9X Đắk Lắk 4 năm chăm tóc như chăm con, 2 lần cắt đi 'góc con người' dành tặng bệnh nhân ung thư

Phương Nga 2022-11-24 07:04
- Trải qua thời gian dài kỳ công chăm sóc tóc, Hà My đã lấy lại được mái tóc óng ả sau nhiều lần uốn, nhuộm.

Quan niệm xưa có câu “cái răng, cái tóc là góc con người” quả đúng không sai, nhất là đối với phụ nữ Á đông, sở hữu một mái tóc đen dày, khỏe, mềm mại vốn rất dễ được yêu thích và ấn tượng. Sau nhiều lần can thiệp các cách làm đẹp uốn, nhuộm Hà My đã có quyết định hồi phục lại mái tóc của mình, rồi nhanh tay đăng ký gửi tặng cho bệnh nhân ung thư trong lần tình cờ đọc được một bài viết trên mạng xã hội.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

4 năm ra sức phục hồi mái tóc mượt mà, đen óng ả bằng phương pháp tự nhiên

Cũng như nhiều chị em phụ nữ, việc sở hữu một mái tóc đẹp, mềm mại và suôn mượt là niềm ao ước của Hà My (SN 1994, hiện sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Thời còn trẻ, không ít lần cô từng thử trải nghiệm một số kiểu tóc mới lạ, “hợp thời”, My kể: “Trước đây, mình đã từng làm tóc 3,4 lần 1 năm, và thường xuyên làm đẹp bằng những cách như uốn duỗi nhuộm. Điều này khiến tình trạng tóc của My ngày càng yếu, khô, xơ, dễ gãy rụng. Có lần, tóc của My bị hư hỏng nghiêm trọng do tẩy tóc, phần da đầu bị tổn thương."

Đa số các bạn trẻ hiện nay luôn thích thay đổi mái tóc theo xu hướng hiện đại mỗi ngày, lạm dụng làm đẹp từ “nhiệt” quá nhiều, chính vì thế mà những mái tóc đen, dài, khỏe, cũng không còn thấy xuất hiện phổ biến như trước. Hiện tượng rụng tóc, hư tóc, hói da đầu thường gặp ở các bạn trẻ khá nhiều.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Mong muốn có lại mái tóc tự nhiên của mình, My quyết định thực hiện một cuộc trùng tu, phục hồi lại cho tóc. Bốn năm trở lại đây, Hà My đã trải qua rất nhiều lần cắt ngắn và dưỡng lại để có mái tóc không còn bị hư tổn như xưa. 

Từ năm 2018, sau khi sinh con đầu lòng bà mẹ bỉm nói không với các loại dầu gội công nghiệp, hóa học được quảng bá với hàng loạt tác dụng phục hồi. Ngược lại, My bắt đầu sử dụng bồ kết để gội đầu. Nhắc đến lý do quyết định chuyển sang loại dầu gội dân gian này cô cho biết bồ kết có giá thành rẻ lại vừa tốt cho tóc, da đầu và gần như có thể thay thế dần các loại dầu gội có thành phần không tốt.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Theo cách làm xưa, bồ kết sau khi mua về My đem rang khô, sau đó xay nhỏ vừa tránh nhuyễn quá. Mỗi lần gội đầu, cô chỉ cần cho bồ kết vào túi lọc, pha với nước ấm, bóp mạnh tay để bồ kết ra hết chất rồi lấy phần nước pha thêm với lượng nước vừa đủ để gội đầu. Trong quá trình gội đầu, Hà My ngâm phần tóc vào nước bồ kết khoảng 5 phút cho tóc thật khỏe. Ban đầu mới gội do chưa quen nên có cảm giác hơi khó chịu vì cảm giác bị bết. Nhưng càng dùng càng quen cô lại thấy không có vấn đề gì lớn, mà còn thấy tóc mượt và chắc khỏe, bớt gãy rụng hơn trước.

Ngoài sử dụng bồ kết, bà mẹ còn kết hợp thêm ủ tóc như dầu của quả bơ với trứng gà. My cho biết: “Mình ủ tùy thuộc vào tình trạng của tóc từng thời điểm có khi 1 tuần ủ 1 lần, cũng có khi 2 tuần ủ 1 lần để giúp tóc khỏe hơn, giảm khô”.

Đa phần sau khi gội bồ kết 2 lần/tuần My thường sẽ để tóc được khô tự nhiên, hạn chế sấy nhiệt, vì sấy nhiệt nhiều khiến tóc dễ nhanh khô, tổn thương. 

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Gần 1 năm chăm chỉ sử dụng bồ kết gội đầu và ủ tóc đều đặn, từ mái tóc ngang vai đã dài tới phần hông của My. Quyết định không can thiệp các cách làm đẹp như trước, nếu muốn có một mái tóc xoăn bồng bềnh để làm mới bản thân Hà My chỉ “thắt bím tóc” để qua đêm. Ngày hôm sau, mẹ đảm đã có cho mình một mái tóc xoăn tít, mềm mại hơn không khác gì ở tiệm.

Theo bà mẹ, công việc hàng ngày, gia đình và chăm sóc cậu con trai nay đã lên 3 đôi khi quá bận bịu. Cô không còn nhiều thời gian để pha nước bồ kết gội đầu hay ủ dưỡng, tỉ mỉ cho làn tóc như trước. Chính bởi vậy, My đã tìm được một loại dầu gội thảo mộc bao gồm các thành phần thiên nhiên như: Bưởi, bồ kết, mần trầu, tinh dầu chanh, lúa mì. 

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

“Loại dầu này đáp ứng được đủ yêu cầu, không hoá chất lại lành tính, hương thơm thảo mộc lại dễ chịu. Đặc biệt thêm 1 điểm cộng là tối thiểu được các phụ gia gây hại, mà ít sản phẩm nào ngoài kia có thể làm được, đó là điều mình tin tưởng khi bắt đầu sử dụng”, Hà My chia sẻ. 

2 lần hiến tặng mái tóc kỳ công chăm sóc cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Năm cậu con trai lên 1 tuổi, My quyết định cắt tóc ngắn đến vai để tiện chăm tóc và gọn gàng hơn. Phần tóc cắt được dài 30cm, My chia làm 2 khoanh và giữ gìn cẩn thận. Sau đó, bà mẹ một con tiếp tục hành trình nuôi dưỡng mái tóc cho đến gần đây, mái tóc đã dài đến ngang hông. My từng nghĩ lần này cô sẽ không cắt tóc nữa mà sẽ tiếp tục nuôi và chăm sóc mái tóc của mình tốt hơn nữa. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi My quyết định hiến mái tóc dài óng ả cho bệnh nhân ung thư.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Hà My cho hay: “Mình vô tình đọc được một bài viết của một bạn ung thư trong hội, tự nhiên trong đầu mình muốn làm thứ gì đó giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua căn bệnh này”.

Trước đó, My khẳng định bản thân không có suy nghĩ sẽ cắt đi mái tóc dài mà mình dày công chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng theo một cách tự nhiên nhất, trong đầu cứ thôi thúc cô làm điều gì có ý nghĩa giúp My có động lực tự cắt phần tóc dài để gửi tặng cho các bệnh nhân ung thư. Lần này, My cắt được 40cm tóc đen nhánh, suôn mượt để lại trở về với mái tóc ngang vai.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Với hai lần cắt tóc, My được 4 khoanh tóc dài với tổng 70cm, bà mẹ trẻ cột cẩn thận từng khoanh và gửi tặng toàn bộ cho các bệnh nhân không may mắc căn bệnh hiểm nghèo.

“Mình không nghĩ mình sẽ hiến tóc, chia tay với mái tóc dài gắn liền bao nhiêu năm qua. Tự nhiên đùng một ngày cái suy nghĩ ấy ập vào đầu mình ngay tức khắc mà không có kế hoạch gì. Mong rằng mái tóc này sẽ đem lại tinh thần và nụ cười của các bạn ung thư", Hà My bày tỏ.

Mẹ đảm Đắk Lắk 4 năm nuôi dưỡng tóc, 2 lần quyết định cắt đi mái tóc “quý” dành tặng bệnh nhân ung thư

Cô cũng bày tỏ mong muốn việc làm của mình sẽ có chút lan tỏa để cộng đồng thấu hiểu và đồng cảm, chia sẻ nhiều hơn tới những người bệnh không may mắn bởi tóc rồi sẽ dài ra nhưng cho đi là còn mãi. Có thể với người bình thường, tóc chỉ là một bộ phận trên cơ thể nhưng với những người mắc bệnh ung thư, được đội một mái tóc giả mang đến cho họ niềm vui, nụ cười và giúp họ tự tin hơn để vực dậy tinh thần, chiến thắng bệnh tật.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh