“Thí sinh ảo” Hà Chiêu chính thức chia tay Lâu đài sắc đẹp

Red 2014-12-11 14:31
- Liveshow 8 của Hoa khôi Áo dài Việt Nam diễn ra hấp dẫn, gay cấn cho đến phút cuối, và bất ngờ nhất là màn chia tay với thí sinh ảo Hà Chiêu thay vì loại thí sinh trong vòng ứng xử như thông thường.
Quyến rũ và cuốn hút trong từng phần trình diễn, kịch tính và gay cấn với phần công bố kết quả, bất ngờ và tràn đầy cảm xúc với cái tên cuối cùng được xướng lên để chính thức nói lời chia tay với Hoa khôi Áo dài Việt Nam – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới – “Thí sinh ảo” Hà Chiêu. Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cô đã hoàn thành được sứ mệnh của mình khi trở thành một chiếc “camera giấu kín” để ghi lại những góc khuất về cuộc sống trong Lâu đài sắc đẹp, đồng thời trở thành người bạn đồng hành để quan sát, động viên và giúp đỡ các cô gái còn lại từ những ngày đầu tiên của cuộc thi. Trước đó, sau hai màn trình diễn với trang phục dạ hội của Sơn Collection và trang phục áo dài của thương hiệu Ngân An, Top 3 với sự lên ngôi của 3 gương mặt quen thuộc: Lan Khuê, Thúy Vân và Lệ Quyên. Trong khi đó, Diệu Ngọc và Ngọc Phi phải đối đầu với câu hỏi ứng xử mang đậm tính thời sự khi đặt trong tình huống bị truyền thông, khán giả phản ứng khi vừa đăng quang. Phần công bố kết quả liên tục là những bất ngờ và với việc cái tên Hà Chiêu được xướng lên, 12 ứng viên “thực sự” của danh hiệu Hoa khôi Áo dài vẫn được bảo toàn và chia sẻ những cảm xúc ngạc nhiên lẫn nuối tiếc khi chia tay cô gái tốt bụng Lê Thị Hà Chiêu.
Bộ tứ giám khảo trong tuần này: GK khách mời đến từ Philippines - Manny Tonogbanua, nhà báo Nguyễn Công Khế, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Quang Dũng.
Top 13 kiêu sa và quyến rũ với “dạ tiệc trắng” 
Xuất hiện đầy kiêu sa trong trang phục dạ hội trắng được thiết kế “đo ni đóng giày” bởi thương hiệu Sơn Collection dành riêng cho 13 cô gái, sự tinh tế, nhẹ nhàng trong từng thiết kế đã khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ của các ứng viên trong Lâu đài sắc đẹp. Biểu cảm gương mặt lạnh lùng nhưng không xa cách, tạo được sự kết nối với người xem bằng ngôn ngữ ánh mắt và phong thái đầy thu hút, phần trình diễn độc đáo được dàn dựng bởi giám đốc sáng tạo Henri Hubert khép lại trong những tràng pháo tay tán thưởng của ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi tại trường quay.
Top 13 trong BST đầm dạ hội Sơn Collection.
Màn trình diễn áo dài lung linh và huyền bí
Nếu màn trình diễn đầu tiên do giám đốc sáng tạo Henri Hubert chỉ đạo là phần thể hiện mang tính cá nhân của mỗi thí sinh nhằm giúp các giám khảo đánh giá và cho điểm thì phần đồng diễn thứ hai lại là cơ hội để khán giả được chiêm ngưỡng nhan sắc và nét lôi cuốn của 13 ứng viên thông qua phần biên đạo múa đầy sáng tạo và đậm tính nghệ thuật dưới sự dàn dựng của biên đạo Alex Tú. 
Áo
Dài Tinh Hoa - NTK Anh Thư.
Sử dụng những mảng màu tối để làm nền, nổi bật trên đó là những ngọn đèn dầu leo lắt và những luồng sáng được khéo léo kết hợp với các động tác vũ đạo để dẫn lối cho sự xuất hiện của 13 người đẹp trong trang phục áo dài nền nã, duyên dáng của thương hiệu Ngân An. 
Xuất hiện trong vai trò Ban giám khảo lần này là Nhà báo Nguyễn Công Khế - một gương mặt quen thuộc trong vai trò giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước.
Cũng với cách chơi chữ về sự tương phản “sáng-tối”, Nhà báo Nguyễn Công Khế cũng khéo léo chia sẻ những quan điểm riêng của mình về mối quan hệ giữa giới người đẹp, hoa hậu với truyền thông vốn vẫn được đánh giá là “con dao hai lưỡi”: “Tôi nghĩ rằng trong ngòi bút của phóng viên cũng có cả góc tối và góc sáng, và cuộc sống của giới người đẹp cũng sẽ như vậy. Chúng ta phải làm sao để nó hợp tác, hài hoà, để góc sáng chiếm phần ưu thế thì các nhà báo cũng không có lí do để chăm chăm vào góc tối, ngòi bút cũng sẽ phải sáng hơn.”
Với những nỗ lực vượt bậc trong tuần vừa qua, kết quả tuần thứ ba tiếp tục điểm tên ba gương mặt quen thuộc: Lan Khuê, Thúy Vân và Lệ Quyên. 
Với tỉ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả và sự ghi nhận của ban giám khảo về những nỗ lực trong suốt tuần qua, Văn Thị Vân được ban giám khảo quyết định giữ lại và đưa hai cô gái Diệu Ngọc, Ngọc Phi vào nhóm nguy hiểm để đối đầu với câu hỏi ứng xử loại thí sinh.
Diệu Ngọc, Ngọc Phi đối đầu với câu hỏi ứng xử – Nguyễn Quang đưa “thí sinh ảo” ra khỏi Lâu đài sắc đẹp để nhường cơ hội cho các ứng viên thật sự
Bước vào vòng thi ứng xử, hai cô gái Diệu Ngọc và Ngọc Phi phải đối diện với một câu hỏi ứng xử mang đậm tính thời sự và thiết thực cho những cô gái bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp: “Nếu sau đêm bạn đăng quang hoa hậu, báo chí và mọi người nhận xét rằng bạn không xứng đáng, thì bạn có điều gì để thuyết phục mọi người?”.
Là thí sinh thực hiện phần thi ứng xử đầu tiên, Trương Thị Diệu Ngọc thể hiện bản lĩnh ngày một vững vàng với một câu trả lời rõ ràng, rành mạch và vô cùng thuyết phục: “Hoa hậu là người hội tụ đầy đủ các vẻ đẹp về hình thể, trí tuệ và tâm hồn. Bản thân tôi luôn hướng về nét đẹp hoàn thiện đó để thoát khỏi hình ảnh một cô gái có lợi thế về chiều cao nhưng vẫn rụt rè trong giao tiếp và luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông. Trong suốt thời gian vừa qua tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực tập luyện và học tập một cách nghiêm túc để có thể đạt được ngày hôm nay – trở thành một người biết yêu bản thân mình hơn, biết tự tin hơn và biết sử dụng lợi thế của mình để tỏa sáng đúng lúc. Chính vì thế mà tôi đã chinh phục được ban giám khảo cũng như khán giả đã yêu mến tôi để đạt được danh hiệu cao quý này. Hi vọng rằng qua thời gian, những gì tôi đã và sẽ làm được sẽ khiến mọi người tin tưởng và công nhận, tạo điều kiện để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Trong khi đó, dù có phần hồi hộp và ấp úng nhưng Ngọc Phi cũng có một câu trả lời được đánh giá khá tròn trịa và thuyết phục: “Bạn sẽ thất bại khi bạn bắt đầu bỏ cuộc - đây là kim chỉ nam và là phương châm sống trong cuộc sống của tôi. Đây là hình ảnh người con gái Ngọc Phi đã nhiều lần rơi vào nhóm nguy hiểm, tôi đã đấu tranh để tự đứng lên khẳng định được bản thân mình, tôi không cho phép mình gục ngã trong bất cứ khó khăn nào và chính vì thế, tôi thuyết phục được ban giám khảo và khán giả thấy được rằng tôi xứng đáng đạt được vương miện này. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ thành công nào cũng xuất phát từ sự cố gắng và tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho tôi.”
Diệu Ngọc & Ngọc Phi trả lời ứng xử.
Sau phần thi ứng xử loại người, giám khảo Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao câu trả lời của Diệu Ngọc và cho rằng Ngọc Phi sở hữu nhiều may mắn khi liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm và có cơ hội được rèn luyện khả năng ứng xử. Tuy nhiên, đạo diễn lắm chiêu cũng bất ngờ tuyên bố cả hai cô gái này đều không phải chia tay cuộc thi sau đêm nay bởi người ra đi chính là “thí sinh ảo” Hà Chiêu.
Bất ngờ hé lộ việc trong số 13 thí sinh có một người là “thí sinh ảo” do Ban tổ chức đưa vào để âm thầm theo dõi, tìm hiểu và hỗ trợ các thí sinh cũng như giúp ban giám khảo quan sát và đánh giá sự nỗ lực, tiến bộ của các cô gái, sự “hạ màn” bất ngờ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực sự khiến 12 thí sinh còn lại vô cùng ngỡ ngàng. Theo anh, Hà Chiêu đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình trong Lâu đài sắc đẹp và đây chính là lúc cô phải chia tay chương trình để nhường cơ hội còn lại cho những thí sinh còn lại của cuộc thi. 
Hà Chiêu hoàn thành "sứ mệnh".
Chia tay Hà Chiêu, đồng nghĩa với việc 12 thí sinh còn lại sẽ đều là những ứng viên thực sự với cơ hội như nhau cho những ngôi vị cao nhất của Hoa khôi Áo dài Việt Nam. 
Đón xem Hoa khôi Áo dài Việt Nam lúc 19h55 hàng ngày trên kênh VTV6, phát lại trên các kênh VTV9, VTV3 và VTV Cần Thơ 1.
 
Red
Ảnh: Ân Nguyễn
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay