Dạy bé dùng dao: Đối mặt với nguy hiểm để học cách giữ an toàn

2014-12-05 10:07
- Mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng: "Cứ để con tránh xa dao kéo là an toàn" nhé! Đó không bao giờ là phương án tối ưu đảm bảo an toàn cho con, bởi bé có thể tiếp xúc với những vật nguy hiểm đó bất cứ khi nào.

Hồi nhỏ, tôi rất hay bị dao cắt vào tay và đến bây giờ, những vết sẹo vẫn còn khá rõ. Lý do là vì tôi nghịch nên thường lén mang dao kéo ra thử cắt rồi chặt đủ thứ. Bởi thế hồi ấy, người lớn hễ thấy tôi hay các em cầm con dao, cái kéo là lại lập tức ngăn cản. Mãi tới khi 9 tuổi, việc cầm dao kéo đã thành thạo hơn (do tôi nghịch trộm nhiều), bố mẹ mới để tôi thoải mái hơn với những vật sắc nhọn ấy.

Tôi đã quen với một điều mặc định trong đầu “không cho trẻ nghịch dao kéo”, vì thế, khi cô con gái hơn 2 tuổi của tôi sờ vào vật nhọn, tôi liền quát ngay! Tôi và chồng cũng không bao giờ để những đồ vật sắc, nhọn gần với tầm với của con để tránh bé nghịch khi không có mặt ba mẹ.

Và có lẽ, tôi sẽ giữ "khư khư" cái tư tưởng ấy nếu không có một lần đến nhà chị bạn chơi. Nhìn cái cách cậu con trai nhỏ của chị (cùng tuổi con gái tôi) cầm dao thái những miếng dưa chuột rất gọn gàng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Chơi với dao kéo đâu đáng sợ

Chị bạn tôi kể, từ lúc 2 tuổi, con trai chị đã rất tò mò khi thấy mẹ có thể cầm dao kéo để cắt và thái thực phẩm rồi tạo nên những hình thù lạ mắt. Thấy con sờ sờ dao tỏ vẻ muốn cầm thử, chị đã hướng dẫn con cách cầm và sử dụng chúng. Sau nhiều lần được mẹ hướng dẫn và giám sát, cậu con trai nhỏ của chị đã có thể dùng dao rất thành thạo và không hề bị đứt tay.

Tôi chợt nhớ những lần cô con gái tôi thất vọng như thế nào khi xin thử dùng kéo cắt giấy nhưng mẹ một mực cấm cản. Dường như tôi đã quá khắt khe và bảo thủ rồi.

Thế là từ nhà chị bạn trở về, tôi ghé qua tiệm văn phòng phẩm và mua cho con 2 chiếc kéo nhỏ xinh, một chiếc có lưỡi hình răng cưa và một chiếc kéo nhỏ bình thường. Khỏi phải nói, con tôi đã vô cùng thích thú với hai món quà của mẹ. Tôi cho bé sử dụng chiếc kéo hình răng cưa trước, vì nó không làm đứt tay hay có thể gây ra những vết thương khác. Khoảng 2 hôm chơi với chiếc kéo hình răng cưa để cắt giấy, đất nặn, con bé đã có những kỹ năng cần thiết để tạo hình. Tôi bắt đầu cho con chơi với chiếc kéo nhỏ còn lại. Và con bé rất nhanh có thể cắt được những hình mà nó được học như hình tròn, vuông, tam giác… với niềm thích thú vô cùng.

 

Với những con dao, tôi cũng tập cho con làm quen từ những chiếc dao nhỏ vừa tay và cho con thái, cắt những loại quả mềm. Cũng vì thế mà con bé rất thích được vào bếp phụ mẹ những việc lặt vặt. Cả hai mẹ con đều đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.

3 tuổi con đi lớp, trong khi rất nhiều bạn còn chưa biết cầm kéo hoặc đang rất lóng ngóng thì con luôn được các cô giáo khen có kỹ năng cầm kéo cắt hình rất tốt. Ngay cả với những hình vẽ tương đối phức tạp, con cũng có thể cắt ra rất khéo.

Nên nhớ - mọi thứ cần có giới hạn

Đúng vậy, dạy con kỹ năng sử dụng dao kéo là cần thiết, nhưng không có nghĩa là bạn để trẻ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Cần phải làm theo những nguyên tắc dưới đây:

- Cho bé sử dụng khi có sự giám sát của người lớn: Trẻ con dẫu sao vẫn chỉ là trẻ con, vậy nên, các con có sử dụng đồ vật sắc nhọn, bạn vẫn cần giám sát chặt chẽ. Hãy đề ra nguyên tắc rằng, các con không được sử dụng dao kéo khi chưa được sự cho phép của bố mẹ.

- Sử dụng các đồ vật vừa tay: Có nhiều loại dao và kéo không hề phù hợp với các con, đó là các loại dao kéo chuyên dụng, dao kéo quá sắc nhọn hoặc quá to nặng với trẻ. Bạn hãy hướng dẫn và chỉ cho con những loại nào con có thể sử dụng và sử dụng vào việc gì.

- Không dùng dao kéo để nghịch ngợm: Bọn trẻ có thể cùng nhau cắt giấy theo ý thích hoặc cùng nhau học làm bếp, nhưng bạn cần sắp xếp để chúng chơi và học có tổ chức. Đừng rời mắt khi chúng chơi đồ vật nhọn sắc và cũng đừng để chúng tự ý chơi với nhau vì rất có thể bọn trẻ sẽ làm thương tổn lẫn nhau.

Bọn trẻ, cũng như tôi hồi bé, rất tò mò và thích khám phá. Bố mẹ càng cấm điều gì chúng càng ham muốn. Vì thế, sẽ có một lúc nào đó, khi không có mặt bạn, chúng sẽ tìm cách làm những điều chúng muốn. Vậy thì, thay vì ngăn cấm và cách ly chúng với dao kéo, tại sao bạn lại không dạy chúng những kỹ năng cần thiết để sử dụng và bảo vệ bản thân nhỉ? Rất tuyệt đấy chứ!

 

Lê Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu