Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé

Bảo Bình 2018-02-24 06:15
- Nếu có cơ hội, hãy học hỏi cô gái Phương Mai độc hành tới Cao Bằng để có một chuyến du hí đầu năm đầy thú vị.

Trần Phương Mai (sinh viên, Hà Nội) vừa có chuyến du xuân đầu năm tới Cao Bằng trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Cô gái trẻ xuất phát bằng ô tô từ Hà Nội lúc 8h tối ngày mùng 4 Tết (19/2) và 5h sáng hôm sau tới Cao Bằng.

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Phương Mai mới có chuyến du xuân đầu năm mới tới Cao Bằng trong những ngày nghỉ Tết vừa qua

Lên đến nơi, Mai mượn xe máy nhà người quen để đi chơi các điểm trên đó. Do vậy, Mai cũng khá chủ động về thời gian, không phụ thuộc ai nên cũng thoải mái hơn.

Chia sẻ về chuyến đi, Mai cho biết đây không phải là chuyến đầu tiên “độc hành”. “Mình thích cái cảm giác độc hành, cũng chả biết tại sao lại thích nữa dù đôi lúc cũng thấy tủi thân vì thấy ai ai cũng có người đi cùng, còn mình thì đơn phương độc mã. Nhưng mỗi lần được đi chơi như thế này mình lại quên hết mọi chuyện buồn trong cuộc sống”, Mai cho biết.

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Đây không phải là lần đầu tiên cô gái Hà Nội "độc hành" khám phá những vùng đất mới

Cô gái Hà Nội cũng tâm sự hành trình lần này khác với những chuyến độc hành khác ở chỗ đây là chuyến đi xa đầu năm mới để thưởng ngoạn nhiều cảnh thiên hùng vĩ. “Là con gái lại đi du lịch một mình nên mình tự chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết. Với những tình huống phát sinh không đáng có mình cũng chưa nghĩ đến nhưng nếu xảy ra mình sẽ tùy cơ ứng biến”, Mai nói.

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
"Một mình một ngựa", cô gái trẻ vẫn vui vẻ, thoải mái tận hưởng chuyến đi của riêng mình

Sau khi lên Cao Bằng, Mai đi tiếp xe buýt tới Quảng Uyên sau đó mới mượn xe để đi thác Bản Giốc, cách đó khoảng 50km. Mai cho hay thác mùa này ít nước nhưng vẫn rất hùng vĩ và tráng lệ. Nhưng nếu đến được vào mùa hè thì cảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Giá vé vào thác là 45.000. Cô gái trẻ cũng tranh thủ vãn cảnh chùa Trúc Lâm gần đó nhân dịp đầu năm mới. Để vào chùa bạn chỉ cần gửi xe mất phí 10.000.

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Trong chuyến đi đầu năm tới Cao Bằng, Phương Mai đã dành thời gian vãn cảnh chùa Trúc Lâm

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Để vào chùa, bạn chỉ cần gửi xe với phí 10.000 sau đó leo lên vãn cảnh

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Thác Bản Giốc cũng là địa điểm được cô gái trẻ dừng chân. Dù không phải là mùa nước nhưng ngọn thác vẫn đẹp hùng vĩ

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Cô gái trẻ say sưa tận hưởng vẻ đẹp của thác Bản Giốc trong những ngày đầu năm

Đến với Cao Bằng, Mai cực kỳ ấn tượng với khung cảnh mây núi ẩn hiện trong màn sương mù mờ ảo. Cô cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác với không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Độc hành thì đã sao, cô gái này đầu năm đã vi vu thưởng ngoạn nước non Cao Bằng rồi nhé
Khung cảnh núi non Cao Bằng gây ấn tượng đặc biệt với cô gái Hà Nội

Đây mới là chuyến đi đầu năm của cô gái Hà Nội. Mai cho hay trong năm 2018 cô còn nhiều dự định với nhiều chuyến đi khác. Trong kế hoạch của Mai, cô mong muốn sẽ tiếp tục được đến Tràng An Cổ, Mộc Châu, núi Trầm,… và nhiều địa điểm khác.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 tông màu trang phục mà nàng nào cũng nên có trong mùa Giáng sinh