Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan để khám phá giới hạn bản thân

Phương Nga 2022-12-06 07:15
- Hành trình 2.500km khám phá đất nước Pakistan có lẽ sẽ là dấu ấn không thể quên đối với Mai Hương và cô con gái nhỏ 3 tuổi.

Tình yêu khám phá đến với Mai Hương tự nhiên như hơi thở. Mai Hương gọi đó là “ngày định mệnh” khi cô vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước. Công việc và cuộc sống hàng ngày giam cầm cô trong sự xô bồ, vội vã, chưa từng được bước chân ra cánh cửa thế giới bên ngoài. Ngày xem bộ phim “Thảm Họa Everest” như một chất xúc tác đánh mạnh vào con người bên trong cô, Mai Hương thốt lên “nhất định phải đến đây”. 

Chuyến bay qua Nepal một mình, đặt mục tiêu trekking Everest Base Camp là lần đầu tiên Mai Hương rời khỏi Việt Nam, cũng là cơ hội mở ra một cuộc sống mới hoàn toàn. 

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Trở về, Mai Hương quyết định xin nghỉ việc ở cơ quan, từ đó cô trở thành một phóng viên tự do và travel blogger. Hàng ngày, cô rong ruổi trên khắp các cung đường. Vất vả, thiếu thốn là thế nhưng Hương cảm nhận được bản thân đang được sống một khoảng thời gian thật sự rực rỡ và hạnh phúc. 

Khi trở thành một người mẹ, Mai Hương tiếp tục nuôi dưỡng và chuyển giao cho cô con gái nhỏ 3 tuổi (bé Mỡ) tình yêu với những chuyến đi, cung đường tự do và trải nghiệm đầy mới lạ. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Mỡ đến Pakistan đã mở ra cánh cửa để bắt đầu cùng mẹ bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Nhìn khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt sáng trong lúc nào cũng tươi tắn nhoẻn miệng cười của Mai Hương khiến bất cứ ai lần đầu gặp cũng dễ cảm mến. Hương hiện là founder kiêm manager của một dự án du lịch bụi “Mer Trip Backpack Adventure” tại TP.HCM, chuyên tổ chức các tour đến các vùng đất hoang sơ, ít người đi trên thế giới.

Mai Hương chia sẻ với Emdep.vn: “Sau hai chuyến đi trekking đến Everest Base Camp và đi tìm bộ lạc Tsaatan - người tuần lộc ở vùng cực Bắc của Mông Cổ (giáp biên giới Nga), mình bắt đầu theo đuổi niềm đam mê tìm đến các bộ lạc cổ đại còn sót lại trên thế giới, như bộ lạc Apatani ở Ziro, Ấn Độ bộ lạc Chin ở Mindat, Myanmar.

Tuổi trẻ xông pha là vậy, nhưng khi có con gái đầu lòng, Mai Hương tạm gác lại những tour khó nhằn ở các vùng biên giới và tập trung roadtrip. Đến hiện tại, Mỡ đã được bố mẹ đưa đến tham quan nhiều vùng miền ở Việt Nam. Từ sau đợt dịch kéo dài, trip Pakistan là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Mỡ.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Ý định đưa bé Mỡ đến với đất nước “không yên bình” trong mắt nhiều người với cụm từ “Hồi giáo cực đoan”, Mai Hương nhận phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình hai bên nội ngoại. Gia đình đều không ủng hộ việc mang một em bé 3 tuổi đến một đất nước bị thế giới gán cho nhiều định kiến, là một quốc gia “nguy hiểm”. Tuy nhiên, với niềm tin vào chính bản thân đủ lớn, gia đình bé Mỡ gạt bỏ mọi lời can ngăn và lên đường, để được sống theo cái cách mà mình muốn.

Mình không nghĩ là trở thành mẹ bỉm sữa phải ở nhà lo nội trợ, chăm con, vùi đầu vào công việc. Mình có thể gạt bỏ mọi định kiến, sự lo lắng… để đi theo một con đường khác, sống theo một cách khác biệt mà. Bên ngoài còn có rất nhiều điều đẹp đẽ, mới mẻ chờ mình khám phá”, bà mẹ một con cho hay.

Nhắc đến lý do lựa chọn Pakistan là điểm đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của bé Mỡ, Mai Hương mong muốn bé được bước ra thế giới từ sớm, điều mà cô chưa có được trong suốt 25 năm tuổi trẻ. Ngoài những con đường ở Việt Nam, chuyến xuất ngoại là cách để bé cảm nhận một thế giới khác biệt, môi trường mới lạ trước giờ chưa từng được trải nghiệm. 

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Điều quan trọng nhất Mai Hương muốn khám phá khả năng thích nghi của bé Mỡ. Những mảng màu ký ức đặc biệt, đẹp đẽ rất riêng về Pakistan sẽ được bé ghi nhớ và tự hào khi nhớ lại. Bởi những điều tuổi thơ đã được trải nghiệm ít nhiều sẽ tác động nhiều vào nhận thức trong quá trình trưởng thành của bé Mỡ sau này.

Mẹ một con tâm niệm: “Mình tin việc đồng hành cùng con trong một hành trình khiêu lưu, mình tin sẽ giúp mình có thêm nhiều bài học và khám phá mới mẻ trong quá trình làm mẹ. Vì mình vẫn đang trong quá trình học làm mẹ mà."

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Bản thân vốn là người đam mê những vùng đất hoang sơ và những nền văn hoá khác biệt. Mai Hương luôn nhìn về vẻ đẹp bên sâu thẳm bên trong mỗi đất nước. Phía sau những định kiến về một đất nước Pakistan “đáng sợ”, không yên bình, bất ổn” là rất nhiều điều đẹp đẽ và tốt lành bên trong. 

Gia đình bé Mỡ đã lựa chọn đến đây và tự nhủ hãy dẹp bỏ định kiến, mang một trái tim trần trụi lên đường, đi tìm những điều đẹp đẽ ấy.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Ngày 14/10, bé Mỡ cùng mẹ lên đường đến Pakistan, thủ tục visa được hoàn thành nhanh chóng và khá thuận lợi. Từ tháng 6, Mai Hương đặt vé máy bay và tìm hiểu thông tin, thủ tục, nơi ăn ở, di chuyển, điểm đến, văn hóa Pakistan. Cô chuẩn bị đồ đủ ấm và cho con bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày để tăng đề kháng. 

Có nhiều kinh nghiệm trong các chuyến đi xa, nhưng lần này khi có bé Mỡ đi chung bà mẹ Mai Hương cũng phần nào lo lắng. Bé dường như không ăn được bất kỳ món ăn nào tại Pakistan ngoài trứng và bánh mì. Phần lớn, Mỡ chỉ ăn đồ mang theo từ Việt Nam như cơm cháy chà bông, đồ hộp, đặc biệt là các loại mì gói Việt Nam (mì tôm, phở gói, bún gói), bánh kẹo, phô mai,... “Mình rất sợ không đảm bảo dinh dưỡng cho bé vì có vẻ thiếu đạm. Nhưng suốt hành trình bé vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, giàu năng lượng, đây là điều mình thấy rất may mắn”.

Vấn đề thứ 2 khiến Mai Hương trăn trở là địa hình và thời tiết tại đất nước Pakistan. Nhiệt độ lạnh âm độ vào ban đêm, ban ngày lại nắng gắt của vùng cao nguyên. Địa hình của hành trình có nhiều cung đường hiểm trở một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Đặc biệt, ở một vài vùng người chỉ dẫn cảnh báo có nhiều Taliban (hồi giáo cực đoan) khiến bà mẹ một con “lạnh sống lưng”.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Hành trình 18 ngày đã trải qua rất nhiều vùng đất và địa điểm khác nhau: Khaplu, Skardu, Passu, Karimabad, Yasin và Iskhmen… Trong chuyến đi tới Fairy Meadow (mệnh danh là vùng đồng cỏ thần tiên xinh đẹp) nằm ở độ cao 3400m, bé Mỡ và mẹ  phải trải qua 2 tiếng đi xe jeep trên con đường hiểm trở nguy hiểm thứ 2 trên thế giới. Mai Hương cho biết chỉ có 80 tài xế được cấp phép lái xe trên con đường này, sau đó lại đi ngựa thêm 2 tiếng với địa hình hiểm trở dưới tiết trời lạnh -5 độ.

Hành trình vất vả hơn bà mẹ một con tưởng tượng, các cung đường hiểm trở và ngoằn ngoèo với cơ sở vật chất nghèo nàn. Thông thường cứ trung bình một tiếng bị cắt điện 10 lần, mỗi lần 5 – 10 phút lại có. Các nhà hàng, quán ăn phải đợi 1 tiếng mới có đồ ăn. 

Sau dần ai cũng quen, chẳng ai khó chịu hay càm ràm. Vì đâu đâu cũng vậy. Quốc gia họ từng bị cả thế giới né tránh du lịch thời gian dài, nên giờ cũng không thể đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp như các nước bình thường khác được”, Hương chia sẻ.

Mai Hương cùng nhóm thực hiện chuyến road trip (du lịch theo đường bộ) bằng xe van với tổng quãng đường 2.500 km. Tổng chi phí cho chuyến đi đến Pakistan khoảng 67 triệu gồm vé bay, visa, landtour, ăn ở, di chuyển…của cả 2 mẹ con.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Trái với cái sự khô cằn, khắc nghiệt, Pakistan lại sở hữu những khu vườn trĩu quả với lê, táo mọng nước, khoai tây ngon nhất thế giới… Không còn là cảm giác “dựng tóc gáy” khi đi trên các cung đường bên vực bên vách đá đầy hiểm trở, bụi mù đất đá mẹ con bé Mỡ lại lạc vào những làng mạc thơ mộng với sắc vàng đỏ của cỏ cây, hoa lá. Ngoài cảnh vật, con người đã trải qua chiến tranh, bị thế giới gắn mác là “nguy hiểm”, “hồi giáo cực đoan" lại có những ánh mắt đẹp và nụ cười hiền từ như thế, trìu mến dành cho Mai Hương và bé Mỡ.

Mai Hương cũng bày tỏ nỗi cảm thương cho cuộc sống vất vả, giá trị lao động của người dân nơi đây khi từ sản phẩm thủ công đến công sức bỏ ra phục vụ khách du lịch đều có giá rất rẻ. Cô luôn tips thêm cho họ như một lời biết ơn.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Mọi thứ là những kỷ niệm và ký ức không rõ ràng trong tâm trí mình. Mọi thứ đều đẹp theo một cách khắc nghiệt, mạnh mẽ nhưng trìu mến và dịu dàng”, Mai Hương nhớ lại. 

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Trong suốt hành trình 18 ngày chinh phục Pakistan, Mỡ ngoan ngoãn trên lưng mẹ, thi thoảng lại tò mò hỏi mẹ nhiều câu hỏi hóc búa về miền đất mới lạ. Những ngày đầu, bé Mỡ rất sợ người lạ, không chịu đùa giỡn, không chịu lại gần. Sau khi đồng hành ít hôm, cô bé dần quen, mở lòng và vui vẻ hơn. Bé Mỡ và bác tài Mujahi còn trở thành đôi bạn thân thiết.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Có những cuộc gặp tình cờ với những người bạn cùng tuổi tại Pakistan, Mỡ nhanh chóng hòa nhập, cùng họ ca hát, nhún nhảy theo điệu nhạc chưa từng được nghe. Nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của trẻ thơ trở thành thứ ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt đưa họ đến gần nhau hơn. Có lẽ điều bé Mỡ được nhận nhiều nhất là sự cởi mở hơn, đón nhận những gương mặt khác biệt, những nền văn hoá mới. Với Hương cảm xúc vui vẻ, mở lòng, tin tưởng là một yếu tố tác động hình thành nên phần nào tính cách của bé. 

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Với một chuyến đi xa xứ cùng con nhỏ là thử thách đối với Mai Hương cả về thể chất và tinh thần. Địu con vượt qua nhiều cung đường hiểm trở, thi thoảng phải cuốc bộ vài cây số, cơ tay và hông căng cứng để gồng giữ hai mẹ con trên lưng ngựa, ngủ bên vệ đường, Mai Hương mới thấy cô con gái bé bỏng không hề yếu đuối, mong manh mà cũng có sự thích nghi đặc biệt. 

Mẹ một con nhớ lại: “Bản thân mình cũng bất ngờ khi hành trình 18 ngày khó khăn, khắc nghiệt mà bé Mỡ vẫn khoẻ mạnh, vui tươi, đầy năng lượng suốt hành trình. Đó là những điều mà khi thực tế trải nghiệm mình mới phát hiện ra ở bé nhà mình. Vì có rất nhiều người lớn, đi 1 hành trình 10 ngày là đã đuối rồi.”

Trong hành trình, Mỡ được ngắm nhìn nhiều khung cảnh xinh đẹp, thoải mái chơi đùa giữa thiên nhiên rộng lớn, với cỏ cây hoa lá, núi tuyết, sông băng... Những trải nghiệm mà bình thường ở Sài Gòn chật hẹp em không thể có.

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Khép lạnh hành trình dài 18 ngày tại Pakistan, khi nhìn lại Mai Hương vẫn ngậm ngùi xúc động. Những kỉ niệm buồn, vui, có lúc mệt mỏi nhưng nụ cười ngây ngô, ánh mắt sáng luôn muốn khám phá của con là nguồn động lực cho người mẹ. Mai Hương và bé Mỡ đã xóa bỏ đi mọi rào cản với quốc gia “không yên bình”, họ đem lại những khoảnh khắc thơ mộng, hạnh phúc và an toàn qua bộ ảnh chân thực về Pakistan. Sẽ sớm thôi, những chuyến đi của cô và Mỡ sẽ được thực hiện, họ sẽ cùng mang một góc nhìn tốt đẹp bên trong vẻ ngoài khắc nghiệt của thiên nhiên.

Theo kế hoạch, năm sau bà mẹ trẻ sẽ cho Mỡ khám phá Bắc Ấn, Ai Cập và có thể quay lại Mông Cổ. Xa hơn, Mỡ sẽ có cơ hội được đi khám phá những vùng đất như Châu Phi và Iceland. 

Mẹ Việt vượt định kiến đưa con nhỏ 3 tuổi rong ruổi 18 ngày đêm tại Pakistan khắc nghiệt

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3