Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng

Ngọc Nguyễn 2016-05-09 19:00
- Thói quen du lịch ‘thích là nhích’ của gia đình nhỏ khiến nhiều người ghen tỵ.
Cuối tháng 4 vừa qua, gia đình anh Quang Tuấn, chị Như Trang (Hà Nội) đã cùng cậu con trai tên Gấc (tên gọi thân mật) thực hiện hành trình 8 ngày với cung đường ven biển Nha Trang - Cam Ranh - Ninh Thuận. 
Đây là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất mà gia đình chị Trang đã từng đi. Khung cảnh đẹp hùng vĩ, vợ chồng chị cùng cậu con trai đã có những ngày du lịch tuyệt vời tại đây.
Một trong những ấn tượng của chị Như Trang là về đảo Bình Hưng (xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh) bởi những bãi cát dài trắng mịn, nước trong xanh và vẻ hoang sơ vô cùng quyến rũ.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Như Trang cho hay đây là hành trình trong số rất nhiều chuyến đi mà vợ chồng chị cùng cậu con trai đã “sát cánh” cùng nhau. Chị Như Trang cũng quan niệm, những chuyến đi như thế này không chỉ gắn kết thêm tình cảm gia đình mà hơn nữa còn tạo sự thoải mái, làm mới lại bản thân mình sau những áp lực của công việc bộn bề.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Gia đình chị Như Trang thường xuyên có những chuyến đi du lịch dài ngày.
Dưới đây, là chia sẻ của chị Như Trang về chuyến đi đến đảo Bình Lập:

Phương tiện đi lại:

   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng

   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng

Đảo Bình Hưng đẹp mê hồn.

Có 2 cách để đến Bình Hưng.
Cảng Ba Ngòi: Đây là cảng đi được Bình Ba và Bình Hưng. Giá vé khoảng 100.000 đồng/người/ đảo. Mình đã đi từ cảng Ba Ngòi đến Bình Ba. Thời gian di chuyển khoảng 20 phút bằng tàu cao tốc. 
Đường bộ: Nếu các bạn đã ở Bình Lập thì chỉ mất 20 phút xe máy là đã tới bãi Kinh, đi thuyền sang đảo. Đường khá dễ đi có 1 vài con đèo hơi cao 1 chút nhưng cảnh thì đẹp mê hồn. 
Từ Bình Lập chạy thẳng tới ngã 3, 1 hướng đi Bình Tiên, 1 hướng đi Vĩnh Hy thì chạy thẳng đường Vĩnh Hy, tới địa phận Ninh Thuận, đi thêm khoảng 5 km, nhìn bên tay trái có 1 lối đi xuống đó chính là bãi Kinh.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Chiều trên biển.

Sang đảo:

Tới bãi Kinh bạn sẽ được mời chào của rất nhiều nhà tàu. Giá vé sang đảo 10.000 đồng/ người, xe máy cũng 10.000 đồng, gửi lại tại bến cũng 20.000 đồng, nhà mình mang xe sang đảo luôn.
Chỉ mất 10 phút để sang tới đảo nước trong như pha lê nhìn thấy tận đáy và lóng lánh trong nắng. Mê quá mình cứ cắm mặt xuống nước nhìn, lúc ngước lên hoa hết cả mắt.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Nước biển trong tới mức nhìn thấy những chú cá bơi lội.
Nhà nghỉ
Trên đảo có rất nhiều nhà nghỉ mới xây dựng, đẹp và rẻ. Mình ở khách sạn to nhất đảo, ngay cầu tàu. Khách sạn đẹp, mới, điều hòa mát lịm, tất cả ban công đều được làm bằng kính cường lực, giá 350.000 đồng/đêm (ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật nhé, ngày trong tuần giá còn rẻ hơn).
Đảo nhỏ, dân cư tập trung chủ yếu ở mặt trước của đảo còn xung quanh toàn đá nên không có người ở. Khách sạn, cũng chỉ có ở mặt đó giá từ 100.000 – 350.000 đồng/phòng.

Ăn uống

Rất nhiều hàng quán và rất nhiều món ngon: Bún, phở, bánh cuốn, cơm... cho đến các món ăn chơi như bánh căn trứng, chả cá, chè, caramen, bánh chuối, hoa quả, cả món nem tôm nướng...
Ăn tại bè: Tới đảo bạn nhận được rất nhiều lời mời ra bè ăn trưa, ăn tối, lênh đênh trên biển là hàng chục bè như vậy. Nhà mình cũng bon chen ra ăn tối trên bè. Đồ ăn không ngon lắm, đắt và cũng không được sạch sẽ thêm đó tối có gió, bè chòng chành ăn cũng không ngon. 
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Món bánh căn trứng.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Hải sản được bán rất nhiều.
Bù lại rất may mắn khi được chiêm ngưỡng 1 khung cảnh cực kỳ độc đáo: siêu trăng trên biển. Vì hôm đó là 16 âm nên trăng mọc cực to như 1 hòn lửa đỏ to mọc lên từ biển. Gấc (tên gọi thân mật của con trai chị Trang) thích quá reo ầm ầm. Mình thì lần đầu tiên thấy cảnh này mà lạnh cả gáy vì cũng thấy sợ sợ như trong mấy phim kinh dị. Tiếc vì không mang máy ảnh, điện thoại chụp cũng không thể đẹp được.
Buổi tối người dân bán nhiều hải sản, giá rẻ: Bào ngư 300.000 đồng/kg, ốc bàn tay 80.000 đồng/kg, ngao hoa 60.000 đồng/kg, ghẹ 230.000 đồng, tôm, mực... và chế biến ngay tại chỗ. 
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Nước biển trong xanh khiến Gấc vô cùng thích thú.

Chơi gì?

Bãi tắm: Một điểm trừ cho đảo là không có bãi tắm. Quanh đảo toàn đá là đá nên muốn tắm biển bạn phải thuê thuyền chở ra các bãi: Bãi nước ngọt, bãi san hô, bãi chuối, bãi Chà Là..
Gia đình mình thuê thuyền ra bãi san hô để lặn ngắm san hô rồi ra bãi nước ngọt tắm.
Bãi San hô ở ngay biển, thuyền thả neo và khách cứ thể mặc áo phao lao xuống biển kèm cái kính nữa. Nói là lặn ngắm san hô cho oai chứ thực chất là úp mặt xuống biển nhòm san hô. San hô ở đây là san hô dạng vìa đóng thành mảng lớn và không nhiều màu sắc lắm. Tất cả san hô đều còn sống nên nhìn rất có "hồn". Một vài đàn cá bơi lội tung tăng, sao biển, cầu gai nhiều phết.
Bãi nước ngọt: Được giới thiệu là bãi tắm đẹp nhất và quả là như vậy. Nước trong vắt, cát trắng tinh nhỏ và mịn. Bãi nông, sóng nhẹ và 2 bên bãi nhiều đá làm khung cảnh càng thêm hùng vĩ.
Sở dĩ gọi là bãi nước ngọt vì trên bãi có 1 hồ nước ngọt rất độc đáo và đẹp. Sau khi tắm biển bạn có thể sang tắm nước ngọt luôn, hồ nước ngọt cũng đẹp không kém.
Giá thuê thuyền là 300.000 đồng/3 người. Ở đây họ tính chuyến 500.000 đồng đến 600.000 đồng/ chuyến tàu, đi 3 người cũng vậy mà 10 người cũng vậy nên càng đi đông càng lợi. 
Nhà mình rủ được 1 gia đình ở cùng khách sạn nên chia đôi 300.000 đồng/nhà.
Tại bãi nước ngọt Gấc nhà mình tìm được 1 “em” sao biển còn sống gần vách đá. Màu xanh đẹp muốn mang về nhưng khi biết vẫn còn sống thì chỉ chụp ảnh và thả về biển ngay.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
"Em" sao biển mà Gấc đã tìm thấy.
Các chỗ chơi khác:
Hải đăng Hòn Chút: Ngọn hải đăng không cao lắm và đã 100 tuổi nằm ở mặt sau của đảo. Vì mang xe máy theo nên nhà mình lên đó bằng xe máy, trên đảo cũng có dịch vụ xe điện để đưa khách lên đó ngắm.
Vé vào cửa là 10.000 đồng/người miễn phí người già và trẻ em. Trên hải đăng nhìn bao quát ra xa biển đảo đẹp vô cùng. Gió to lồng lộng luôn.
Bãi Trứng: Ngay gần ngọn hải đăng nhưng phải đi bộ mất 10 phút xuống bãi, đường đi hơi khó 1 chút xíu thôi nhưng bãi Trứng đẹp tuyệt. Hàng nghìn hòn đá to nhỏ khác nhau được bào mòn bởi sóng và gió, tròn như những quả trứng khổng lồ. Gấc thích ăn trứng nên chàng ở đây không muốn về.
Tối trên đảo có rất nhiều hàng quán nên bạn có thể làm 1 vòng ăn đủ các thứ món nào cũng ngon và hấp dẫn. Đặc biệt chè rau câu ngon bá cháy.
5h sáng trên đảo mặt trời đã chói chang và thuyền bè đã về từ lúc nào, trên bến cảng, chợ cóc bán rất nhiều thứ ốc, cá... nhưng không to và cũng không đa dạng. Đồ ăn thì nhiều, bánh căn trứng ngon cực 10.000 đồng/6 chiếc, ăn no tới trưa luôn.
14h nhà mình xuống thuyền về đất liền (bãi Kinh) đây là 1 bãi tắm rất đẹp và sạch. Cái màu xanh của bãi này phải nói là vô cùng vi diệu.
Trên bãi có nhà khách để chờ, bán đồ ăn, hoa quả và đặc biệt bàn ghế, võng là miễn phí. Ở đây có những chiếc ghế gỗ siêu đẹp.
Một điều thú vị nữa là lợn, những con lợn rừng được thuần và thả rông cực thân thiện với người. Gấc nhìn thấy mấy “bạn” lợn đen thui lui lúc đầu khá sợ nhưng về sau thì thích thú.
Nhà mình ngồi ăn hoa quả, kê mấy cái ghế 2 bố con ngủ, còn mình vác 1 cái ghế ra chòi lá ngồi ngắm và nhớ cái màu xanh vi diệu. 
16h, khi trời đỡ nắng hơn chút cả nhà lại thay đồ bơi lao ra biển. Nước mát, biển êm, còn gì tuyệt hơn thế…
17h lại lên xe về Bình Lập.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Gia đình chị Như Trang thường có những chuyến du lịch gắn kết tình cảm và những chuyến đi này cũng giúp Gấc trưởng thành hơn.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Một góc nhìn về đảo.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Bức ảnh được chồng chị Như Trang chụp lại.
   Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Gia đình 3 người du ngoạn đảo Bình Hưng chưa tới 2 triệu đồng
Làn nước trong xanh, vẻ hoang sơ của Bình Hưng thật quyến rũ.

Tổng chi phí:

Vé vào cửa: 20.000 đồng.
Vé tàu sang đảo: 30.000 cả xe máy.
Khách sạn: 350.000 đồng/đêm.
Ăn trưa: 300.000 đồng.
Ăn tối: 370.000 đồng.
Tàu đi chơi: 300.000 đồng.
Vé tàu về đất liền: 30.000 đồng.
Ăn trưa: 300.000 đồng.
Thuê xe máy 2 ngày 160.000 đồng.
Ngọn hải đăng: 20.000 đồng.
Tổng chi phí: 1.880.000 đồng.
 
Ngọc Nguyễn
Ảnh: FB nhân vật

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình