Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp

Hà Linh 2016-05-09 14:00
- Chuyến đi này của cô gái trẻ khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ.
Mới đây, khi đăng tải hành trình đến thiên đường biển đảo Boracay (Philippines), cô nàng BTV xinh đẹp Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, Hà Nội) đã gây sốt với không ít bạn trẻ bởi những hình ảnh đẹp long lanh cùng những điều cực thú vị khi tới đây.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Hồng Nhung đã có chuyến du lịch đảo thiên đường vô cùng ấn tượng.

Dưới đây, là những chia sẻ của Hồng Nhung:

Boracay là hòn đảo nhỏ nhất nhưng đẹp nhất và cũng được ví như thiên đường biển đảo của Philippines. Đây cũng là top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và top 25 của thế giới. Với kế hoạch du lịch đã định sẵn trong đầu từ năm ngoái, nên năm nay, ngay khi biết được thông tin có vé rẻ, bọn mình đã “quẩy” luôn và ngay không cần suy nghĩ.
Vậy nên, bọn mình đã trải qua cảm giác thật “tuyệt vời ông mặt giời” khi đi du lịch là sống 4,5 ngày tại một nơi lạ hoắc, sáng đến chiều, chiều đến tối, tối đến đêm chỉ nghĩ xem ăn gì, chơi gì, bỏ ra khỏi đầu mọi thứ lung tung vớ vẩn. Tiền hết lại kiếm, kiếm lại tiêu, tiêu xong lại… “bung lụa”.
Tổng chi phí của mình trong 5 ngày hết gần 12 triệu. Riêng tiền vé bay 2 lần quốc tế và nội địa đã 5,7 triệu. Bọn mình ăn tiêu cực kỳ thoải mái, không tiết kiệm nhé. Quan điểm đi du lịch của mình tiết kiệm chỉ có tiền vé thôi.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp

Một vài lưu ý:

Giờ giấc: Philippines nhanh hơn Việt Nam nhà mình 1 tiếng nhé.
Tiền: Tiền Philippines gọi là Peso nhé, 1000 P = 500.000 đồng. Kinh nghiệm là các bạn đổi tiền VNĐ sang USD rồi sang bên Philippines đổi ngược lại thì được giá hơn. Mình đổi ở ngay sân bay với giá 100 USD = 4.680 peso.
Philippines miễn visa cho dân du lịch với kỳ hạn mỗi lần không quá 30 ngày.

Săn vé + đi lại

Các bạn muốn đi Boracay hay Philippines thì săn vé của hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific của Philippines nhé. Như đợt bọn mình săn vé thì hãng chia ra làm 2 đợt tung vé giá rẻ là đầu tháng 2 (cho các chuyến bay đến cuối tháng 5) và sau đó 2 tuần thì tung tiếp vé rẻ (cho các chuyến bay từ đầu tháng 6 - tháng 9, đây cũng là thời điểm mưa bão ở Philippines nên giá vé cũng rẻ hơn đợt 1.
Vì vậy các bạn nên cân nhắc thật kỹ vào thời điểm đi nhé. Không có ra đảo mùa bão, không chơi được mà có khi kẹt lại đảo lỡ chuyến bay về thì nguy.
Để đến được Boracay chúng ta phải đi 2 chặng: Chặng 1: Bay quốc tế Hà Nội – Manila (thủ đô Philippines).
Chặng 2: Bay nội địa Manila – Boracay.
Nói qua một chút về chặng 2 này cho các bạn hình dung dễ nhé.
Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Aklan, trên đảo Aklan có 2 sân bay là Caticlan và một sân bay quốc tế ở thành phố Kalibo. Bạn sẽ phải bay từ Manila đến 1 trong 2 sân bay này để đến bến tàu và đi tàu cao tốc ra đảo Boracay.
Nếu 1: Manila - Kalibo (thời gian bay 1 tiếng).
Ưu điểm: Giá rẻ hơn nhiều. 
Nhược điểm: Mất thêm 2 tiếng đi ô tô 60 km để đến bến tàu và đi tàu ra đảo Boracay.
Nếu 2: Manila – Caticlan (thời gian bay 1 tiếng). 
Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian vì rất gần bến tàu (cách 10 phút thôi).
Nhược điểm: Giá vé đắt hơn nhiều.
Bọn mình chọn: Chiều đi Manila – Kalibo để tiết kiệm tiền, và chiều về Caticlan – Manila.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Boracay đúng là "thiên đường hạ giới".

Thủ đô Manila

Tùy theo nhu cầu các bạn sẽ có 2 phương án cho chuyến đi ra Boracay như sau:
Phương án 1: Chọn cách bay nối chuyến book vé bay ra thẳng đảo Boracay chơi luôn. Cái này có ưu điểm là các bạn chỉ mất 1 ngày đầu tiên di chuyển, và sẽ chơi được ở đảo nhiều hơn. Nhưng cũng có rủi ro đó là, nếu bị delay thì sẽ có nguy cơ nhỡ chuyến, mất không tiền vé đấy, như vậy kinh nghiệm cho các bạn đoạn này là có book thì tìm chuyến cách xa nhau ra nhé, cách xa càng tốt, phòng hơn chống mà.
Nơi nên đến ở Manila:
Không thể bỏ qua khi đến Manila là khu thành cổ Intramuros.
Nhà thờ ở Manila, nên đến nhất là nhà thờ San Agustin.
Rizal Park.
Manila ocean park.
Vịnh Manila: Ngắm hoàng hôn.
Phương tiện đi lại: xe jeep và taxi.
Ở Manila tắc đường như nhà mình, không khác đâu, đèn đỏ toàn 100 giây thôi. Nên các bạn lưu ý cái này khi đi ra sân bay nhé. 
Khi đi Jeepny ở Manila trên mỗi xe có ghi những nơi họ sẽ đi qua nên bạn để ý nếu muốn đi xe này nhé.
Vấn đề taxi ở Manila, ở đây còn có cái gọi là cò taxi. Bắt khó mà taxi toàn không đi theo đồng hồ. Nên các bạn phải hỏi thật kỹ trước khi lên nhé.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Hồng Nhung và 2 người bạn trong hành trình.

Boracay – Thiên đường là đây!

Chiều ngày 2/5 bọn mình di chuyển ra sân bay để làm thủ tục bay nội địa từ Manila đến Kailibo.
Sau khi bị delay 1h30 thì bay đến sân bay Kailibo. Đến nơi các bạn đi thẳng ra ngoài vào quầy vé màu vàng mua vé ô tô giá 250 peso/ người. Vé này đã bao gồm vé tàu ra đảo. 
Đến bến tàu Caticlan xếp hàng mua đầy đủ 2 vé: Environment fee, terminal fee. . phí môi trường (75 peso), phí bến tàu (100 peso). Nếu đi xe từ Kalibo mà không có kèm vé tàu ở vé ô tô thì các bạn tới bến tàu Caticlan mua cũng được (giá 25 peso/ người).
Vào cửa đưa vé cho họ kiểm tra 3 lần rồi lên tàu, tàu đi như 1 cơn gió.
Ra đến đảo Boracay bắt tricycle giá 100 peso, xe chở về khách sạn. Xe này giống kiểu xe 3 bánh. Có xe gắn máy đi bên cạnh. Xe này đi ghê mà thích lắm các bạn.
Địa chỉ khách sạn: 8 Colors Beach House (Formerly Villa Paula Beach House) Station 2, D'Talipapa Street, Manggayad, Barangay Balabag, Malay, Aklan, Boracay, 5608, Philippines. Chỗ mình ở ngay khu chính của đảo nhé. Bước chục bước ra ngay đến bãi biển White beach đẹp như mơ như mộng. Phòng sạch sẽ, wifi nhanh như hack, cô chủ nhiệt tình, lại ở trung tâm đi lại rất thuận tiện.
White beach chia thành 3 khu:
Station 1 là khu VIP với nhiều resort đắt tiền, giá cả cũng đắt gấp đôi hai khu còn lại, nhưng vắng và yên ả hơn.
Station 2 là khu trung tâm, sầm uất nhộn nhịp nhất, đa phần du khách ở đây.
Station 3 là khu tập trung nhiều tàu bè phục vụ các hoạt động giải trí.

Làm gì trên đảo?

Sáng dậy sớm, tầm 5h nhé. Đi bộ hoặc đi xe đến bãi Balabog ở phía đông ngắm bình minh.
Sau đó về ăn sáng, 9h ra chọn và đi tour ở đảo. 
Chọn và mua tour đi đảo. Nổi tiếng nhất có tour quanh đảo Hoping island. Các bạn có thể mua của bất kỳ người dân nào chào mời trên đảo. Nhớ mặc cả 1/2 giá rồi trả dần lên ít một nhé và đừng mua ở khách sạn. 
Mình mua được giá 750 peso/ người (khoảng hơn 300.000 đồng)với gói tour này, bọn mình được đi lặn biển, thăm các đảo nhỏ như Agic Island, Crocodile, Crystal Cove được ăn một bữa trưa, sau đó đến Puka Beach (đẹp như mơ như mộng, đẹp một cách mà bạn tự động thốt ra mà khen thôi).
Chiều về thuê thuyền buồm giá 200 peso/ người ra biển ngắm hoàng hôn, đẹp mê tơi, thích lắm. Các bạn đi sớm hơn ngắm cho trọn vẹn nhé. Bọn mình ra muộn xem được 1 tý là ông mặt trời lặn mất rồi.
Trên đảo có rất nhiều trò chơi. Người bán tour có thể đưa ra cho bạn xem và bạn lựa chọn nhé. 
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Trò đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô và cho cá ăn.

Các trò chơi dưới nước mình đã trải nghiệm:

Halmet diving: Mình mua được với giá 500 peso/người. Đây là trò đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô và các đàn cá, cho cá ăn nữa. Bạn cầm miếng bánh mà cả trăm con cá bâu vào bạn thích lắm lắm. Đây là trò đáng chơi nhất mà mình nghĩ tất cả nên thử khi đến Boracay. 
Không biết bơi, không biết lặn, vẫn xuống ngon lành nhé. Bạn sẽ được đội 1 cái mũ to, nặng 35 kg nhưng rất lạ là xuống nước nó chẳng nặng tý nào. Và sẽ có ống thở bơm ôxy vào cho bạn thở thoải mái dưới nước. Mới xuống vì độ sâu nên có áp suất nước các bạn sẽ thấy hơi tức ngực, đau tai. Bịt mũi thở mạnh ra là hết, và đi bộ ngắm cá thôi. Sẽ có 3 - 4 anh thợ lặn cực có tâm đi kèm theo bạn, liên tục ra hiệu hỏi bạn có ổn không? Chụp ảnh cho bạn, dắt bạn đi. Trò này mất khoảng 30 phút nhé. Nhưng xuống dưới là chẳng muốn lên đâu. Kết thúc trò chơi bạn sẽ nhận được 1 đĩa CD có file ảnh của các bạn. 
Parasailing - bay dù: Trò này không dành cho các bạn sợ độ cao nhé. Vì cano nó kéo bạn bay lên cùng dù cao lắm luôn. Xung quanh là biển. Dù biết an toàn nhưng vẫn sợ vẫn la hét. Vì lên cao gió to nữa. Trò này cũng hay, cảm giác trên cao phê lắm. Các bạn nên thử nhé. 
Bannana Boat: Đi thuyền chuối. Các bạn đi cũng được mà không đi cũng được. Mình thấy trò này cũng bình thường. 
Zipline: Trò này cũng vui lắm, các bạn nên thử. Các bạn được treo ngang người lên, phi thân từ núi này qua núi khác, view ra bên dưới là biển đẹp hãi hùng. Bay khoảng 600-700 m mất khoảng hơn 1 phút.
Ngắm hoàng hôn: Cái này cũng nên đi nhé. Mình mua với giá 200 peso/người. Bọn mình sẽ được lên 1 cái thuyền buồm, ngồi lưới ở 2 bên. Thường tour bắt đầu từ 5h30 chiều. Thuyền chèo từ từ ra khơi cho bạn ngắm, chụp choẹt rồi về. Đẹp lắm các bạn ạ. Cái cảm giác hoà mình với biển và hoàng hôn nắng đỏ ý mà, thích không đâu tả hết.

Ăn uống ở đảo:

 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp

 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp

Món ăn ở đảo có giá cả phải chăng.

Ở đảo không thiếu đồ ăn cho bạn lựa chọn đâu. Quan trọng là bạn thích ăn gì. Các hàng quán ở dọc đường đi nên các bạn cứ tới xem menu thoải mái. Ưng chỗ nào về món về giá thì nhào vô. 
Hoặc bạn vào thẳng khu D’mall – khu trung tâm thương mại cực rộng ở đảo, trong này cũng có rất nhiều hàng ăn và giá cả nhìn chung là rẻ hơn so với các quán ăn nhà hàng phía ngoài biển.
Những món ăn mình đã thử tớ có up ảnh kèm chú thích nhé. Đến đây nhớ thưởng thức hải sản – cực tươi và cực ngon, giá cũng được lắm.

Lưu ý hôm về: 

Khi rời đảo các bạn phải mua 2 thứ vé là vé tàu và đóng phí bến tàu tổng cộng 2 khoản này là 125 peso/ người.
Sau khi đi tàu đến bến Caticlan, bạn đi thẳng tới chỗ đỗ nhiều xe tricye màu đỏ, họ bán vé theo lượt 50 peso 1 lượt đi ra sân bay Caticlan. Chỉ mất khoảng 5-7 phút để ra sân bay Caticlan.
Tới sân bay bạn vào làm thủ tục check-in lấy vé máy bay, rồi qua đóng phí du lịch là 200 peso/người. Cái này là bắt buộc, không mua không được lên máy bay.
Đôi điều về người dân ở đảo Boracay: Chưa ở nơi nào mà tớ thấy người dân thân thiện, nhiệt tình như ở đây. Lúc nào cũng Hi mom, yes mom, thanks mom... Họ làm du lịch cực tốt luôn, nên cảm giác vô cùng thoải mái và thích.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Làn nước trong xanh khi nắng lên.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Hồng Nhung đã có những bức ảnh đẹp ở đây.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống đẹp đến mê hồn.
 Hành trình đến đảo thiên đường Boracay chỉ với 12 triệu đồng của BTV xinh đẹp
Buổi tối trên đảo...
Hà Linh
Ảnh: FB nhân vật
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh