Bố mẹ “chiến”, đừng dùng “binh đao” với con

2014-12-04 20:37
- Cuộc sống gia đình không bao giờ tránh khỏi cãi vã, giận hờn. Thế nhưng, đừng bắt con cái "chịu tội" thay bố mẹ..

Mới đây, một vụ việc đau lòng đã xảy ra khi hai vợ chồng nọ cãi nhau và không thống nhất được việc ly hôn mà dẫn tới việc người mẹ tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con. Hậu quả là hai cậu bé vô tội phải đi cấp cứu, một bé đã không qua khỏi, bé còn lại vẫn còn trong cơn nguy kịch. Dư luận đã chấn động, gay gắt lên án; còn tôi, cũng là một người mẹ, sao thấy xót xa quá, đau đớn quá... Tôi tự hỏi, tại sao một người mẹ lại có thể biến con mình thành “cái thớt”, để khi giận “cá”, họ có thể trút hết tất cả vào các con của mình như vậy?

Đừng coi con như thứ đồ vật mà mình có quyền sở hữu

Câu chuyện bà mẹ ở Vũng Tàu tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con đó, thực ra vẫn chưa được các cơ quan điều tra kết luận chính thức; tuy nhiên, những câu chuyện tương tự đã xảy ra không ít. Đã có nhiều bậc làm cha làm mẹ thường xuyên lôi các con ra để trút giận và coi đó như một cách hành hạ "đối phương". Có người mang con ra chửi mắng, đánh đập cho hả giận, có kẻ thậm chí còn đoạt mạng các con cho... bõ tức. Thật tàn nhẫn!

Khi sự bực bội hay cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, bạn sẽ dễ dàng muốn được đập bàn đập ghế, hoặc là ném vỡ một thứ gì đó để "xả". Nhưng nhớ rằng, các con không phải là những vật vô tri vô giác, và một người cha, người mẹ - dù sinh ra con đấy - nhưng đừng bao giờ được tự cho mình cái quyền được "sở hữu" sinh mạng của con. Đừng vì những phút cả giận mà mang các con ra với mong muốn làm tổn thương nhau, "hành hạ" nhau. Bởi, người chịu tổn thương, đau đớn nhất không phải là chồng/vợ mình, mà chính là những đứa trẻ vô tội, những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Những vết thương về thể xác, đặc biệt là vết thương lớn tinh thần đó sẽ hằn sâu trong tâm trí chúng tới tận mãi sau này. Còn như em bé tội nghiệp kia, nỗi đau có lẽ sẽ đeo đẳng sang tận thế giới bên kia...

Tôi nhớ câu chuyện của một cô bạn mình. Sẵn cơn bực bội sau khi cãi nhau với chồng, mà đứa con gái nhỏ lại còn mè nheo đòi mua hộp bút chì màu nữa. Vậy là, cô ấy điên lên, lấy roi đánh lấy đánh để con bé. Đứa nhỏ khóc thét lên vì đau và sợ hãi, rồi chạy đâm đầu vào bàn đến ngất xỉu. Đưa con đi cấp cứu mà cô bạn tôi đã khóc mãi vì hối hận.


 
Đừng để những nóng giận của người lớn làm tổn thương con trẻ.

Một cô bạn khác, 32 tuổi, có người yêu nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Ai hỏi cô ấy cũng chỉ cười rồi bảo: “Yêu là đẹp chứ cưới về chán ngay”. Thực ra, chuyện bố mẹ cô ly hôn, bố hận mẹ và thường xuyên lôi cô ra mà chì chiết, đánh đập hồi bé đã khiến cô bạn tôi không có một tuổi thơ bình yên. Nỗi sợ hãi đeo bám cô ấy đến tận bây giờ.

Bạn có thực sự muốn các con bị ám ảnh với những cuộc chiến của bố mẹ khi chúng lớn lên? Vậy thì, bạn có thể ném đồ vật, hay thậm chí đánh nhau, nhưng hãy tránh xa các con, đừng lôi bọn trẻ vào cuộc chiến, cũng đừng để bọn trẻ thấy bố mẹ chúng đã trở thành những con sói như thế nào.

Con cũng không có lỗi

Dù giữa hai vợ chồng có bất cứ mâu thuẫn gì, cho dù nó liên quan tới việc dạy con, giành quyền nuôi con, hay bất cứ lý do gì liên quan đến con đi nữa nữa thì cũng nên nhớ rằng, con bạn không phải là người có lỗi. Với những xung đột vợ chồng, điều tốt nhất bạn nên làm là “đóng cửa bảo nhau”, hoặc nếu không, hãy giải quyết với nhau chứ đừng đưa những đứa trẻ vô tội vào cuộc.

Trong cuộc chiến đó, một trong hai người, hoặc cả hai có lỗi nhưng bọn trẻ hoàn toàn không đáng phải hứng chịu thay “tội” của bố hay mẹ. Bạn đưa con vào cuộc chiến, đồng nghĩa với việc bạn gây ra những tổn thương sâu sắc cho con. Vết thương trên cơ thể có thể lành sau khi chữa trị, nhưng những vết thương tinh thần thì biết khi nào mới lành lại?

Tôi là một người mẹ, cũng là một người vợ. Cuộc sống gia đình đôi khi cũng có sóng gió và những cuộc cãi vã. Đã vài lần, nhìn thấy con buồn bã và khóc khi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, tôi đã cảm thấy mình thật tệ. Tôi cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, đã cố gắng làm lụng để nuôi dạy các con nên người. Vậy thì, tại sao chỉ vì những phút nóng nảy mà cả giận mất khôn, để rồi lôi kéo con về phía mình, hoặc làm tổn thương con, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình và bạn đời nữa.

Sinh con ra, yêu thương, bảo vệ con chẳng hết, tại sao lại khiến những đứa trẻ vô tội phải chịu nỗi đau như thế? Vì vậy, hỡi các ông bố bà mẹ, hãy nhớ nhé, chẳng may tổ ấm của các bạn có “chiến”, cũng đừng dùng “binh đao” với các con, tội lắm! Việc của các bạn, hãy tự giải quyết đi!


Lê Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'