Chà Mi: “Đại gia chẳng bao giờ nuôi "chân dài" cả đời"

Huy Hoàng 2016-05-11 15:00
- Xuất phát điểm là cô gái chân chất, thôn quê, Chà Mi ngày càng lột xác và có những bước tiến dài trong nghề mẫu. Rời sàn diễn, cởi bỏ những bộ váy áo lộng lẫy, Chà Mi không ngại đi chợ bán rau, xuống đồng đi cấy phụ bố mẹ.

Ý ĐỊNH "LẤN SÂN" TRONG LĨNH VỰC PHÓNG VIÊN THỜI TRANG

- Chào Chà Mi! Tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016, số show của Chà Mi là 10/19, bạn có hài lòng với thành tích này? 

Có lẽ bởi Mi hơi tham lam nên vẫn không hài lòng với thành tích này cho lắm, Mi và các người mẫu khác thường nói vui với nhau: "Ước gì mình có thể diễn 19/19 show diễn". Năm nay Mi tập trung casting và diễn cho các nhà thiết kế trong nước, chỉ vậy đã quá nửa số show diễn cho nên Mi chỉ diễn cho một nhà thiết kế nước ngoài. 

Điều Mi cảm thấy tiếc nhất đó là mặc dù đã trúng show của Nhà thiết kế Thái Lan - KLA LOV và Nhà thiết kế Pháp - EYMERIC FRANCOIS nhưng lại không thể tham gia được vì bị trùng show. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều show diễn ở mùa Fashion Week sắp tới để không chỉ Mi mà các bạn người mẫu khác có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Chà Mi: “Có lúc cũng muốn tạo scandal để nổi tiếng hơn”

- Cảm giác và trải nghiệm của Chà Mi sau Tuần lễ thời trang?

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong Mi không chỉ bởi niềm vui được trình diễn mà còn là sự vất vả trong suốt khoảng thời gian đó. Cho đến tận bây giờ những vết phồng rộp ở chân Mi vẫn còn bởi phải mang giày cao gót liên tục. Đó là niềm tự hào đối với mỗi người mẫu bởi nó chứng tỏ họ đã cống hiến hết mình cho nghề.

Vietnam International Fashion Week quả thực là một bước đột phá tuyệt vời cho nền thời trang Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội cho những người mẫu như Mi có thể tỏa sáng mà nó còn là nơi hội tụ những Nhà thiết kế danh tiếng trong nước cũng như quốc tế. Show diễn đã mang đến cho Mi rất nhiều niềm vui, hạnh phúc vỡ òa khi Mi được thông báo mình sẽ trở thành gương mặt đại diện cho mùa Fashion Week Xuân - Hè năm nay. Tuy nhiên, Mi vẫn có những sự tiếc nuối khi không thể diễn cho một số Nhà thiết kế nước ngoài vì lí do không có đủ thời gian thay đổi layout make up. Mi đã học hỏi được thêm nhiều điều và cũng tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa ở những mùa Fashion Week sắp tới.

- Sau tuần lễ thời trang, cuộc sống của Chà Mi diễn ra như thế nào?

Sau Vietnam International Fashion Week, Mi lại trở về nhịp độ cuộc sống hằng ngày, đi làm và tới trường, rảnh rỗi thì tụ tập với bạn bè. Nó đơn giản lắm chứ không hề hào nhoáng như phần đông mọi người vẫn hay nghĩ. Hiện tại, Mi đang chuẩn bị giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sắp tới ngay sau khi kết thúc kì thi học kỳ của mình (cười).

- Trở thành gương mặt đại diện Tuần lễ thời trang chắc hẳn Chà Mi nhận được nhiều ưu ái?

Trở thành gương mặt đại diện của VietnamInternatinal Fashion Week là một vinh dự to lớn đối với Mi, đó cũng chính là thành quả phấn đấu không ngừng nghỉ mà Mi nhận được trong hơn 2 năm qua, nếu Mi không đạt được những thành công nhất định thì sẽ chẳng bao giờ Mi có được vinh dự đó.

- Ngoài sự nghiệp người mẫu, nghe nói Chà Mi đang lấn sân báo chí. Lĩnh vực này chị muốn hướng đến lâu chưa hay chỉ mới bắt đầu?

Như Mi đã chia sẻ trước đó, hiện tại Mi đang theo hướng tới việc vừa có thể làm mẫu, vừa có thể trở thành một phóng viên thời trang. Đây mới chỉ là sự khỏi đầu của Mi thôi và Mi đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện mục tiêu của mình dù biết nó không hề dễ dàng gì. Đôi khi nghề nghiệp đến với ta như một cái duyên và việc ta có biết tận dụng cái duyên đó hay không lại là một chuyện khác. Mi không dám chắc mình có thể hoàn thành xuất sắc trên cả hai lĩnh vực nhưng Mi sẽ theo đuổi nó tới khi không còn đủ sức thì thôi.

- Vừa làm mẫu vừa làm truyền thông, Chà Mi sẽ dễ dàng lăng xê hình ảnh của mình?

Đúng vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu khi quyết định nộp đơn theo học ngành báo chí thôi. Sau này Mi nhận ra rằng mình chẳng thể làm được gì nếu không có sự ủng hộ cũng như sự quan tâm của các anh chị phóng viên báo chí khác. Mi rất biết ơn vì các anh chị đã luôn theo sát Mi, nhờ vậy mình mới được mọi người biết tới và trưởng thành hơn trong nghề. Và thường thì việc lăng xê cho người khác có khi còn dễ dàng hơn việc tự đánh bóng tên tuổi của bản thân mà không được sự đồng tình của dư luận.

Chà Mi: “Có lúc cũng muốn tạo scandal để nổi tiếng hơn”

TẠO SCANDAL ĐỂ NỔI TIẾNG: TẠI SAO KHÔNG?

- Ngoài sự nghiệp làm mẫu Chà Mi chưa có bất kỳ một scandal nào? Điều này theo Chà Mi là tốt hay xấu?

Bản chất của scandal không hề xấu mà cái xấu là ý đồ của người tạo nên nó. Mi công nhận rằng scandal giúp cho nghệ sĩ được nhiều người biết đến hơn. Có lúc Mi chợt nghĩ hay là mình cũng tạo sacndal để có thể nổi tiếng hơn nữa trong giới người mẫu (Cười).

Tuy nhiên, Mi lại cảm thấy sợ bởi nhắc tới scandal người ta nghĩ ngay tới những việc làm không mấy gì tốt đẹp, hay đó chỉ là chiêu trò như: cặp với đại gia, lừa đảo người khác… đặc biệt là trong giới người mẫu. Đó chính là lí do cho tới tận bây giờ Mi chưa có bất kì scandal nào.

- Khi được nhiều người biết đến, show diễn sẽ nhiều hơn và thù lao cũng cao hơn. Chà Mi có nghĩ đến một lúc nào đó mình cần phải kết hợp cả hai yếu tố tài năng và scandal?

Có chứ nhưng như Mi đã nói ở trên, Mi chỉ thực sự muốn tạo ra scandal khi nó mang một ý nghĩa tốt như một số anh chị trong nghề đã làm để tồn tại lâu dài với nghề, chứ không phải là việc nhắc tới nó là mọi người nghĩ ngay tới những điều không tốt.

- Gần đây mối quan hệ tình cảm của Chà Mi thế nào? Chị sẵn sàng yêu người hoạt động trong ngành giải trí?

Chuyện tình cảm của Mi đơn giản lắm, nếu Mi thích ai là nói ra thôi không phân biệt họ làm trong ngành nghề gì. Nhưng có một điều nói ra có lẽ nhiều người sẽ không cảm thấy thoải mái hay thậm chí nói Mi đã không được xinh đẹp lại còn kén chọn. Ngay từ khi vào nghề Mi đã tự nhủ sẽ không có tình cảm với người mẫu nam và cho tới bây giờ vẫn vậy.

- Chà Mi nghĩ gì khi muốn nổi tiếng trong showbiz chỉ cần cặp ai đó đang được truyền thông quan tâm?

Nổi tiếng trong showbiz được chia làm nhiều cấp bậc. Tin đồn tình cảm với một ai đó nổi tiếng sẽ được quan tâm nhưng bạn có duy trì nó được thời gian dài trong khi năng lực thực sự và đóng góp của bạn cho ngành nghề chẳng hề vẻ vang gì. Truyền thông Việt Nam hiện tại phát triển lắm, dựa vào người khác để nổi tiếng mà không đứng lên bằng đôi chân của mình thì cũng sớm bị đào thải.

Dư luận chỉ thực sự dành tình cảm cho những người có sự cống hiến không ngừng nghỉ.  Không phải “Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi" hay sao ?

- Nhiều người đẹp, người mẫu luôn khẳng định mình trong sạch không cần đại gia chống lưng thế nhưng cách họ xài tiền thì hoàn toàn ngược lại. Là người trong nghề, Mi thấy điều này như thế nào?

Nếu bạn có thể lấy ví dụ điển hình cho Mi thì Mi sẽ trả lời câu hỏi này của bạn. Bởi có lẽ Mi còn quá non nớt, chưa tiếp xúc với nhiều người cho nên những người mẫu mà Mi quen biết không có ai làm những điều như dẫn chứng ở trên. Mi chỉ thấy họ luôn phải gồng mình để sống với nghề, sống thầm lặng sau những ánh hào quang rực rỡ để rồi có người phải làm thêm những nghề khác như: stylist, kinh doanh, làm văn phòng để có thêm chi phí sống hết mình với nghề người mẫu.

Chà Mi: “Có lúc cũng muốn tạo scandal để nổi tiếng hơn”

TÔI KHÔNG PHẢI GOUT CỦA NHỮNG QUÝ ÔNG ĐẠI GIA!

- Khi yêu, Chà Mi sẽ công khai tình cảm hay bí mật kết hôn như nhiều mỹ nhân Việt khác?

Mi không muốn chuyện tình cảm của mình được nhiều người biết, ai thực sự thân thiết, Mi mới tiết lộ thôi vì vậy bạn đừng ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời Chà Mi tuyên bố lên xe hoa.

- Nếu người yêu đại gia yêu cầu Mi bỏ nghề mẫu để anh ấy bao bọc, bạn sẽ quyết định việc này thế nào?

Đại gia ư? Mi cũng mong có một đại gia yêu thương mình hết mực nhưng chuyện đó thực sự khó như đếm sao trên trời. Nếu như Mi có đại gia để ý thật nhưng lại yêu cầu Mi bỏ nghề thì chắc chắn Mi sẽ không đồng ý rồi. Đại gia không nuôi mình được cả đời đâu chỉ có nghề nghiệp mới gắn bó với ta trong suốt hành trình của cuộc sống. Vậy thì nếu theo đại gia chắc chắn Mi chịu thiệt rồi, ai biết một ngày nào đó vị Đại gia kia sẽ bỏ mình. 

Mi yêu nghề lắm, ngay cả việc bố mẹ ngăn cấm không cho bỏ học vào Sài Gòn lập nghiệp Mi còn không nghe theo nữa là anh Đại gia trên trời rơi xuống ( cười).

- Chà Mi có hay nhận được tín hiệu từ các đại gia hoặc nhận được lời mời mai mối cho các đại gia giàu có chưa? 

Đó cũng là câu hỏi mà nhiều người hỏi Mi trong suốt thời gian qua và đại đa số không tin vào chuyện đó. Mi chưa hề nhận được tín hiệu từ đại gia nào cả và chắc chắn rằng chẳng có đại gia nào để ý tới một cô người mẫu gầy gò như Mi đâu. 

Nếu có đại gia nào yêu thương Mi thật lòng và Mi cũng có tình cảm với họ thì Mi sẽ đồng ý ngay. Tại sao người mẫu không được phép yêu đại gia nhỉ ?

Chà Mi: “Đại gia chẳng bao giờ nuôi 'chân dài' cả đời'

- Tiếng Anh cũng là điều rất cần thiết nếu muốn phát triển sự nghiệp của người mẫu. Chà Mi nhận thấy khả năng của mình như thế nào?

Tiếng Anh là một trở ngại rất lớn cho người mẫu Việt khi vươn ra thị trường quốc tế. Cách đây 2 năm Mi cũng đã bỏ lỡ cơ hội được hợp tác với một Agency ở Pháp chỉ vì khả năng tiếng anh còn kém. Hiện giờ, vốn ngoại ngữ của Mi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm nhưng cũng đủ để Mi sử dụng khi hoạt động ở nước ngoài.

- Được gắn với biệt danh "Gái quê", hiện tại thói quen “quê mùa” nào lên thành phố mà Chà Mi vẫn chưa bị thay đổi? Nó có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của Chà Mi?

Đổi ngành nghề, đổi môi trường sống không có nghĩa là thay đổi bản thân, thay đổi gốc gác của mình. Đúng vậy, Mi là “Gái quê" và Mi không bao giờ Mi phủ nhận điều đó. Mi vẫn thường đi chợ bán rau sau mỗi lần về quê, vẫn thường đi cấy dù mọi người có nói rằng “người mẫu mà còn phải xuống ruộng à”.

Một con người đẹp không phải khi họ khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, một con người đẹp là không bao giờ chối bỏ quá khứ mà mình đã từng cố gắng. Mi vẫn luôn giữ gìn tất cả mọi thói quen mà mọi người cho là “quê mùa” ấy và ao ước khi về già có thể sống ở một vùng quê yên bình.

Cảm ơn Chà Mi! Chúc chị ngày càng gặt hái nhiều thành công!

Huy Hoàng

Xem thêm:

Lan Khuê trở thành Giám đốc quốc gia Miss Grand Việt Nam 2016

Thời trẻ, Hoài Linh đẹp trai và tài tử như thế nào?

Nguyên nhân khiến Mi Du, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lọt vào “mắt xanh” của thiếu gia

Ngô Thanh Vân: "Bận rộn tôi vẫn yêu bình thường"

Phản ứng của vợ Lý Hải khi bị so sánh là "máy đẻ"

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ A đến Z tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản nhất, hè đến tung tăng đi biển