Nếu không có tiền, Tết này bạn mang gì về cho mẹ?

I Am NGA 2022-01-31 08:00
- Mang gì về cho mẹ là điều mà nhiều đứa con xa nhà, xa quê luôn trăn trở mỗi dịp Tết cận kề. Nếu không có tiền, cái Tết liệu có còn vui?

“Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ”, thế nhưng không có tiền cũng là một loại ưu phiền rồi.

Với những đứa con xuất thân nghèo khó, tiền bạc có ý nghĩa đặc biệt và càng đặc biệt hơn vào dịp Tết. Bởi mang được tiền về cho mẹ vào ngày Tết không chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề cơm áo, lo được một cái Tết ấm - ngon. Tiền mang về cho mẹ còn là giá trị tinh thần, để mẹ cha được tự hào, được yên tâm về con cái, rằng đứa con bé bỏng của họ nay đã trưởng thành, cái cây non ngày nào giờ đã cho trái ngọt. 

Nhưng nếu bạn không có tiền mang về cho mẹ, cái Tết liệu có còn vui?

Tết này, ngoài tiền ra thì bạn còn mang gì về cho mẹ?

Nếu đặt câu hỏi đó cho người làm bố mẹ, chắc hẳn đa số sẽ trả lời bạn rằng: Vẫn vui lắm chứ. Có thể đằng sau câu trả lời hồ hởi ấy, họ giấu đi một nỗi bất an len lỏi trong lòng.

Bố mẹ nào cũng mong con cái thành đạt, nếu con chưa thể thành công, họ cũng buồn đấy, nhưng là nỗi buồn lo canh cánh cho con, không phải cho mình. Sẽ thật tốt nếu bạn vừa thành đạt, vừa sống tốt và có thật nhiều tiền để mang về cho mẹ. Nhưng đó là thứ hạnh phúc hoàn hảo mà hiếm người có được trong đời. Cha mẹ già càng hy vọng vào bạn bao nhiêu, họ càng thấu lẽ cái lẽ bất vẹn toàn của trời đất bấy nhiêu. Nên nếu được lựa chọn giữa tiền bạc và sự bình an ở nơi con, họ sẽ chọn bình an.

Mang về một tấm thân lành lặn, bình an

Đại dịch đã quét bay hàng nghìn vị trí công việc, đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp, trắng tay, áp lực tài chính nặng nề. Tệ hơn, có hàng nghìn người đã thiệt mạng, đến tận lúc qua đời mà có nhà cũng chẳng được về. Dù thế nào, bạn cũng nên để bố mẹ thấy tấm thân này vẫn lành lặn, bình an, bởi bản thân bạn đã là món quà quý nhất với cha mẹ.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, dù bạn có gọi hàng trăm cuộc điện thoại thì chỉ khi mẹ tận mắt nhìn thấy bạn thì mới an lòng. Dù bạn trải qua khó khăn thế nào, hãy nhớ tiền mất đi rồi vẫn có thể kiếm lại được, chỉ có thời gian, sinh mệnh một khi mất đi sẽ chẳng thể vãn hồi.

 Tết này, ngoài tiền ra thì bạn còn mang gì về cho mẹ?

Mang về cho mẹ niềm hạnh phúc được sum vầy

Bạn cứ cho rằng trưởng thành là phải có trách nhiệm với bố mẹ, mà tránh nhiệm lại thường gắn với tiền bạc. Thử nghĩ mà xem, từ khi bạn còn nhỏ đến khi trưởng thành, dù bạn có mang tiền về nhà hay không thì bố mẹ vẫn luôn lo được những cái Tết tươm tất, bố mẹ vốn dĩ không quá quan trọng việc bạn mang về bao nhiêu tiền. Bên cạnh đó, đâu phải cả đời lúc nào bạn cũng thất bại, thiếu thốn, những khó khăn này cũng chỉ là tạm thời thôi. Ai cũng hiểu “năm Covid” khiến nhiều người lao đao như thế nào.

Tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều mà mẹ cần nhất là sự có mặt của bạn trong những bữa cơm tất niên hay mừng năm mới. Cả năm xa nhà biền biệt, chỉ có mấy ngày nghỉ để sum họp gia đình mà lại không về thì còn đợi đến dịp nào? Mẹ ở nhà rất mong bạn trở về, vì thế hãy cho mẹ thấy bạn cũng muốn được về nhà thế nào.

Mang về cho mẹ đồng quà tấm bánh

Tết này, ngoài tiền ra thì bạn còn mang gì về cho mẹ?

Người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, số tiền bạn có luôn tỉ lệ thuận với nhu cầu tiêu xài của bạn. Ai cũng có tâm lý Tết phải “xông xênh” một chút vì cả năm đi làm vất vả rồi. Ai cũng muốn mang đến cho người thân những gì tốt nhất. Khi có nhiều tiền, bạn có thể đem đến cho người thân sự đủ đầy về vật chất, còn nếu không có nhiều tiền, chúng ta vẫn có thể “liệu cơm gắp mắm”. Nếu không muốn về nhà tay không, bạn vẫn có thể mua về cho mẹ một giỏ quà bánh để thắp hương, vừa đơn giản, tiết kiệm lại ý nghĩa, nó cũng không đắt đến nỗi bạn không thể mua được. Chưa kể, nhiều công ty còn tặng giỏ quà, biếu lịch Tết cho nhân viên, bạn cũng có thể tận dụng những món quà này để đem về quê.

Mang về cho mẹ một nàng dâu/chàng rể tương lai, tại sao không?

 Tết này, ngoài tiền ra thì bạn còn mang gì về cho mẹ?

Đảm bảo với bất kỳ ông bố bà mẹ nào thì “món quà” này còn quý gấp mấy lần tiền bạc. Dù con cái đem về bao nhiêu tiền cũng không bằng con trưởng thành, hạnh phúc. Mà một trong những dấu mốc trưởng thành là tìm được một người bạn đời ưng ý và tiến tới hôn nhân. Tất nhiên “món quà” này có lẽ hơi khó với hội ế hoặc những ai theo chủ nghĩa độc thân. Thế nhưng nếu bạn thuộc diện năm nào cũng phải nghe bài “Bao giờ lấy chồng” thì sự xuất hiện của một gương mặt mới lúc này sẽ là một sự kiện bùng nổ dịp đầu năm mới.

Bạn thấy đấy, không nhất thiết phải có tiền đem về cho mẹ thì mới hạnh phúc. Cuộc sống lên bổng xuống trầm, không ai tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, thất bại, không dám đối diện với gia đình. Nhưng sau tất cả, gia đình vẫn là một mái ấm bình yên nhất để bạn trở về bất cứ lúc nào. Vậy, Tết này bạn sẽ mang gì về cho mẹ?

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"