Đi phượt theo mùa hoa quanh năm

Hà Phương 2016-02-27 10:11
- Theo từng mùa, từng tháng, các tay phượt có thể chọn cho mình điểm đến lý tưởng để ngắm các loài hoa đặc trưng ở từng nơi.

1. Hoa đào, Sa Pa

Khởi đầu một năm du hí, bạn có thể chọn Sa Pa là điểm đến đầu tiên của mình nếu muốn ngắm loài hoa đào đặc trưng ở nơi đây. Sa Pa vốn đã là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng tiết trời lạnh giá, muốn xuýt xoa ăn các món nướng dưới màn sương mờ phủ. Sa Pa trong những ngày đầu năm lại càng đặc biệt hơn khi được nhuộm thắm bằng những cánh hoa đào. 
Trong thời gian khoảng từ tháng 12 cho đến tháng 2, các du khách có thể thỏa thích ngắm hoa đào ở đây. Một chút rét mướt cộng với một chút nắng ấm sẽ là kiểu thời tiết lý tưởng dành cho các dân phượt và các du khách khác. Mặc dù hoa đào cũng có những vùng Tây Bắc khác nhưng hoa đào Sa Pa vẫn được cho là đặc biệt hơn cả khi cánh dày hơn và có thể vươn mình trong giá buốt. Chính bởi vậy, mảnh đất du lịch này còn được mệnh danh là “Vương quốc hoa đào” của Việt Nam.
Hoa đào, Sa Pa​. 

2. Hoa mận, Mộc Châu

Các tay phượt chắc chắn không thể bỏ qua Mộc Châu – nơi có những đồi chè xanh mướt, những thiếu nữ Tây Bắc thân thiện cùng không khí trong lành cực kỳ thích thú. Tuy nhiên, đây cũng là nơi hội tụ nhiều loài hoa nở khiến các tay săn ảnh mê mệt. Trong đó, vào dịp đầu năm, bạn đừng bỏ qua mùa mận trắng nên thơ ở đây nhé! Mận ở Mộc Châu được trồng thành những cánh đồng phủ kín cả một bản làng hay thung lũng. Bởi vậy, mỗi mùa mận ra hoa, cả nơi này sẽ được phủ một màu trắng bất tận khiến mọi du khách đều khó lòng rời chân đi.
Hoa mận Mộc Châu. 

3. Hoa ban, Tây Bắc

Sau hành trình ngắm hoa đào ở Sa Pa, bạn có thể tiếp tục chuyến phượt của mình bằng chuyến đi ngắm hoa ban – một đặc trưng ở các vùng núi Tây Bắc. Thời điểm thích hợp nhất là trong 2 tuần đầu tháng 3. Khi đó, tiết trời ấm hơn sau những cơn mưa mùa xuân, cả một vùng Tây Bắc sẽ được phủ trắng bằng những cánh hoa ban, nhất là ở Mộc Châu, Điện Biên, Sơn La. 
Hoa ban, Tây Bắc. 

4. Hoa đỗ quyên, Fansipan

Nếu muốn chinh phục “nóc nhà Đông Dương”, bạn hãy tranh thủ thu vào tầm mắt những vùng đỗ quyên nở bạt ngàn ở nơi đây. Là loài hoa nở quanh năm nhưng đỗ quyên được cho là nở đẹp nhất vào tháng 4.
Địa điểm lý tưởng hơn cả để ngắm loài hoa này là vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) – vương quốc của loài hoa đỗ quyên. Trên khắp các sườn núi, vách đá đỗ quyên mọc san sát nhau và có tới hơn 30 loài khác nhau với đủ màu sắc từ trắng, vàng, đỏ…. trong rừng Hoàng Liên.
Hoa đỗ quyên, Fansipan​. 

5. Hoa phượng, Hải Phòng

Nhắc đến Hải Phòng, du khách không chỉ nghĩ tới đây là một thành phố cảng nổi tiếng mà còn là mảnh đất màu mỡ của loài hoa phượng đỏ rực. Hoa phượng dễ xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam nhưng ở Hải Phòng, hoa phượng vẫn rực rỡ hơn cả và được trồng dày đặc hơn cả, do đó nơi này còn được mệnh danh là “Thành phố Hoa phượng đỏ”. Đến đây vào mỗi dịp mùa hè, trong tầm tháng 5, tháng 6, các du khách sẽ thu vào tầm mắt một màu đỏ bất tận cùng với những tà áo trắng nên thơ, rất đặc trưng Việt Nam.
Hoa phượng, Hải Phòng. 

6.  Hoa sen, Đồng Tháp

Hẳn ai cũng biết đến câu ca “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”. Với những đầm sen bạt ngàn cùng các sản vật phong phú của địa phương, đến nơi đây, du khách có thể thỏa thích tận hưởng sự thanh bình, nên thơ của những miền quê sông nước. Đặc biệt, sen Đồng Tháp có thể khoe sắc quanh năm, nhất là từ tháng 8 đến tháng 11.
Hoa sen, Đồng Tháp. 

7. Hoa dã quỳ, Đà Lạt

Nếu là một người ưa thích sắc vàng rực của loài hoa dã quỳ, bạn đừng bỏ qua điểm dừng chân tiếp theo là Đà Lạt. Vốn nổi tiếng là thành phố ngàn hoa, nơi này sẽ thường rực rỡ hơn vào khoảng tháng 10 khi dã quỳ nở rộ ở bên vệ đường. Là điểm đến du lịch hấp dẫn, bạn còn có thể tận hưởng cảm giác phượt trên những cao nguyên, đi qua những rừng thông bạt ngàn hay thưởng thức muôn vàn sắc hoa khác ở nơi đây.
Hoa dã quỳ, Đà Lạt. 

8. Tam giác mạch, Hà Giang

Mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang tưởng chừng như đầy khô khan, cộc cằn lại trở nên vô cùng nên thơ, đẹp mắt khi vào mùa tam giác mạch (tháng 10, 11 hàng năm) . Vốn là loài cây được đồng bào Hà Giang trồng để làm bánh nhưng sắc trắng  phớt hồng của loài hoa này đã vô tình tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng quyến rũ. Giữa những vách đá, những ruộng bậc thang đặc trưng lại nổi lên những cánh đồng hoa bạt ngàn khiến mọi dân phượt không thể bỏ qua địa điểm này hàng năm.
Hoa tam giác mạch, Hà Giang. 

9. Cải trắng, Mộc Châu

Trở lại Mộc Châu vào dịp cuối năm, du khách lại tiếp tục được chiêm ngưỡng những cánh đồng cải trắng mênh mông ở nơi đây. Tuy chỉ nở rộ trong thời gian ngắn nhưng hoa cải đã biến miền sơn cước này trở thành một miền đất cổ tích nên thơ khó lòng cưỡng lại.
Đi phượt theo mùa hoa quanh năm
Hoa cải trắng, Mộc Châu. 
Hà Phương
Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn 4 bài tập để có ngay cánh tay thon dài mỏng manh ai nhìn cũng mê mẩn