Mẹ ân hận cả đời vì chữa ung thư cho con bằng thuốc lang băm

2016-10-07 07:08
- “Tôi biết dù đưa con đi điều trị cũng không còn sống được bao lâu. Tôi muốn sửa chữa sai lầm của bản thân và phần nào giúp con bớt đau đớn”, chị Tr. chia sẻ.

Hàng đêm không kìm được nước mắt

Mấy ngày nay, chị Tr. (Hải Dương) và chồng đứng ngồi không yên khi sai lầm chữa bệnh cho con theo lang băm dẫn đến giảm đi cơ hội sống của con trai đầu lòng.

Con trai chị Tr. được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung Ương chẩn đoán mắc ung thư nguyên bào thần kinh, kích thức khối u 8cm.

Bệnh nhi đã được bác sĩ chỉ định truyền hóa chất, nhưng gia đình xin về để chữa bệnh theo lang băm. Sau 10 ngày uống thuốc Nam, bé thường xuyên kêu đau bụng. Sau đó, bé được đưa đi siêu âm hình ảnh và kết quả cho thấy có nhiều hạch ổ bụng và nhiều huyết khối.

Trao đổi với phóng viên Emdep.vn, chị Tr. cho hay: “Mỗi lúc nhìn con đau đớn vật vã, tôi không kìm được nước mắt. Hàng đêm, khi nằm xuống giường, tôi không sao chợp mắt được. Tôi tự trách móc bản thân thiếu hiểu biết, tin theo phương thuốc lang băm khiến tình trạng bệnh của con ngày một nặng hơn”.

chữa ung thư lang băm

Hình ảnh một bệnh nhi bị ung thư nguyên bào thần kinh đã di căn (ảnh bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, Khoa Nhi, Bệnh viện K cung cấp).

Chị Tr. cho biết, cuối năm 2012, chị sinh con trai con đầu lòng trong niềm vui của cả gia đình. Lúc sinh ra, bé khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì bất thường. Khi bé được 2 tuổi, xuất hiện triệu chứng đau bụng. Nhưng gia đình thấy bé vẫn chơi, ăn uống bình thường, da hồng hào nên không mấy để ý.

“Tới tháng 4/2016, con tôi bị sốt, bác sĩ khám và kết luận bị sốt vi rút. Sau khi uống xong một đợt thuốc, cháu đã khỏi, ăn uống bình thường. Nhưng được vài ngày sau lại tiếp tục bị sốt, lần này con tôi sốt rất cao và không đi lại được do đau chân trái.Tôi có đưa con tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương 10 ngày, bé vẫn không hạ sốt. Ngày 9/8/2016, do quá sốt ruột, tôi đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung Ương khám. Sau 3-4 ngày chờ đợi kết quả, tôi choáng váng khi bác sĩ kết luận con trai bị ung thư nguyên bào thần kinh đã di căn và cần phải truyền hóa chất sớm”, chị Tr. cho biết.

Khi nghe tin con mắc căn bệnh quái ác, chị Tr. đứng không vững. Chị bắt đầu trách móc bản thân, không tìm hiểu triệu chứng và đưa con đi khám sớm hơn.

Thương con và làm mọi cách vì con

Tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ truyền hóa chất, đầu rụng hết tóc, miệng lở loét kêu đau đớn...chị Tr. nhiều đêm không ngủ được vì ám ảnh. Trong thời gian đó, chị Tr. cũng chịu áp lực từ phía gia đình chồng muốn đưa con về quê chữa bằng thuốc Nam.

“Tôi hối hận lắm, vì ám ảnh từ hình ảnh những em bé truyền hóa chất và thêm cả sức ép từ gia đình nên đưa con về. Thời điểm đó, cơ thể con tôi suy kiệt, 4 tuổi nhưng chỉ nặng 10,4kg nên tôi nói dối đưa cháu về để bồi bổ sức khỏe. Tôi có hứa với bác sĩ khi sức khỏe của bé ổn định sẽ quay lại truyền hóa chất”, chị Tr. chia sẻ.

Nghe theo lời của gia đình, vợ chồng chị Tr. đã lên Hà Giang để cắt thuốc chữa ung thư cho con. Theo lời chị Tr, người tự xưng là “thánh y” nói chỉ cần uống thuốc trong 1 tháng đảm bảo bệnh của con trai sẽ thuyên giảm. “Thánh y” còn dặn rất kỹ rằng, trong thời gian uống thuốc của ông ta tuyệt đối không được dùng thêm thuốc gì khác.

Chị Tr. tiết lộ thuốc “thánh y” kê có 4 loại: Có loại dùng để tắm, một ngày tắm 4 lần và ngâm người trong thuốc 30 phút; loại thuốc sắc uống thay nước lọc hàng ngày; có loại dùng để xoa bóp chỗ đau, khi nhức mỏi và có loại dùng đắp vào vị trí đau để giảm kích thước khối u.

Cả tháng trời uống thuốc, số tiền chị bỏ ra để mua những vị thuốc không có căn cứ của “thánh y” lên đến 20 triệu đồng.

“Sau 10 ngày con uống thuốc, tôi thấy bụng cháu to hơn bình thường và kêu đau. Tôi có đưa bé đi siêu âm bụng thì bác sĩ phát hiện đám hạch và nhiều huyết khối. Cảm nhận được sức khỏe của con suy kiệt và bệnh đang rất nghiêm trọng, tôi không cho bé tiếp tục uống những vị thuốc trên”, chị Tr. cho hay.

Sau đó, chị Tr. đưa con trai tới Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng các bác sĩ từ chối điều trị do tình trạng của bé đã quá xấu. Quá thương con và muốn sửa chữa sai lầm của bản thân, chị lại đưa con tới Bệnh viện K để chữa trị.

Tại Bệnh viện K, sau khi xem hồ sơ bệnh án, các bác sĩ ngao ngán vì chị Tr. và gia đình lại tin lang băm chữa bệnh không có căn cứ dẫn đến hậu quả nặng nề. 

“Tưởng đâu tia hy vọng cuối cùng vụt tắt, tôi nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ Việt Hương, Khoa Nhi Bệnh viện K. Bác sĩ Hương đã đồng ý chữa trị cho con tôi. Khả năng khỏi bệnh của bé rất khó nhưng sẽ cố gắng kéo dài sự sống và giảm đau đớn cho bé”, chị Tr. xúc động nói.

Chị Tr. cho biết, hiện nay tình trạng của bé  rất yếu, ăn ít và chủ yếu ăn sữa bột. Ngày 6/10/2016, sau khi xong thủ tục hồ sơ, con trai chị Tr. đã nhập viện K3 (Thanh Trì) để điều trị.

“Tôi biết dù đưa con đi điều trị cũng không còn sống được bao lâu. Nhìn con vật vã vì đau đớn tôi thấy đau nhói. Tôi muốn sửa chữa sai lầm của bản thân và phần nào giúp con bớt đau đớn bằng mọi cách”, chị Tr. nói trong nước mắt.

 

Liên lạc với bác sĩ Việt Hương (Khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương), chúng tôi được biết, bác sĩ Hương đã nghiên cứu bệnh án của con trai chị Tr. và nhận chữa. Tuy nhiên, bác sĩ Hương đau lòng khi chính sai lầm của bố mẹ khiến bé mất đi cơ hội chữa bệnh đúng đắn.

Trong bài viết tiếp theo, bác sĩ Hương sẽ có những cảnh báo với phụ huynh xoay quanh trường hợp này. Mời quý độc giả Emdep.vn đón đọc.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng