là "anh chị". Vai diễn là điểm nhấn cho bộ phim và chắc chắn sẽ mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả nhân dịp Xuân về. Ngại gì khi dành chút lì xì mua vé ủng hộ người mang tiếng cười đến cho bạn, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Tết này Kenny mang đến cho bạn nhiều nụ cười giòn tan, cho nên chắc chắn dù ai thích, ai ghét thì vai diễn của tôi cũng rất ý nghĩa và bổ ích dành cho thiên hạ.

Kenny khá kín tiếng về chuyện tình cảm của mình? Bạn đã tìm được ý trung nhân cho mình chưa? 

Gia tộc tôi có truyền thống cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, môn đăng hộ đối, nên tôi cũng không dám yêu. Đơn giản vì tôi sống không phải cho bản thân tôi, mà còn cho cả một đại gia đình họ Nguyễn đang nhìn về tôi, đứa con trưởng và cháu đích tôn của dòng họ, nên xây dựng sự nghiệp thế nào để không hổ danh là con cháu nhà tỷ phú. Tôi từng nghĩ sẽ yêu nhưng rồi chợt nhận ra số mệnh sinh ra trong hào môn thì đành xui theo ý của bề trên, theo ý mình đôi khi lại không hay, vì ba mẹ sinh ra tôi nên tôi muốn làm điều ba mẹ vui lòng, bao đời nay gia đình tôi đều quen và cưới kiểu đó tôi thấy khá tốt, nhà giàu cưới nhà giàu con cháu càng giàu thêm, hi sinh một chút tình cảm tầm thường của con người mà mang lại vinh hoa phú quý cho con cái thì cũng đáng lắm chứ!

Kenny Sang: “Tôi không đủ thủ đoạn để tham gia showbiz”
Kenny Sang ăn mặc khác biệt cùng dàn tỳ nữ trên sóng truyền hình.

Nếu bạn trẻ nào đó đang mơ ước được nổi tiếng theo con đường tắt như Kenny chẳng hạn! Kenny Sang sẽ ủng hộ hay có lời khuyên nào dành cho họ không?

Nếu không có tiền, không có quyền, không có thế thì tốt nhất đừng dấn thân vào, kẻ giàu sang đôi khi còn tranh không lại thì đừng mong tồn tại dễ dàng trong cái thế giới phù phiếm ấy. Tồn tại đã khó thì kiếm tiền càng khó hơn. Tôi chỉ nói thế này, những ngày tháng nổi tiếng đỉnh cao là những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời, ai cũng chỉ một lần, qua rồi hãy cho qua, nhìn về bầu trời và đặt tay lên tim nguyện bình an.

Năm tới, Kenny Sang có kế hoạch hay dự án gì cụ thể để cho người hâm mộ thấy được một góc nhìn khác về bạn không?

Tôi đang thích làm MV kiểu phim ngắn về Sài Gòn thập niên xưa và MV Cung đình, tuy nhiên mỗi khi tôi làm thì tôi đều chi khủng nên phải tính toán cho kỹ. Tôi không làm nghệ sỹ nhưng mỗi MV tôi ra mắt đều nhận được sự quan tâm của công chúng khá nồng nhiệt, đó là may mắn vì thế tôi sẽ luôn cống hiến, ngày nào còn một khán giả yêu mến Kenny Sang thì ngày đó tôi còn bày trò để thiên hạ cười khóc, yêu ghét, tranh luận điên đảo khi "Nữ hoàng thị phi" xuất hiện.

Cảm ơn anh! Chúc anh mạnh khỏe và thành công!

Cao Huy
(Theo Congluan)

 Clip: Chàng trai liều mình tắm trong hơn 200kg thủy tinh lỏng

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thùy Tiên nói thẳng về nghi vấn mua vương miện giá 3 tỷ rưỡi