Sếp bảo: “Xin lỗi em chỉ là..."

2015-07-11 06:57
- Tiên nghĩ là cô đã dắt mũi được ông ta, không ngờ chính Tiên lại là kẻ bị dắt mũi!

Tiên còn trẻ, đẹp. Mới 27 tuổi nhưng cô đã ở vị trí trợ lý giám đốc của một “ông trùm” ngành bất động sản. Nghe đồn, cô là người thứ 15 vào vị trí này trong vòng 3 năm, lý do thì không rõ vì sao những người kia phải rời đi hay chủ động rời đi, nhưng với mức lương tính bằng ngàn đô và các bổng lộc khác thì chẳng có một nhân sự nào không mơ ước có được vị trí đó dù có gặp phải áp lực đến mức nào!

Tiên tốt nghiệp đại học ngành quan hệ quốc tế, cô có thể nói thành thạo hai ngoại ngữ, xinh đẹp đến mức sắc sảo, tự tin có thừa. Tiên là một người phụ nữ có tầm và đáng để ngưỡng mộ, cái mà cô bị khuyết để có thể trở thành một người đứng vào hàng danh giá chính là hoàn cảnh gia đình mình.

Sếp bảo: “Xin lỗi em chỉ là con thú cưng của anh!”
Cô không muốn làm bồ nhí của sếp...

Tiên là con nhà nghèo, bố là thương binh mất sức lao động, mẹ bán rau. Là chị gái của em nhỏ trong nhà, ngay từ nhỏ Tiên đã cám cảnh nghèo hèn nó đáng sợ thế nào? Bị khinh khi ra sao? Thế nên bằng trí thông minh sáng dạ từ bé, cộng với ham muốn thoát nghèo hơn bất cứ một đứa trẻ nào có cùng hoàn cảnh, Tiên cố gắng học thật giỏi để sau này có thể cho mình một cuộc đời tươi sáng bằng mọi giá!

Tốt nghiệp đại học bằng ưu, cô đi làm 4 năm trước khi vào vị trí trợ lý giám đốc của sếp Minh. Khi phỏng vấn lần cuối trước khi nhận việc, Tiên gây ấn tượng mạnh với vị sếp của mình bằng những câu trả lời thông minh và cách mà cô hỏi ngược lại vị sếp tài ba của mình. Ấn tượng bởi sự thông minh, phản ứng nhanh của cô gái trẻ, sếp Minh có cái nhìn rất thiện cảm với cô.

Thời gian đầu, Tiên làm việc như một nhân sự mẫn cán, hộ sếp giải quyết xử lý tất cả mọi công việc được ủy quyền, thậm chí những việc liên quan đến sức khỏe, các vấn đề cuộc sống cô cũng thay sếp giải quyết. Có một cô trợ lý nhanh nhẹn và thông minh như thế, sếp Minh như hổ mọc thêm cánh trong các thương vụ đàm phán làm ăn.

Tiên là một người có khả năng giao tiếp rất tốt, đối tác khi làm việc với công ty cô đều ấn tượng tốt với cô, thậm chí có ông sếp mê cô quá còn chơi bài ngửa khi thương thảo hợp đồng “đi chơi xa với anh, anh sẽ giảm giá trị hợp đồng cho em 3%”. 3% ở một hợp đồng tiền tấn thực không phải là con số nhỏ. Nhưng Tiên biết mình có gì và mình muốn gì với vị trí hiện tại, cô không muốn bán mình thành một món hàng cao cấp cho các ông sếp, cô muốn khẳng định mình là một bảo bối trong tay của một đại gia mà cô sẽ gửi gắm đời mình, chứ không phải là đồ chơi trao tay cho dù đắt giá. Nghĩ thế nên cô luôn từ chối một cách khéo léo để vừa không mất lòng mà vẫn được việc cho công ty.

Sếp Minh dần dần tỏ ý với cô, Tiên biết rõ điều đó qua những lần đi tháp tùng. Lúc nào cũng ngồi gần, cử chỉ thân mật và không tiếc lời khen cô trước mặt đối tác. Những món quà hàng hiệu đắt tiền sếp tặng cô không ít, những lời xa gần chuyện nam nữ đủ hiểu là sếp đang muốn ở cô một mối quan hệ thân mật. Sếp Minh ly thân với vợ 10 năm nay, bồ có hàng tá nhưng vẫn không ly hôn vì giữ thể diện. Vả lại, ly hôn hay không ly hôn với sếp cũng chẳng quan trọng, quan trọng là sếp vẫn rất thoải mái với các mối quan hệ ngoài luồng khác một cách ngang nhiên thì việc ly hôn chẳng phải là việc gì quan trọng.

Nắm bắt được tư tưởng của sếp nên Tiên lên kế hoạch đổi ngôi “hậu”. Cô không muốn mình chỉ là cô bồ nhí dễ thương xinh đẹp của sếp, cô phải là sếp bà, phải là hoàng hậu, cô nghĩ mình dư sức truất ngôi bà hoàng hậu bị thất sủng 10 năm kia.

Chuyện sếp Minh và cô vừa là cộng sự vừa là nhân tình trong công ty bắt đầu xôn xao, mọi người nhìn cô có vẻ kiêng dè hơn vì họ biết Tiên là người có năng lực thật sự, xinh đẹp và hấp dẫn thế kia thì đàn ông nào chả mê. Có tiếng xì xầm chuyện sếp Minh sẽ bỏ vợ để cưới cô, và mọi người có vẻ tán đồng câu chuyện đồn thổi ấy…

Sếp bảo: “Xin lỗi em chỉ là con thú cưng của anh!”
ĐiềuTiên muốn là làm vợ sếp cơ...

Thực chất tất cả những tin đồn ấy đều do Tiên tạo ra nhằm đánh động vào sếp và tỏ rõ tham vọng muốn làm sếp bà, cho dù cô không bao giờ nói với sếp chuyện mình muốn sếp bỏ vợ, cô chơi cao tay hơn bằng chiêu “mượn gió bẻ măng” và ngay lập tức nó có hiệu quả. Cái cô cần bây giờ là một cái thai và cô lên kế hoạch ép sếp phải cưới mình, nhưng trước tiên sếp phải bỏ vợ cái đã.

Bà Hà , vợ sếp đã chủ động tìm gặp Tiên. Bà gấp đôi tuổi Tiên, con sếp hơn Tiên mấy tuổi thôi, nhưng cô không sợ chạm trán ngay cả khi vợ sếp tỏ vẻ uy quyền và dọa nạt mình, cô biết bà ta chỉ là hàng phế phẩm, chỉ là bà hoàng đã bị đày vào lãnh cung. Cô im lặng và sử dụng những câu hỏi bẫy và ghi âm tất cả nội dung câu chuyện mang về cho ông Minh nghe.

Câu chuyện trong lúc nóng giận bà Hà đã không kìm chế được và nói ông Minh là “thằng đàn ông tham vàng bỏ ngãi, là loại ăn cháo đá bát, chỉ là một thằng phụ xây nhờ cơ ngơi nhà bà bám vào mà đổi đời chứ danh gia vọng tộc gì mà các cô em trẻ cứ xúm vào, rằng tất cả tài sản của ông Minh đều thuộc về bà và các con bà, các cô bồ chỉ hưởng sái, những cái thừa mứa bà không dùng thì các cô mới đến lượt…”. Tiên đoán phản ứng của ông Minh sẽ làm ầm lên và cho bà vợ kia một trận lôi đình vì dám hạ nhục ông trước mặt người khác.

Sếp Minh nghe xong câu chuyện, nhếch mép cười “Em muốn gì ở câu chuyện này?”. Tiên ngỡ ngàng “Sao anh phải chịu đựng một người đàn bà coi thường anh như vậy? Anh tài giỏi, anh tử tế lấy đâu chẳng được vợ đẹp vợ khôn, sao phải trói đời mình vào ả đàn bà già kinh khủng như thế?”.

Sếp bảo: “Xin lỗi em chỉ là con thú cưng của anh!”
Tiên đau đớn khi sếp bảo "Xin lỗi em chỉ là con thú cưng của anh"

Ông Minh vuốt vuốt tóc của Tiên rồi bảo “Em muốn làm vợ anh phải không?  Anh nói em nghe này, nếu em làm vợ anh thì em cũng sẽ trở thành một người đàn bà bất hạnh như thế! Vì anh là con người đúng như vợ anh nói đấy, chi bằng em cứ làm...cưng của anh như thế này có phải vui hơn không nào?”.

“Cưng” sao? Sự thật về mối quan hệ của cô với sếp là như vậy sao? Tiên chết điếng khi nghe sếp hạ nhục mình một cách rẻ tiền như thế! Sau bao nhiêu hi sinh, âm mưu toan tính của mình, cái sự thật mà Tiên nhận ra khiến cô choáng váng và chua chát!

Tiên nghĩ là cô đã dắt mũi được ông ta, không ngờ chính Tiên lại là kẻ bị dắt mũi!

Tiên không muốn tin vào tai mình, cô hỏi lại “Anh vừa nói gì?”, sếp Minh nhìn cô nửa con mắt cười cười “Xin lỗi, em chỉ làm bé cưng của anh thôi!”.

 

Khánh Hoàng
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật chặn số điện thoại trên iPhone đơn giản nhất