Vietnam’s Got Talent tập 6 - Chuông vàng lại reo

Red 2014-11-03 11:03
- (Em đẹp) - Tập 6 của Vietnam’s Got Talent mùa thứ 3 là một bữa tiệc tài năng với nhiều tiết mục phong phú, xuất sắc. Một trong số đó đã khiến giám khảo Thành Lộc phấn khích và nhấn nút vàng quyền lực đưa thẳng thí sinh vào vòng trong.

Tập 6 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent bắt đầu với những thí sinh cuối cùng khép lại ngày thi đầu tiên.

Lê Hồ Phát Đạt (19 tuổi) xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent với một bộ võ phục của môn võ cổ truyền Vovinam cùng lời giới thiệu sẽ trình diễn võ thuật kết hợp với hát, hai thể loại trình diễn tưởng chừng không có điểm gì tương đồng. Tuy nhiên, các giám khảo cũng lấy làm tiếc khi giọng hát của Đạt còn yếu, thể hiện không thành công ca khúc mang âm hưởng hào hùng đã chọn.

Với lựa chọn biểu diễn ca khúc “Thu cạn”, một ca khúc khó nhưng được phối lại một cách ngẫu hứng, Châu Hoà Hiếu chưa thể thuyết phục bộ tứ quyền lực và đành ngậm ngùi rời khỏi sân khấu.

Sau hai gương mặt có phần làm không khí chùng xuống, sự xuất hiện của Uyên Phương (20 tuổi) với ngoại hình xinh xắn, ngọt ngào đã một chút nào đó tạo cảm xúc cho khán giả và bộ tứ quyền lực chăm chú và tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên với giọng hát yếu, không giữ vững được hơi khi kết hợp vũ đạo, Uyên Phương vẫn không nhận được tấm vé vào vòng trong từ Ban giám khảo.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, 2 tấm vé cuối cùng được trao cho Đỗ Thuỵ Hoàng Oanh (23 tuổi) với ca khúc “How Do I Live” và Thiều Huy Hoàng (25 tuổi) với tiết mục ảo thuật nhanh, dồn dập và đầu tư kỹ lưỡng.

Ngày thứ hai của “Tìm kiếm tài năng” ở vòng loại miền Nam diễn ra sôi động với hàng loạt tiết mục dự thi xuất sắc.

Xuất hiện với tạo hình lạ mắt, Nguyễn Huỳnh Nhu mang đến sân khấu Vietnam’s Got Talent màn trình diễn kết hợp: hài, nói tiếng bụng và ảo thuật rất duyên, tạo nên những tiếng cười vui vẻ cho người xem. Mở đầu là cuộc đối thoại – độc thoại với một nhân vật kỳ bí tên “ông tiên”, thú vị là ở chỗ cả hai giọng nói đều xuất phát từ chính anh chàng lém lỉnh này, và giọng nói thứ hai được anh dùng tiếng bụng sau đó đẩy lên cổ họng rất khéo léo.


Tiếp đến, Huỳnh Nhu tiến xuống bàn ban giám khảo và trổ tài ảo thuật khi vừa kéo từ miệng ra rất nhiều giấy trắng rồi vung tay biến thành ra một bông hồng đỏ thắm để tặng cho nữ giám khảo xinh đẹp Thuý Hạnh. Không dừng lại ở đó, anh chàng còn bằng một cách bí ẩn nào đó khiến tuyết trắng… rơi tưng bừng trên nền ca khúc “Giấc mơ tuyết trắng” để khép lại phần trình diễn duyên dáng của mình trong những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả và những nụ cười, những tràng pháo tay bày tỏ sự thích thú của các giám khảo.


Với 4 sự gật đầu và những nụ cười thán phục từ bộ tứ quyền lực, anh chàng này hẳn đang tràn đầy hy vọng với cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Bên cạnh những gương mặt nổi trội với kinh nghiệm và thời gian luyện tập lâu dài, Tìm kiếm tài năng còn được đón nhận những thí sinh nhí với độ tuổi chỉ đang ở lứa tuổi mẫu giáo. Sự vô tư, hồn nhiên, không qua trường lớp không những đem lại những cảm xúc chân thành nhất cho khán giả mà còn làm ngả nghiêng cả bộ tứ quyền lực.

Chỉ mới học mầm non và rất hồn nhiên, bé nhí 4 tuổi Quỳnh Như thu hút khán giả ngay từ những phút đầu tiên với vóc dáng và bộ dạng ngộ nghĩnh khi mặc bộ yếm cách tân và cách trả lời phỏng vấn không giống ai. Sau khi hát xong bài hát “Tía má em” và được Thúy Hạnh hẹn gặp lại vào một vài năm sau, giám khảo Thành Lộc đã gọi cô bé quay trở lại sân khấu để dành tặng cho bé một sự đồng ý danh dự.


Tiếp đó, cả giám khảo Hoài Linh, Huy Tuấn cũng lần lượt đồng ý cho cô bé cơ hội bước tiếp. Đây có thể nói là phần đồng ý bất ngờ nhất từ trước đến nay trên sân khấu của Tìm kiếm tài năng Việt Nam. Sự ngộ nghĩnh cùng điệu bộ buồn cười và nghịch ngợm là những gì khán giả ấn tượng về cô bé 4 tuổi này.


Hai cô bé Bảo Kha và Yêu Thương đem đến sân khấu Got Talent một tiết mục múa bụng trên nền nhạc sôi động. Thoạt tiên, phần trình diễn còn đơn điệu với cách cả hai sử dụng đạo cụ quen thuộc nhưng sau đó cả hai bé đã nhanh chóng thay đổi trang phục để cuốn hút hơn với điệu múa bụng sôi động. Cả hai ngay sau đó đã giành được 4 sự đồng ý của ban giám khảo.


Một trong những tiết mục để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập thứ hai của vòng loại sâu khấu miền Nam là tiết mục ảo thuật của thí sinh Nguyễn Việt Duy. Với tiết mục của Việt Duy, người xem dường như không còn biết đâu là tiểu xảo, đâu là bẫy mà để bị lôi cuốn đi một cách tự nhiên.

Ngay khi vừa xuất hiện với bốn trái táo trên tay, Việt Duy đã nhờ giám khảo Thuý Hạnh chọn một trái táo và sau đó bổ đôi 3 trái táo còn lại dưới sự chứng kiến của khán giả. Sau đó, anh chàng biểu diễn một màn ma thuật với đồng xu khi không hiểu bằng cách nào đồng xu đang nằm trong tay giám khảo Thành Lộc biến mất và tái xuất hiện dưới chiếc đồng hồ của chính vị giám khảo này. Màn trình diễn tiếp theo là tâm điểm của cả tiết mục. Sau khi hỏi mượn điện thoại của giám khảo Hoài Linh không thành công vì Hoài Linh không mang theo điện thoại, Việt Duy quay sang mượn điện thoại của giám khảo Thúy Hạnh, gói vào khăn tay rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn.


Đáng chú ý là giám khảo Huy Tuấn lại được một phen “hoảng hốt” vì điện thoại của mình cũng đột nhiên không cánh mà bay. Anh ráo riết lục tìm từ trên xuống dưới bàn đang ngồi nhưng vẫn “ngơ ngác” vì không biết điện thoại của mình đã đi đâu.


Trong khi giám khảo Huy Tuấn chưa kịp “hoàn hồn” vì mất điện thoại, Việt Duy tiếp tục với trò ảo thuật cuối. Anh chàng mượn dây chuyền của một khán giả rồi làm nó biến mất đầy bí ẩn trên sân khấu. Càng sửng sốt hơn khi bổ đôi quả táo cuối cùng, sợi dây chuyền đang nằm nguyên vẹn ở đó. Cao trào của tiết mục, Việt Duy từ từ rút ra trong túi chiếc điện thoại của giám khảo Thuý Hạnh và sau đó là của nhạc sĩ Huy Tuấn.


Giám khảo Huy Tuấn cho rằng: “Rõ ràng bạn đã có một tiết mục cuốn hút từ đầu đến cuối. Chúng ta để bạn dẫn dắt đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà bạn ấy muốn, đó chính là cái tài của bạn.”

Cả khán đài đã thực sự vỡ òa và dành những tràng pháo tay nhiệt liệt cho tiết mục hết sức cuốn hút này. Màn trình diễn khiến ai cũng phài ồ à khi tận mắt chứng kiến đã giúp Việt Duy giành được cả 4 sự đồng ý để bước tiếp vào vòng trong.

Tuấn Mạnh tiếp tục đem đến một tiết mục ảo thuật thú vị khác cùng chiếc hộp bí mật được trao cho giám khảo Hoài Linh với lời dặn dò chỉ được mở ra cho đến phút cuối cùng. Trong khi đó, giám khảo Thành Lộc được mời lên sân khấu cùng Tuấn Mạnh với vai trò phụ tá và lựa chọn ra 4 món đồ vật trong 5 vật được bày sẵn trên bàn. Sau khi đã lựa món cuối cùng, đồ vật còn lại chính là chiếc đồng hồ và được giám khảo Thành Lộc xác nhận. Đáng ngạc nhiên là giám khảo Hoài Linh vừa mở chiếc hộp bí mật và lấy ra mảnh giấy trong đó khi chính xác chữ Đồng Hồ như thể có người đã tiên đoán trước được kết quả diễn ra trên sân khấu. Tiết mục ảo thuật “tiên tri” này khiến cả 4 giám khảo đều đồng ý trao quyền đi tiếp cho anh chàng.


Ngày lễ Halloween vừa qua chưa được ít lâu nhưng trên sân khấu của Tìm kiếm tài năng vẫn còn đọng lại chút không khí rùng rợn, đáng sợ đó khi Nguyễn Khánh Tường đem đến phần trình diễn đóng cọc xuyên người gây thót tim. Phụ tá trợ giúp cho Tường là một cô gái trẻ sau khi chìm vào giấc ngủ đã được đưa lên cọc nhọn và xoay nhiều vòng trước khi bị đâm xuyên qua khiến cả giám khảo lẫn các khán giả nỗi da gà vì sợ. Ngay sau đó khi được nhấc lên và đưa trở lại sân khấu, cô gái phụ tá đã bừng tỉnh như chưa hề có vết thương gì trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cả bốn giám khảo đều nhất trí trao quyền đi tiếp cho anh chàng đậm chất kinh dị này.


Cô Đặng Thị Thanh (44 tuổi) cùng con gái của mình là cháu Nhật Hảo (14 tuổi) đến với cuộc thi với một tiết mục hát và vẽ tranh kết hợp. Tuy nhiên, giọng hát của cô Thanh khi trình bày ca khúc “Người đi xây cầu kẻ gỗ” bị lệch nhạc, phần hát bè phụ của Nhật Hảo lại yếu và mỏng nên gần như không cứu được phần hát.

Trong tập 6, khán giả được gặp gỡ một thí sinh khác hát 4 thứ tiếng nhưng trong cùng một bài hát “Happy New Year”. Trái ngược với Thanh Nhàn trong tập trước, Lê Thuỳ Dung lại thể hiện không thành công và có phần hồi hộp nên đã hát sai tông và nhạc suốt phần biểu diễn của mình và đành ra về với 4 sự không đồng ý từ giám khảo.

Tấm vé tiếp theo được trao cho chàng trai dân tộc Vân Kiều tên Thai đến từ tính Quảng Trị với ngoại hình mộc mạc và chân chất. Anh chàng cũng là một người bạn của ca sĩ Minh Thuỳ Idol và được cô giới thiệu để đến với sân khấu Got Talent.


Ngay sau đó, một tấm vé nữa được dành tặng cho nhóm nhảy 2 người với tiết mục nhảy hip hop mềm mại và duyên dáng.


Nguyễn Chí Thiện đem đến sân khấu một tiết mục đặc biệt khi sử dụng giọng giả thanh và giọng thật thay đổi liên tục. Bản thân bài hát của Chí Thiện vốn là một ca khúc của nam ca sĩ Mika, người nổi tiếng bởi phong cách hoạt hình và cách sử dụng giọng giả thanh cao chót vót trong các bài hát của mình. Phần thể hiện của Thiện đậm tính bản năng, không sử dụng quá nhiều kỹ thuật hay trau chuốt. Chính điều này đã khiến Chí Thiện giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong với ¾ sự đồng ý của ban giám khảo.

Nút vàng quyền lực lại được thể hiện ở tập 6 của Tìm kiếm tài năng, và nhóm nhạc 4 chị em đến từ Tp. HCM là chủ nhân tiếp theo của tấm vé quý giá này.

Cao Khánh Linh (14 tuổi) – Nguyễn Hoàng Phương Linh (12 tuổi) – Nguyễn Hồ Thảo Linh (16 tuổi) – Cao Bá Hưng (16 tuổi) là 4 anh chị em họ trong cùng một gia đình. 4 anh chị em đã thường xuyên tập luyện, ca hát cùng nhau và dần dần đem lòng đam mê âm nhạc dân tộc. Nhóm đã gây bất ngờ và thích thú cho tất cả mọi người khi trình diễn bài hát “Lý kéo chài”. Điểm đặc biệt ở tiết mục này là cả 4 thí sinh không chỉ hát mà còn kết hợp biểu diễn Cup song – thể loại biểu diễn với đạo cụ là những chiếc cốc để hỗ trợ “beat” cho phần lời của bài hát. Trào lưu này đã khá phổ biến ở phương Tây nhưng lại là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent. Đáng chú ý hơn, các bạn còn kết hợp vừa hát, cup song cùng nhạc cụ dân tộc là hai cây đàn nhị và tỳ bà, hai nhạc cụ đều đòi hỏi thời gian luyện tập và nghiên cứu lâu dài mới có thể sử dụng thành thục. Ngay giữa phần thi, Thảo Linh và Bá Hưng đã chuyển qua sử dụng đàn nhị và tỳ bà để tăng thêm âm điệu, thổi hồn vào một ca khúc quen thuộc sự tươi mới nhưng vẫn đậm chất dân tộc.


Không hề báo trước, giám khảo Thành Lộc đã nhấn chuông vàng để đưa cả 4 thí sinh xuất sắc và tài năng này vào vòng bán kết trong tiếng reo hò tán thưởng của tất cả khán giả. Lý giải về điều này, giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Các bạn nhỏ có một kỹ thuật trình diễn khá là điêu luyện. Sử dụng những chiếc cốc để tạo thành nhịp điệu trên bàn, các bạn hay ở chỗ là kết hợp giữa "Tây" và "Ta". Cái đó là từ châu Âu, phương Tây, các bạn kết hợp với những nhạc cụ dân tộc và những bài hát của Việt Nam thật sự chinh phục. Các cháu chỉ ở độ tuổi 16 tuổi thôi mà theo đuổi dòng nhạc dân tộc, điều khiển các nhạc cụ rất là thành thục. Điều đó làm cho tôi rất là xúc động”.


Tập 7 – Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ tiếp tục phát sóng vào khung giờ 20h00 ngày 9/11/2014 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
Red
Ảnh: Ân Nguyễn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quá khứ ở sau lưng, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, mở lòng và yêu đi