Elizabeth Taylor - những vai diễn và những người tình

Tống Trần 2014-06-25 22:36
- (Em đẹp) - Công chúng nhớ về Elizabeth Taylor không chỉ bởi đôi mắt tím ma mị, tài năng diễn xuất tuyệt vời, mà còn là lối sống tột đỉnh phù phiếm của người đàn bà Song Ngư mộng mơ đã lỡ mang cái tiếng đa tình.
Elizabeth Tyler - Diễn viên huyền thoại

Trái với những “nữ thần” khác của Hollywood, tuổi thơ và khởi đầu của Elizabeth diễn ra khá suôn sẻ. Elizabeth có gốc gác từ Anh, được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật bởi người mẹ là nữ diễn viên. Gia đình cô chuyển đến Mỹ để tránh thế chiến thứ II. Tài năng cũng như nhan sắc của Elizabeth nhanh chóng được phát hiện từ nhỏ. “Nhan sắc ngừng thở” của Elizabeth làm cả hai hãng phim MGM và Universal trứ danh thời bấy giờ đều mong muốn có được cô trong tay. Năm 9 tuổi, Elizabeth đã xuất hiện trước công chúng trong một bộ phim “There's One Born Every Minute” (1942) của Universal. 

Năm 1945, ở tuổi 13 và đã tham gia năm bộ phim, Elizabeth Taylor đang ký tặng trong trận đấu cricket từ thiện tại sân vận động Los Angeles Gilmore/ Ảnh chụp bởi Peter Stackpole 
 
Và đó cũng là lần duy nhất Elizabeth hợp tác với hãng phim này. Chỉ chưa đầy một năm, Universal sa thải cô vì họ cho rằng Elizabeth “không có gì” ngoài một đôi mắt tím hoàn toàn chẳng dành cho gương mặt của một đứa trẻ. Elizabeth từ trung tâm gây chú ý, liền trở thành một “tài sản vô giá trị”. 

Đôi mắt tím ma mị, hiếm có/ Ảnh chụp bởi Richard Avedon

Nhưng vận may đã không ngừng mỉm cười với kẻ đã được định cho số phận của một ngôi sao. Cha Elizabeth làm việc cho hãng MGM và phát hiện ra họ đang cần tìm một nữ diễn viên trẻ người Anh. Cô tham gia cuộc tuyển chọn và xuất hiện trong bộ phim “Lassie Come Home” (1943) cùng với ngôi sao Roddy McDowall, người mà sau này trở thành bạn thân của Elizabeth trong suốt quãng đời còn lại. McDowall luôn nói về Elizabeth như “một người được sinh ra chỉ để dành cho màn ảnh”.
 
Sau đó là một loạt những bộ phim vang dội đốt cháy bất kì phòng vé nào Elizabeth ghé thăm trên toàn thế giới như “Conspirator” (1949),  “A Place In The Sun” (1951), “Rhapsody”, “Beau Brummell, “The Last Time I Saw Paris” và “Elephant Walk” (1954),  “Giant” (1955),  “Raintree County” (1957), “Cat On a Hot Tin Roof” (1958), “Suddenly, Last Summer” (1959) và “BUtterfield 8” (1960) - bộ phim đã mang lại cho Elizabeth tượng vàng Oscar đầu tiên cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Elizabeth nhận được tượng vàng thứ hai cho vai chính trong phim “Who's Afraid of Virginia Woolf?” (1966).

Elizabeth, ảnh trong bộ phim "Giant" 1957, khi đã được biết đến với hàng mi kép bẩm sinh và ánh mắt sâu thăm thẳm
 
Tột đỉnh danh vọng của Elizabeth chính là vai nữ hoàng “Cleopatra” (1963) quyến rũ, đầy quyền lực, đa tình trong bộ phim cùng tên với mức cát-xê đạt kỷ lục của Hollywood: 1 triệu USD. Ít ai biết được rằng, bộ phim đạt doanh thu kỷ lục trong năm của hãng 20th Century Fox, nhưng lại chỉ thu về một nửa lợi nhuận (26 triệu USD) và đẩy hãng đến bờ vực suýt phá sản.

Elizabeth và Richard Burton trong "Cleopatra"/ Ảnh chụp bởi Paul Schutzer
 
Đạt được ánh hào quang ngay từ khi còn rất trẻ, nhưng ít ai biết rằng, cô gái Elizabeth năm 16 tuổi từng khóc cầu xin bố mẹ mình cho từ bỏ nghiệp diễn xuất để trở về làm một cô gái bình thường. May mắn thay, lịch sử điện ảnh vẫn có nàng Cleopatra nhờ vào sự quả quyết của mẹ cô: “Con đã bắt đầu thì phải có trách nhiệm, không chỉ với những người hâm mộ mà là còn cả với đất nước này và phần còn lại của thế giới”. 
  

Elizabeth Tyler - Người phụ nữ luôn yêu như lần đầu được yêu

Truớc nhan sắc vượt trội và tính cách hấp dẫn của Elizabeth, đàn ông nhanh chóng rơi vào lưới tình với cô. Những gã khờ dại ký khế ước trọn đời viên mãn với Elizabeth, có kẻ chỉ được vui vầy chóng vánh, kẻ bền bỉ nhất cũng chỉ thoáng chốc vài năm đời người. Mà chàng sau cũng như chàng trước chẳng hề làm cho Elizabeth “mất giá”, cô thường nhanh chóng, nếu không muốn nói là ngay lập tức tìm được tình yêu mới của đời mình. Nhìn Elizabeth, người ta thấy sự phù phiếm tột bậc. Cô sống như một đóa hoa, mà những gã đàn ông ngoài việc yêu chiều, cung phụng, dâng hiến cho cô thì họ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Elizabeth kết hôn với người chồng đầu tiên, Nicky Hilton, vào ngày 6/5/1950 khi nàng mới 18 tuổi/ Ảnh chụp bởi Edward Clark
 
Bởi thế, người ta nhớ về Elizabeth, bên cạnh vai diễn nữ hoàng Cleopatra, còn là một lịch sử tình trường mà e là Marilyn Monroe nếu như sinh ra cùng thời chắc phải ngậm ngùi chịu thua. Elizabeth kết hôn 8 lần, đấy là còn chưa kể đến các tình nhân và những mối tình tin đồn. 

Trong danh sách đó bao gồm người thừa kế danh giá của chuỗi khách sạn Hilton toàn cầu, Conrad "Nicky" Hilton Jr., người chồng đầu tiên mà theo miêu tả là “say xỉn, nhậu nhẹt, bài bạc và có những hành vi không thể chấp nhận được”. Richard Burton, diễn viên đóng chung với Elizabeth trong “Cleopatra”, người chồng thứ 5, là người làm cho Elizabeth cảm thấy hạnh phúc nhất. Cặp đôi đã trải qua một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau mà theo như một số người mô tả là “khó tìm thấy ở Hollywood phù phiếm này”

Elizabeth kết hôn 2 lần với Richard Burton vào năm 1964 và 1975/ Nguồn ảnh: Time

Bên cạnh hôn nhân, Elizabeth còn có những mối quan hệ lãng mạn khác như với con trai của đại sứ quán Mỹ tại Brazil, Howard Hughes, người đã cầu hôn Elizabeth ngay khi nghe tin cô rời bỏ người chồng thứ nhất bằng cách đáp trực thăng xuống và rải kim cương lên cô.

Elizabeth bên gia đình nhỏ của cô với Mike Todd (1957). Elizabeth từng tuyên bố rằng cô chỉ có 2 tình yêu lớn trong đời là Mike Todd và Richard Burton/ Ảnh chụp bởi Toni Frissell

Khi được hỏi về việc kết hôn quá thường xuyên, Elizabeth chỉ trả lời nhẹ tênh, dưới góc nhìn của một người phụ nữ Song Ngư luôn tin vào tình yêu chân chính rồi sẽ đến: “Tôi được bố mẹ giáo dục rằng nếu nếu tôi yêu một ai đó và muốn có được một tình yêu chân chính, cách tốt nhất là kết hôn. Tôi đoán là tôi khá cổ điển so với những chuẩn mực hiện tại”.

Elizabeth Tyler/ Ảnh chụp bởi Norman Parkinson

Bạn có thể ghét Elizabeth vì cái thói hào hoa vượt quá mức bình thường của một người phụ nữ, có thể say đắm cô vì nhan sắc hiếm có, cũng có thể ngưỡng mộ tài năng của cô một cách thuần túy, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được một điều: Elizabeth đã sống hết mình, và đam mê hết mình - không chỉ với phim ảnh, mà còn với tất cả những người tình của mình nữa. Chúng ta có thể mất đi tuổi xuân, có thể sai lầm theo năm tháng, nhưng nhất thiết đừng nên bao giờ mất đi cái nhiệt huyết làm mọi thứ như lần đầu. 

Tống Trần
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem dưỡng dành cho da mụn siêu đỉnh mà ít người biết