Nàng thơ của ngày hôm qua: Bản tình ca lay động lòng người

Khôi Nguyên 2015-04-16 09:18
- Câu chuyện tình trong "C'est Si Bon - Nàng thơ của ngày hôm qua" tuy là mo-tip quen thuộc trong phim Hàn, nhưng sự dung dị tựa hồ như chất men say cứ ngấm dần, ngấm dần để khiến khán giả khi thì bật cười sảng khoái lúc lại ngậm ngùi cùng truyện phim.
Vào những năm cuối của thập niên 60, C'est Si Bon là một phòng trà âm nhạc nổi tiếng nơi mà bất cứ nhóm nhạc acoustic nào cũng ao ước được biểu diễn và không biết bao nhiêu bản nhạc truyền thống bất hủ của Hàn Quốc được chắp bút từ đây. Đó cũng là nơi chàng trai tỉnh lẻ Geun-tae và hai thần đồng âm nhạc trẻ tuổi là Hyeong-ju và Chang-sik gặp gỡ và quen biết nhau. Họ cùng nhau thành lập một ban nhạc được lấy tên theo tên của phòng trà - Tam ca C'est Si Bon. Trong lúc cả ba nghệ sĩ trẻ đang tranh cãi dữ dội do bất đồng quan điểm về những bài hát của họ, cô gái xinh đẹp Ja-yeong bước vào cuộc đời ba chàng trai và trở thành một nàng thơ - người đem đến cảm hứng bất tận cho hàng loạt những bản tình ca ngọt ngào và say đắm. Tâm hồn và trái tim trong trẻo thuần khiết của Geun-tae đã làm Ja-yeong rung động. Nhưng khi cô nhận được một cơ hội ngàn năm có một cho vai diễn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, họ đã chia tay nhau. 20 năm sau, câu chuyện cảm động chưa bao giờ được kể về tình yêu, âm nhạc và tuổi trẻ của họ tại C'est Si Bon cuối cùng cũng được hé mở.
Phim tình cảm - Nàng thơ của ngày hôm qua 1
C'est Si Bon được hồi tưởng theo một hồi ức của nhân vật dẫn truyện để rồi, từ thời hiện tại phim ngược dòng của 20 năm về trước. Điều dễ nhận thấy nhất trong phim đó là hai bức tranh hoàn toàn đối lập nhau. Nửa đầu phim rộn ràng, vui tươi bao nhiêu thì nửa sau, cung đàn như chùng xuống, trầm buồn dù nó không tuyệt vọng, bi lụy, dù nước mắt đã rơi.
Nửa phần đầu câu chuyện, khán giả xem phim vô hình chung cũng biến thành những fan hâm mộ cuồng nhiệt của C'est Si Bon khi mỗi tài năng trong nhóm dần dần lộ diện trên sân khấu. Đó là tài năng âm nhạc Hyeong-ju (Kang Ha-neul thủ vai) – người còn được gọi với biệt danh rất ngộ “gái phố” – bị gia đình ép học ngành bác sĩ nhưng vì quá say mê âm nhạc nên đã bất chấp tất cả. Hyeong-ju có chất lãng tử, vẻ ngoài “chuẩn” mỹ nam vừa đàn vừa hát thật hay, là người gần như bách chiến bách thắng trong các cuộc thi tại C'est Si Bon mỗi tuần. Chiến thắng 10 tuần liên tiếp ấy chỉ tạm ngưng khi chàng lãng tử Chang-sik (Jo Bok-rae thủ vai) xuất hiện với vẻ ngoài bụi đời, rách rưới nhưng khi cất tiếng hát (không cần micro) đã khiến bao con tim phải thổn thức say mê. Người cuối cùng, ít nổi bật nhất nhưng gần như là linh hồn, là người gắn kết C'est Si Bon chính là anh chàng nhà quê Geun-tae (Jung Woo thủ vai). Như một định mệnh, họ đã làm nên một hiện tượng bất hủ thời kỳ đó.
Phim tình cảm - Nàng thơ của ngày hôm qua 2
Trong những cung bậc cảm xúc tràn ngập sự vui tươi, khán giả dễ dàng cảm nhận được sự say mê, niềm đam mê bất tận với âm nhạc của từng thành viên. Mỗi người trong số họ lại có những cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Người thì luôn luôn chỉn chu, nắn nót từng phím đàn, câu hát, người đầy nam tính và sự phá cách trong khi người còn lại ẩn sau vẻ ngây ngô kia lại là ngọn lửa âm nhạc lúc nào cũng trực chờ để bùng phát, để hòa quyện với hai thành viên còn lại. Từ trên sân khấu ra đến ngoài đời, từ câu chuyện các fan cuồng cho đến chuyện người quản lý và đặc biệt khi bóng hồng Min Ja-yeong (Han Hyo-joo thủ vai) xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của ba chàng trai. Mỗi người trong số họ đeo đuổi nàng, chinh phục nàng theo một cách khác nhau. Cuộc chiến giành nàng thơ duy nhất trở nên ngày càng “khốc liệt” khi ba chàng trai đều cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Ja-yeong bằng cách tung ra tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của mình. Chẳng hạn như ghi điểm bằng những bản tình ca tự viết đầy lãng mạn, quyết tâm học chơi ghi-ta, thậm chí thức đêm hát cho nàng nghe tới sáng, quan tâm săn đón bằng đủ các cách từ nhiệt tình đến vụng về để rồi khiến nàng và chàng rơi vào tình cảnh oái oăm, dở khóc dở cười. Ở phần đầu này, cách khai thác cuộc tình tay bốn đầy oái oăm và căng thẳng khi ba chàng trai bỗng nhiên từ đồng nghiệp lại trở thành “tình địch” không đội trời chung đầy hóm hỉnh. Ở đó, có những thủ đoạn để giành người đẹp, có sự đấu đá công khai, có niềm vui, có thất vọng... nhưng tất cả tựu chung lại đều được xây dựng theo kiểu mối tình học trò trong sáng. Những nụ hôn bất ngờ, những sự gần gũi của lứa đôi cũng tạo cho nhịp phim ở phần đầu này không khí nhẹ nhàng, thanh thoát như chính lứa tuổi mộng mơ của họ.
Phim tình cảm - Nàng thơ của ngày hôm qua 3
Tuy nhiên, khi biến cố xảy đến, khi nàng thơ chấp nhận “đánh đổi” để có địa vị trong làng diễn viên cũng là lúc không khí u ám bao trùm. Tam ca C'est Si Bon giờ chỉ còn là thời vang bóng bởi sự biến mất bất ngờ của Geun Tae. Bộ đôi Twins Folio sau đó thậm chí dù thành công vang dội hơn nhưng cũng đứng trước một bước ngoặt mà khiến sự nghiệp của họ rơi vào quên lãng.
Bối cảnh của 20 năm về sau được trải ra trước mắt khán giả khi cả 4 người trong số họ đã ở độ tuổi trung niên với bao nếm trải mật đắng cuộc đời. Họ hoặc rất thành đạt nơi xứ người, hoặc nhận ra chân lý sống cuộc đời mình... nhưng tựu chung đều canh cánh những ẩn ức từ quá khứ. Những cuộc hội ngộ bất ngờ để rồi sự thật của 20 năm về trước dần hé lộ đã tạo nên những cung đàn trầm âm ỉ, nỗi đau lan tỏa trong từng tế bào trước khi được bật khóc nức nở. Nhưng, trên tất cả là sự vị tha bởi tiếng hát ngày nào lại được cất lên mang đầy tâm sự cuộc đời. 
Bộ 4 nhân vật chính của phim tạo nên thế “kiềng 4 chân” vừa độc lập nhưng có sự gắn kết tuyệt vời. Mỗi người trong số họ có đất diễn riêng không thể trộn lẫn hay bị hòa tan. Từng nhân vật hiện lên với tính cách rõ nét, được khắc họa thông qua từng cử chỉ, câu thoại khi thì hài hước, lúc lại đầy tự sự. Mối liên kết giữa 4 nhân vật trải suốt từ đầu đến cuối phim khiến mạch phim trở nên logic một cách duyên dáng. Đặc biệt, phần kết phim với tinh thần nhân văn cao cả bởi “mọi lỗi lầm đều được thứ tha” cái còn lại lớn nhất chính là tình yêu, là tình bạn đã được tôi luyện. Đó không hẳn là một cái kết có hậu ngập tràn niềm vui nhưng vừa đủ, vừa đời.
Phim tình cảm - Nàng thơ của ngày hôm qua 4
Bộ phim lấy nhan đề từ một ca khúc của Pháp - C'est Si Bon, từng được biểu diễn bởi nhiều danh ca nhạc jazz.
Ngoài việc xây dựng các chi tiết phim tràn đầy sự thú vị và lôi cuối thì phần thoại trong "C'est Si Bon" cũng rất đặc sắc. Mỗi nhân vật được đặt để từng câu thoại trong từng tình huống rất chuẩn xác, chuẩn xác đến tự nhiên như thể đó chính là con người họ ngoài đời chứ không phải là diễn xuất. 
"C'est Si Bon không thuộc mo-tip mới mẻ của phim tình cảm Hàn Quốc". Những câu chuyện tình tay 3 tay 4, những sự chia cách của lứa đôi, sự chia ly và hội ngộ, nụ cười và nước mắt, ký ức và hiện tại... vốn đã được khai thác trong rất nhiều tác phẩm trước đó. Ngay cả các chi tiết của bộ phim không hẳn bất ngờ bởi người xem về phương diện nào đó có thể đoán trước được nhưng dư vị đọng lại đối với khán giả đó là một bản tình ca đủ ngọt ngào để hạnh phúc, đủ tươi sáng và hồn nhiên để cười, đủ đớn đau để khóc, đủ thời gian để chiêm nghiệm.
Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17/4. 
 
Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn)

"Nếu còn duyên sẽ còn gặp lại" - Mời độc giả theo dõi những bộ phim mà trong đó các nhân vật gặp lại nhau sau một thời gian xa cách hoặc quên lãng.

 

Best of Me - Nếu như thuộc về nhau, ta sẽ trở lại

“Bồng bột tuổi dậy thì” - Muộn còn hơn không

Eternal Sunshine of the Spotless Mind: ký ức không bao giờ mất

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hà Hồ sẽ 'khóc thét' khi nghe được những bản hit của mình bị đạo trắng trợn