Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”

Lê Đức 2015-10-30 15:15
- Chia sẻ bên lề “bữa đại tiệc” giao thoa giữa âm nhạc dân gian và thơ đương đại, tác giả “Ánh trăng” bật mí rằng, ông sẽ tiếp tục hành trình đưa nhạc cổ đến với công chúng Việt.
Ngay sau đêm diễn “Xẩm ngọng - Lời ru - Tre xanh” tại Trung tâm Văn hóa Pháp vào ngày 24/10 vừa qua, Nguyễn Duy tiếp tục có một đêm nhạc thơ ấm cúng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội vào tối ngày 28/10. Trở lại trường với tư cách cựu sinh viên, nhà thơ Nguyễn Duy và các cộng sự xuất sắc của mình đã mang đến một đêm nhạc cổ kết hợp thơ đương đại như một món quà dành tặng cho thế hệ hậu sinh của Khoa Văn học - Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội). Dự kiến buổi giao lưu với nhà thơ Nguyễn Duy sẽ được thực hiện tại Trung tâm Văn hóa và Giao lưu Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) vào chiều 31/10.
Đêm nhạc được cho là có quy mô tương tự đêm “Xẩm ngọng - Lời ru - Tre xanh”, với sự xuất hiện của những nghệ sĩ gạo cội như NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài và NSƯT Thanh Bình. Các nghệ sĩ đã thể hiện nhiều thể loại âm nhạc truyền thống khác nhau từ xẩm, ca trù đến hát văn. Điểm đặc biệt là tất cả các tác phẩm trình diễn trong đêm nhạc đều được chuyển thể từ lời thơ của Nguyễn Duy.
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”
NSND Thanh Hoài thể hiện bài thơ "Thật thà" của Nguyễn Duy qua làn điệu chèo. 
Nguyễn Duy đứng ngay bên sân khấu, vừa ngâm thơ vừa giới thiệu về các tiết mục. Trong đêm nhạc, Nguyễn Duy dành nhiều chia sẻ cho các bài thơ thuộc chủ đề về bà, về mẹ. Bên cạnh đó những bài quen thuộc như “Xẩm Ngọng”, “Hồ Tây” cũng được nhà thơ giới thiệu chi tiết tới người xem. Nguyễn Duy dành nhiều khen ngợi cho phần trình diễn của các nghệ sĩ. Ông nhấn mạnh rằng, chính ông cũng không khỏi xúc động khi được nghe thơ của mình qua giọng hát gạo cội. 
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”
NSND Xuân Hoạch gây ấn tượng khi thể hiện "Xẩm ngọng". 
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”
NSND Thanh Hoài và NSND Xuân Hoạch được xem là cây đa, cây đề của làng chèo. 
NSND Xuân Hoạch và NSND Thanh Hoài đều là những cây đa, cây đề trong làng chèo Việt Nam. Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng hai nghệ sĩ vẫn khẳng định được đẳng cấp nghệ thuật khi thể hiện các tuyệt phẩm của Nguyễn Duy. NSND Xuân Hoạch chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thông khác nhau từ đàn nhị đến đàn nguyệt trong khi NSND Thanh Hoài vừa múa, vừa hát chèo. Bên cạnh đó nữ nghệ sĩ còn chứng tỏ kỹ thuật nảy hột kinh điển trong thể loại ca trù. Khán giả dành nhiều khen ngợi cho hai nghệ sĩ. 
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”
NSƯT Thanh Bình là nghệ sĩ đa tài: Xuất thân từ tuồng, nổi danh với chèo và khi luống tuổi thì hát ca trù
Sự xuất hiện của NSƯT Thanh Bình cũng được nhiều người xem chờ đợi. Thanh Bình là nữ nghệ sĩ tài năng hiếm có của nghệ thuật truyền thống, từng ghi dấu ấn với khả năng hát tự sự, tâm tình. Trong giới âm nhạc cổ, Thanh Bình nổi tiếng là người giàu sức sáng tạo và cũng là người không mệt mỏi trên hành trình phát triển nghệ thuật truyền thống. Ngoài những tiết mục trình diễn cá nhân của NSƯT Thanh Bình thì màn kết hợp giữa hai NSND và một NSƯT cũng khiến khán giả trầm trồ khen ngợi.
Nhà thơ Nguyễn Duy tâm đắc, gật gù đầu và không ngừng hướng mắt về phía các nghệ sĩ. Không quá khi nói rằng, đó là sự hài lòng của những tâm hồn tri kỷ. Nguyễn Duy và các nghệ sĩ trong đêm diễn có mối quan hệ thân thiết và sớm trở thành tri kỷ, tri âm nghệ thuật với nhau từ lâu. Thế nên, khi hỏi NSND Xuân Hoạch về sự thích hợp của lời thơ Nguyễn Duy dành cho xẩm, ông đã dành nhiều ngợi khen cho các sáng tác lục bát của Nguyễn Duy. NSND Xuân Hoạch nhấn mạnh rằng, việc kết hợp thơ đương đại của Nguyễn Duy với âm nhạc dân gian sẽ góp phần không nhỏ vào việc quảng bá âm nhạc truyền thông đến với người trẻ.
Nhà thơ Nguyễn Duy: “Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc truyền thống về với đại chúng”
 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói "Hình hài Nguyễn Duy giống như đám đất hoang, còn thơ Nguyễn Duy là thứ cây quý mọc trên đám đất hoang đó".
Kết thúc chương trình, nhà thơ chia sẻ rằng, mặc dù tuổi ông đã cao và nhiều khi cảm thấy mệt mỏi nhưng ông vẫn sẽ cố gắng hết sức để sự kết hợp, sự giao thoa kỳ diệu này vẫn còn tiếp tục. Nhà thơ cũng bày tỏ niềm hy vọng đối với giới trẻ, ông mong mỏi rằng, giới trẻ sẽ giữ lấy linh hồn dân tộc, tức là giữ lấy nghệ thuật âm nhạc truyền thống. 
Bài & ảnh: Lê Đức
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới