Cảm giác thấy cuộc sống bình thường, nhạt nhẽo đến từ đâu?

I Am NGA 2022-02-22 10:04
- Tại sao người ta lại cảm thấy xấu hổ khi sống một cuộc đời bình thường?

Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán và nhạt nhẽo? Bạn cảm thấy thật tệ khi thấy mình chẳng là ai trong xã hội này. Bạn muốn làm gì đó nhưng lại không biết cụ thể mình nên làm gì? Vậy thì cảm giác này đến từ đâu và phải làm gì để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn?

Cảm giác thấy bản thân tầm thường, thấy đời mình nhạt nhẽo đến từ đâu?

Sự so sánh

Bạn có từng khó chịu khi bị mẹ so sánh với nhỏ hàng xóm? Cái áp lực “con nhà người ta” là như tảng đá đeo nặng cả tuổi thơ của bạn. Bạn không thích bị so sánh, nhưng nghịch lý thay, bạn lại không thể ngừng tự so sánh bản thân mình vơi người khác ngay cả khi bạn đã lớn lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta luôn vô thức làm những việc mà mình từng rất ghét?

Ngày nay, mạng xã hội dường như đã xóa nhòa mọi ranh giới. Phạm vi so sánh của bạn không chỉ dừng lại ở nhỏ hàng xóm, đứa bạn cùng lớp hay những người đồng nghiệp. Bạn có thể thấy những con người ưu tú trên khắp đất nước, thậm chí trên cả thế giới này. Nếu cứ tự so sánh bản thân với họ thì biết bao nhiêu cho vừa? Ngay cả khi bạn thông minh, tài giỏi đến mấy thì núi cao vẫn luôn có núi cao hơn.

Sống một cuộc đời bình thường thì có gì đáng xấu hổ không?

 

 

Tâm lý “cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn”

Bạn vừa thấy đứa bạn mới được thăng chức, mà hình như công ty nó đang làm có vẻ ngon. Ồ mà họ còn mới đăng tin tuyển dụng đây này. Mình có nên nhảy việc không nhỉ? Rất nhiều suy nghĩ nảy lên trong đầu bạn khiến bạn không thể tập trung vào công việc hiện tại. Thân xác bạn ở đây, nhưng tâm trí vẫn đang vi vu lạc trôi ở một miền đất hứa nào đó, một nơi mà bạn nghĩ rằng mình sẽ được bung hết sức mình và sẽ có được những thứ tốt hơn.

Thực ra trên mạng xã hội, người ta chỉ khoe ra những gì tốt đẹp nhất, mà con người lại thường có tâm lý ngó sang mảnh đất màu mỡ của người khác và cảm thấy hình như khu vườn của họ xanh hơn của mình.

Dường như cuộc sống, công việc chỉ là chuỗi ngày đều đều nhàm chán

Đôi khi cảm giác nhàm chán đến từ những chuỗi ngày đều đều, bình bình, lặp đi lặp lại và dường như chẳng có nhiều thay đổi. Trong khi bạn cắm mặt vào máy tính ở văn phòng, ngày 8 giờ, 5 – 6 ngày/ tuần thì bạn bè bạn đang vi vu bốn phương tám hướng, đi nước ngoài như đi chợ. Trong khi người ta nhảy hết công ty này đến công ty nọ thì bạn lại gắn chặt ở một nơi mà dường như sự nghiệp chẳng có tiến triển gì. Tất cả những điều đó sinh ra cảm giác tẻ nhạt, nhàm chán.

Sống một cuộc đời bình thường thì có gì đáng xấu hổ không?

Sống cuộc đời bình thường thì đã làm sao?

Có lẽ việc quá tải những nguồn động lực, truyền cảm hứng từ sách, social media, những influencer đã khiến nhiều người khó chấp nhận việc làm một người bình thường. Thời đi học, ai cũng muốn giành giải, phải có nhiều bằng khen, huy chương, phải đỗ trường chuyên, lớp chọn. Khi đi làm, ai cũng muốn được thăng tiến, làm sếp chứ chẳng mấy vui vẻ khi chỉ là một nhân viên bình thường.

Thế nhưng, đại đa số chúng ta đều đang sống một cuộc đời bình thường như vậy. Những người giỏi giang, ưu tú không có quá nhiều đến thế. Họ chỉ là một bộ phận thiểu số được biết đến nhiều hơn thông qua sự phát triển của mạng xã hội.

Sống một cuộc đời bình thường thì có gì đáng xấu hổ không?

Đôi khi người ta cứ mải miết nhìn về phía bên kia đồi, thấy cỏ bên ấy xanh hơn mà không nhận ra miền đất hứa lại là mảnh đất ngay dưới chân mình. Nếu bạn làm việc lâu năm trong một công ty, sẽ có lúc bạn cảm thấy công việc mình đang là cứ lặp đi lặp lại, bạn sợ mình sẽ chết vùi trong cái vòng lặp đó. Thế nhưng phiên bản của bạn ở hiện tại không còn là bạn của một năm hay nhiều năm trước. Công việc bạn đang làm cũng không hề giống hệt những việc mà năm ngoái hay năm kia bạn làm. Chúng ta không ngừng trưởng thành mỗi ngày, chỉ có điều bạn có nhận ra sự khác biệt hay không thôi.

Cứ cho là bạn muốn vươn lên, đạt đến những mục tiêu về danh vọng, địa vị thì hiện tại ở công ty bạn có thể làm được những gì? Liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận đánh đổi, nằm gai nếm mật như những người thành công đã làm?

Sống một cuộc đời bình thường thì có gì đáng xấu hổ không?

Có thể bạn sẽ ở mãi một nơi, cũng có thể bạn sẽ chuyển đến nơi khác, nhưng đừng bận tâm về điều đó. Việc của bạn chỉ là tập trung làm tốt những gì đang làm ở hiện tại.

Nếu bạn không phải là hoa lan, hoa hồng kiêu sa, thì một đóa hoa dại ven đường cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Nếu bạn không phải là ong chúa thì hãy cứ là ong thợ cần mẫn từng ngày, đóng góp những giá trị cho cuộc đời này.

Một cuộc đời bình thường đôi khi lại là một cuộc đời đáng sống nhất. Bởi có những người chỉ đơn giản muốn sống cuộc đời bình thường mà có được đâu.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 sản phẩm sữa tắm trắng da dưới 500.000 giúp da trắng bật tone sau 30 ngày sử dụng