"Bản tình ca cha viết" - mà lời từ biệt chẳng lên môi...

Red 2014-11-09 13:23
- Được tổ chức để tri ân cố nhạc sĩ Thuận Yến để tiễn đưa ông về cõi thiên thu, live show "Bản tình ca cha viết" do Thanh Lam và gia đình tổ chức mang không khí xúc động, đầy lưu luyến nhưng vô cùng hào hùng.
"Bản tình ca cha viết" là live show được Thanh Lam cùng gia đình tổ chức, trong đó Thanh Lam là tổng đạo diễn, dành để tri ân đến người cha thân yêu với gia đình, những người bạn và với những khán giả yêu thích nhạc của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Chương trình kéo dài 3 tiếng, với gần 20 ca khúc, là những tình cảm mà Thanh Lam cùng gia đình muốn gửi gắm đến người cha nay đã đi xa. Với 4 giọng ca cao vút, đầy nội lực, dàn nhạc hoành tráng và các ca khúc trong chương trình được hòa âm phối khí lại trở nên dày dặn và hào hùng, những "bản tình ca cha viết" có lẽ đã đủ sức vang vọng lên trời cao.
Những ca khúc trong live show "Bản tình ca cha viết" được hòa âm phối khí lại, mang một hơi thở mới, được thể hiện bởi những giọng ca đương đại, nhưng khán giả vẫn tìm thấy nguyên vẹn hồn xưa của các ca khúc. Góp giọng trong chương trình là 2 giọng ca nhạc nhẹ gắn liền với hình ảnh "phiêu" khi biểu diễn - Thanh Lam và Tùng Dương, ca sĩ hát nhạc đỏ với giọng ca hào hùng - Trọng Tấn và giọng hát đậm đà chất dân ca - Anh Thơ. Hai trường phái dường như đối lập này đã kết hợp, hòa quyện với nhau hoàn hảo đến bất ngờ trong các ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến. Họ đã cùng nhau thể hiện đầy đủ 5 mảng đề tài chính của nhạc Thuận Yến: Ca khúc viết về Bác Hồ, ca khúc viết về người mẹ Việt Nam, ca khúc viết về người chiến sĩ, ca khúc viết về đất nước và những miền quê và Tình khúc. "Bản tình ca cha viết" được hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ Trí Minh - con trai của nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Lưu Hà An và Trần Mạnh Hùng. Vợ của nhạc sĩ Thuận Yến, NSƯT Hồ Thanh Hương, cháu gái Thiện Thanh và cháu trai Đăng Quang cũng tham gia biểu diễn trong chương trình với những tiết mục đáng yêu và thú vị.

4 ca sĩ chính trong live show "Bản tình ca cha viết".
"Bản tình ca cha viết" có kết cấu hết sức hợp lý, tái hiện một cách đa chiều và trọn vẹn hình ảnh Thuận Yến - một người cha, người chồng, người nhạc sĩ, cây cổ thụ trong làng nhạc Việt Nam. Có một điều thú vị là mảng trữ tình được cài xen giữa các mảng còn lại một cách khéo léo mang đến một chương trình hội tụ đầy đủ các yếu tố: hào hùng, tha thiết, và nhiều tự sự với đầy đủ các cung bậc vui buồn.
Mở đầu là những ca khúc viết về Bác Hồ, người mà nhạc sĩ Thuận Yến hết sức kính yêu và một lòng tôn thờ cho đến tận quãng thời gian mà ông không còn đủ minh mẫn. Thanh Lam hát nhạc đỏ, không phải là mới, cô vẫn hát các ca khúc về Bác Hồ và về người chiến sĩ do cha cô sáng tác, nhưng vẫn không khỏi khiến khán giả bất ngờ. Nếu như với những ca khúc trữ tình, diva nhạc nhẹ "phiêu" và "quằn quại" bao nhiêu, thì cô lại dứt khoát và mạnh mẽ bấy nhiêu trong những ca khúc hào hùng về tình yêu dân tộc. Nghe Thanh Lam hát, bất chợt mỉm cười, Lam có thể hát hay tất cả các ca khúc của cha cô chứ không hẳn chỉ riêng mảng trữ tình mà ông sáng tác dành riêng cho cô. Các ca khúc ở phần mở đầu gồm: "Bác Hồ - một tình yêu bao la" với màn kết hợp hoành tráng của 4 ca sĩ và dàn nhạc, "Miền Trung nhớ Bác" với tiếng hát Tùng Dương, "Đi trong hương tràm" với lần song ca đầu tiên giữa Thanh Lam và Anh Thơ, cuối cùng là "Con gái mẹ đã thành chiến sĩ" do cô cháu gái Thiện Thanh thể hiện.

Ca sĩ Tùng Dương

Thanh Lam hát nhạc đỏ
Tiếp đó là những ca khúc viết về người mẹ khi Thanh Lam xuất hiện khoác vai cô con gái vẫn còn đang hồi hộp vì lần đầu tiên đứng trên sân khấu hát một ca khúc của ông. "Lắng nghe con, mẹ ru, mẹ hát" là ca khúc nhạc sĩ Thuận Yến viết dành cho người vợ. Nay, Thanh lam "ru" con gái Thiện Thanh trên sân khấu. Ca khúc này khá mới lạ đối với khán giả và đây cũng là lần đầu tiên cô hát ca khúc này. Mảng ca khúc về người mẹ được dành khá nhiều thời lượng của chương trình, cũng dễ hiểu bởi với nhạc sĩ Thuận Yến, người vợ đã đồng hành cùng ông suốt những năm tháng của cuộc đời, chăm sóc, vun đắp cho gia đình, cho thành công của ông và những đứa con chính là nguồn cảm hứng bất tận dành cho ông.

Thanh Lam và cô con gái Thiện Thanh.
Xen kẽ với phần ca khúc viết về người mẹ là những bản tình ca. Thanh Lam hát "Chia tay hoàng hôn", "Đợi chờ", "Tình yêu không lời" - những ca khúc trữ tình nhạc sĩ Thuận Yến viết riêng cho cô. Nhưng lần này, có lẽ,  những ca khúc này là lời tri ân của "người đàn bà hát" về tình yêu chung thủy của cha mẹ cô và cũng là lời tiễn biệt của hai người dành cho nhau.
Thú vị nhất và vui nhất là phần xuất hiện của NSƯT Hồ Thanh Hương, người vợ hết mực thần tượng người chồng và người mẹ hết mực tự hào về những người con. Bà đã mang đến một hình ảnh vừa vĩ đại vừa giản dị rất con người về nhạc sĩ Thuận Yến bằng một giọng kể tự nhiên và dí dỏm. Sau những tràng cười trước những câu chuyện vui bà kể là những tràng pháo tay thán phục tiếng đàn thập lục réo rắt và còn đầy sức mạnh của người nghệ sĩ 72 tuổi trong ca khúc "Tiếng đàn thập lục".

NSƯT Hồ Thanh Hương.

Thanh Lam lên biểu diễn cùng mẹ trong "Tiếng đàn thập lục".
Tùng Dương xuất hiện ngay sau lời giới thiệu vui của nghệ sĩ Hồ Thanh Hương: "Khi đi hát, tôi thường chọn biểu diễn trước người hát hay nhất". Với hai ca khúc trữ tình "Trái tim lang thang" và "Mưa" được phối trên nền nhạc đương đại của Trí Minh, Tùng Dương mang đến những nốt nhạc như những giọt mưa bảng lảng trôi trong không gian âm nhạc bao la và dìu dặt.

Nghệ sĩ Hồ Thanh Hương "tự phong" mình là "trưởng nhóm fan hâm mộ" của Tùng Dương.
Ở phần gần cuối của chương trình, trả lại một nhạc sĩ Thuận Yến của khán giả với phần trình diễn các ca khúc về người chiến sĩ, về người mẹ, về đất nước và những miền quê qua các ca khúc: "Em đang ở đâu" - Trọng Tấn, "Mẹ Việt Nam mặt trời trong tim con" - Tùng Dương, "Giếng quê", "Thì thầm với dòng sông" - Anh Thơ.

Giọng ca nhạc đỏ Trọng Tấn và Anh Thơ.
Không khí lắng đọng và xúc động ở cuối chương trình khi cả nhà Thanh Lam lần lượt và cùng nhau biểu diễn "Bản tình ca cha viết".
Bắt đầu bằng bài thơ "Con yêu" sáng tác bởi Lan Dung, một người bạn thân thiết của Thanh Lam. Tuy không phải là một "bản tình ca cha viết", nhưng có lẽ đúng là tâm tư của một người cha phải bỏ lại người con yêu quý, hoặc đúng là những gì mà người con Thanh Lam muốn được nghe nhất. Sau đó là một ca khúc nghẹn ngào, "Cha ơi ở lại" sáng tác Lưu Hà An. Thanh Lam hát như một đưa trẻ với giọng hát nhẹ như hơi thở: "Chỉ cần gặp cha trong giấc mơ thôi..."
"Bản tình ca cha viết" kết thúc nhẹ nhàng với phần trình diễn của Thanh Lam trong ca khúc "Em tôi" với một bản phối hoàn toàn mới, dày dặn tiếng piano đệm bởi Đăng Quang (con trai của Thanh Lam) và Trí Minh.

Đăng Quang và Trí Minh cùng chơi piano...

Sau đó Thanh Lam xuất hiện hát ca khúc "Em tôi".

Thanh Lam và những nghệ sĩ - những người bạn trong chương trình.
Nhạc sĩ Thuận Yến đã ra đi, đi mãi... Nhưng hình bóng ông hòa vào những nốt nhạc lời ca, sẽ sống mãi trong tâm tưởng của những người yêu quý ông, được ghi nhận và thương nhớ mãi về sau là một cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam và gia tài những ca khúc mà ông để lại là một gia tài âm nhạc quý báu cho những đời sau.
 
 
Red
Ảnh: Luci Kr
logo smaill
 
 
 
Thanh Lam cũng xuất hiện rất "nhiệt" trong sự kiện Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Gió mùa tháng 10 vừa rồi do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức.
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu sắc trang phục mang lại may mắn cho 12 cung hoàng đạo